1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1 mình 2h quanh trường, lạnh, yên tĩnh, trống trãi, vô nghĩa. Ngày mai lại tiếp tục như hôm nay?????
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ngày chính của Lễ Trung thu Hàn! Bia bọt, hát hò!Lại khó ngủ!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 14/09/2008
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Khuya qua đang khò khò thì giựt mình tỉnh giấc vì điện thọai reo. Sáng nay dậy sớm, còn giờ thì đói bụng quá á á á á mặc dù đã xơi 3.000VNĐ xôi bắp. ha ha ha
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Buồn...
    Lang thang khắp, ghé lại đây, nơi từng khuya nhiều đêm nhưng ko fai là đêm buồn như khuya nay...
    Thời gian cứ thế trôi, nỗi... gọi là nhớ cứ thế dâng...
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Chưa khuya nhưng không gian vắng lặng như khuya khoắt lắm, chợt bùn ...

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    " Hãy cùng chung sức dựng xây TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn! "
    [​IMG]
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    khuya 25, cách đây 1 tháng là giao thừa, cách đây 1 tháng thì mình đang sống những ngày thiên đường, giờ này cách đây 1 tháng thì đang đón giao thừa cùng nhau. 1 tháng sau giao thừa là cãi cọ, vẫn chỉ là cảm giác mà đã là cảm giác thì đừng ép buộc nó fải có lý lẽ. mãi vẫn ko hiểu được sao??????????
    thật khó để hiểu đưọc con người. ngủ ngon
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Khuya! khò khò cho đỡ suy nghĩ nhiều.
    Thanh thản đi!
  8. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    lỡ có khò ko đc thì làm 1 ziên thuốc 5, 1 viên mà ko 5 đc thì làm nguyên 1 hủ nghe
  9. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Khuya!
    Bài hát ấy buồn quá.........
  10. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    bài " 7 ngày đợi mong" của Trần Thiện Thanh đúng ko e?
    A biết mà, kỷ niệm ùa về lúc nào cũng để lại 1 nỗi buồn khó tả
    cố lên em, kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, tương lai mới là cái chta hướng đến

Chia sẻ trang này