1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheresaH2O

    TheresaH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    a
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm thì đẹp.
    Và hình như chỉ kỷ niệm thì mới đẹp...
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu, ta không hiểu nó sẽ là cái gì đối với mình ?
    Có lẽ nó là một trong những vấn đề đáng bàn trong cuộc sống. Đối với đa số người, cuộc sống là hời hợt, chỉ sống là để sống, để hiện diện trong cuộc đời.
    Cũng đến thế thôi, họ bấu víu vào những giấc mơ, đổi thay trong một phút giây nào đó, gọi là nhẹ dạ. Hỡi ôi, tình cảm là một vòng tròn.
    Ta cũng vậy ư, ta bỗng nhận thấy và cố gắng vứt đi những cảm tình bất chợt, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng trôi...
    Bóng nắng rồi cũng tan, hoàng hôn nhuộm chân trời thành một màu đỏ cháy. Ta bước qua em, bước qua nhiều cảm xúc... rồi biết rằng, khó có thể quên đi.
    Dù gì, ký ức khó trở về thành hiện tại, chẳng tiếc, chỉ là buồn... Em ở đấy, nhưng ta xa vạn dặm... Yêu ta, ừ, ví dụ vậy, chẳng đáng đâu em.
    Tối nay ta say, say lắm.
  4. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Choáng toàn tập!
  5. TheresaH2O

    TheresaH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    a
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày.
    Cảm giác buồn.
    Lười.
    Chả hiểu sao giờ muốn thức để gặm nhắm nỗi buồn.
    Nhiều quá.
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    4 am! Confused! Mệt! Đang đùa hay thật đây!
  8. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ko chat dc, chán! Đợi 30 phút mới nhận được tin. Về đi ngủ, mai chiến đấu
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Giờ ở VN đang khuya....Vậy là thêm 1 tuần nữa trôi qua mà chưa có làm được gì nhiều cả....3 tuần nữa lại đến.....
    @ all : nice dream!
    (liubimu: sku4aiu tebia, poseluy i stisnui tebia v obiatiakh)
  10. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Khuya! Ngồi đây với mớ rối nùi.
    Dạo này nhiều cảm xúc, nhưng không thể share trên blog, cũng mún close blog để chiêm nghiệm, nhưng ng dòm kẻ ngó nên thôi, đành lang thang vậy.
    Bịnh triền miên, sáng ra nhìn mình trong gương mà cứ ngỡ như ai đó, sao xa lạ quá... Skhỏe tệ vậy đó, thì làm được gì???
    Tinh thần down tụt dốc, làm sao để kéo nó lên, cứ kiểu sống lên dây cót thế này thì sẽ ra sao???
    Tự dưng mún để lại tóc dài như ngày xưa, mà sợ mình ko đủ kiên nhẫn. Cứ lượt phượt thế nào ấy, không chịu nỗi.
    Cũng mún toe toét cười khi ai đó hỏi :"chừng nào cưới đây cô?". Cười riết rồi giờ ai hỏi câu đó là mún chửi dễ sợ. Bthân ko sợ mình ế hay những gì tương tự vậy, mà sao mọi ng cứ lo lắng hộ thế kia. Hay rảnh rỗi sinh ra nông nỗi? Thiệt tình!
    Muốn chạy vù đi đâu đó chơi 1 tuần cho hết tổ trát, nhưng cứ nghĩ đến cái lap nằm chơ vơ 1 mình lại thôi. Vớ vẩn thế đó.
    Chờ gì trong cuộc sống này? Phép lạ hay đũa thần của các bà tiên?

Chia sẻ trang này