1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    21h58 đã "khuya"
    ừ, cũng khuya thật
    mà khuya rồi thì cũng chẵng biết nói gì
    Tốt hơn đi ngủ
    Mai còn đi cày sớm
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Không biết làm sao mà chẳng ngủ được...
  3. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Khuya ư? Lúc nào cũng 1 mình, đâu cứ gì khuya chứ nhỉ?
    Ui, sao mà nhiều mụn nhọt thế nhỉ? híhí
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi. Chỉ còn tiếng ù ù của cái computer, tiếng bàn phím lách cách, ngoài ra chẳng còn nghe thấy được tiếng động nào nữa cả. Yên ắng và tĩnh mịch.
    Thật ra thì cũng định đi ngủ, nhưng mà tại đang hút dở điếu thuốc, thần kinh lại tỉnh táo, không còn cảm giác buồn ngủ nữa rồi. Gió từ cửa sổ luồn vào, thổi tung tấm rèm, phả lên người mát rượi; bù lại cái nóng oi ả của ban ngày.
    Sáng mai thứ bảy phải đi làm, bưng bê kê dọn những thứ linh tinh rác rưởi mà chúng nó gán cho là "công việc cần thiết". Những thăng trầm trong cuộc đời, những mảnh ghép của cuộc đời, đậm những gam màu tối. Bí bách và hình như không lối thoát. Sự đổi thay phải chờ đến tương lai..., nghĩ mà thấy nên nhổ vài bãi vào quá khứ.
    Thuốc cũng đã cháy hết, lập loè ánh tàn lửa cuối cùng. Gió vẫn mơm man thoảng mùi đêm ngan ngát, trả lại cho con người cảm giác muốn nghỉ ngơi. Đi ngủ và mặc kệ tất cả, nghĩ nát óc thì cũng đến thế mà thôi.
    Tốt nhất cứ tiếp tục lừa dối mình bằng những niềm vui nho nhỏ.
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    PC anh lô thía
    PC em ko kiu 1 tiếng
    im ru pà rù
    im như cái nhíp
    ngủ thoai!!
    đánh răng roài ngủ hĩ
    hút thuốc hôi thế!!! [​IMG]
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Khuya, đèn đường tắt ngúm! Tối và tĩnh lặng. Căn phòng như rộng hơn bình thường! Gió lạnh lạnh ùa qua cửa sổ! giật mình, còn bao nhiêu thời gian nữa để ngồi suy nghĩ và nghĩ suy lại mọi việc trong thời gian qua như lúc này đây!
  7. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    nghe tiếng kon em ngáy như bò rống bên cạnh nhìn lên đồng hồ 02:09 =>> khuya thật
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đồng hồ nhà ông chạy nhanh 13 phút so với giờ của 4r
    Mai phải đi làm sớm mà chừ chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Oái oăm thật. Râu ta lại mọc dài thêm, hai bên má ta lại hóp vào thêm, cặp mắt ta lại thâm quầng thêm, mụn bé mụn lớn lại đua nhau nở ra thêm như lúc mới... dậy thì
    Ai ru ta ngủ, một sớm mùa... hạ ? Ai ru ta ngủ..?
    Ai ôm ta vào lòng..?
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Dây thần kinh cứ căng lên. Chả biết vì sao nữa. May mà khó ngủ không phải là bệnh kinh niên đối với mình chứ kô chết sớm. Gớm, mấy đứa phòng bên ngủ trễ kinh.
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Giờ có thể gọi là khuya kô nhỉ? Phải gọi là sáng sớm mới đúng. Tự nhiên nổi hứng thức đến giờ. Có điều j khúc mắc? Mơ hồ? Chẳng muốn biết nữa.
    Yên tĩnh. Hồ Ngọc Hà đang hát...Em ước một ngày có anh bên em. Đi giữa dòng người tháng năm hối hả...

Chia sẻ trang này