1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cứ trước khi đi đâu xa nó lại thức đến gần sáng. Thói quen từ nhỏ thật khó bỏ. Hồi bé hay thức muộn trước mỗi chuyến đi xa vì háo hức và hồi hộp quá, còn bây giờ thức để...complete assignment và....dọn nhà . Đến mai nó sẽ quẳng gánh lo đi mà vui sống, rồi 5 ngày sau sẽ lại nhặt gánh lo lên mà gánh tiếp Còn cả đống bát đĩa chưa rửa, sách vở đang ngổn ngang trên bàn đây. Đi xa về mà nhìn cái nhà bừa bộn là nó ko chịu nổi rồi. Hic, nhưng chẳng lẽ đi rửa bát giữa đêm thế này. Định onl có tí chút rồi bắt tay vào công việc rồi mải mê thế nào đã gần 3h sáng rồi. Dù sao nó cũng vui vì hôm nay đã 1 phần giải tỏa tâm lý cho 1 người
    Xem weather forecast thấy cả tuần sau trời down xuống mấy độ lận. Trời này mà ra biển là rất hợp với nó rồi Ko nóng, ko nắng, mát mẻ, thậm chí se se lạnh, mà càng lạnh thì nó càng khoái ra biển. Ngày kia sẽ đón bình minh trên biển Sầm Sơn rồi. Sung sướng
    Ngủ ngon mọi người nhé. Nó đi dọn nhà đây
    Cheers,
  2. codai610

    codai610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khuya wa'' tự nhiên mắt tỉnh như sáo xuống nhà kím cái chi ăn rùi chẳng bít làm chi mở net lên down, h này mà down thì nhanh vãi. Sau đó học bài ( chẳng bít sao tự nhiên chăm thế hi` hi`)... rui` típ.
    Sozi đêm nay lại chẳng bít làm j` nên spam 4r cho zui.
    Được codai610 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 02/05/2006
    Được codai610 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 02/05/2006
  3. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lễ ở nhà chắc vui lắm nhỉ, không khí chắc vui vẻ lắm,....thế mà mình lại cảm thấy buồn quá, mọi người ở nhà thì bận rộn đi chơi, còn mình thi ở nhà coi phim, chán quá.....ước gì mình cũng ở nhà chung vui với mọi người,những lúc này mới cảm thấy nhớ nhà , nhớ mọi người ở nhà.....tự nói mình phải cố lên,rồi 1 năm qua rất nhanh....sẽ mau được về nhà gặp mọi người,thăm lại ĐN, và đặc biệt 1 người mà mình rất mong gặp......Cố lên..........Nhớ quá ĐN ơi
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thức khuya...đó là lần thứ 2 T ở trong bệnh viện vào cái giờ khuya đến vậy. Lần trước là với ba mẹ ở ĐN, cũng vào ngày lễ 20/10. Còn lần này cũng là lễ 30/04 nhưng ở tít ĐL với bạn...bác sĩ bảo là chị D cần nước gừng, T phải chạy tít xuống căn tin cách phòng cấp cứu 2 dãy nhà, 1 khoảng sân, tất cả đều tối thui...may là cái căn tin sáng đèn chứ không thì chắc kô biết đâu mà lần. Sợ nhưng cũng phải chịu thôi...chị D đang cần! T kô làm thì ai làm đây. Gọi mãi mới có người ra mở...Cuối cùng chị D cũng khoẻ. Đi về nhà mà ai cũng lạnh cóng cả người!
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khuya , bít làm gì nhỉ , vẫn gõ lọc cọc ...Hôm nay được đi dã ngoại , nướng shashluk tuyệt vời ....Về nhà, bên cái máy tính yêu thương, nghe mí bản nhạc ...Khuya ơi , sao mà buồn quá vậy ????
    Nghĩ đến tương lai , lại sợ ...ko muốn nghĩ nữa.Đang cố gắng hơn , nhưng liệu có bù đắp được ? Thời gian ơi giá mà....nhưng ko ....trong lòng mâu thuẫn , ko muốn quay trở lại.1 khoảng thời gian thật khủng khiếp!Chẳng hiểu sao mình có thể vượt qua được , bây giờ bản lĩnh hơn nhiều rồi , nhưng vẫn yếu đuối quá, cảm giác cs có 1 cái gì đó khô khan nữa ...Vẫn đang tập tễnh bước đi , như mò mẫm trong bóng tối vậy.Nghĩ và định hướng cho tương lai , nhưng rồi tự hỏi có đúng như ta nghĩ ???
    Ngoài trời mưa .......
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 1/2 ngày mưa! Trời cool quá! Nó vừa đi đường vô tình nhìn thấy 1 xe máy biển 43, thấy quen khủng khiếp. Về đến nhà mới nhớ ra 43 là biển số xe Đà Nẵng Hồi ức về ĐN tour lại rõ mồn một trong tâm trí. Lại đêm rùi. Lại lạch cạch với keyboard...
  7. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt của mình, nên cảm thấy nhớ mọi người , nhớ nhà quá,thế là mình lại sang 1 tuổi mời rrồi, không biết trước mặt mình sẽ có những gì, nhưng minh sẽ phải tiếp tục bước đi thôi, cố lên tự nhủ với mình như thế.Sinh nhật buồn..................
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN bạn gì đó nhé. Chúc bạn thêm 1 tuổi mới vui vẻ hơn , chững chạc hơn nha....Cố gắng lên bạn ơi , rồi bạn sẽ được đền đáp mà.SN của mình cũng buồn lắm , ko năm nào SN mình ko khóc cả...Nhưng mà mình rất vui vì dù ở xa nhưng luôn luôn có gia đình , bạn bè nhớ đến mình
    Goooooo.....2 năm nữa thoai là zề luôn roài
  9. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của xuzhou viết lúc 20:56 ngày 09/05/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt của mình, nên cảm thấy nhớ mọi người , nhớ nhà quá,thế là mình lại sang 1 tuổi mời rrồi, không biết trước mặt mình sẽ có những gì, nhưng minh sẽ phải tiếp tục bước đi thôi, cố lên tự nhủ với mình như thế.Sinh nhật buồn..................
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chúc mừng SN bạn gì đó nhé. Chúc bạn thêm 1 tuổi mới vui vẻ hơn , chững chạc hơn nha....Cố gắng lên bạn ơi , rồi bạn sẽ được đền đáp mà.SN của mình cũng buồn lắm , ko năm nào SN mình ko khóc cả...Nhưng mà mình rất vui vì dù ở xa nhưng luôn luôn có gia đình , bạn bè nhớ đến mình
    Goooooo.....2 năm nữa thoai là zề luôn roài
    ..........................................................................................................
    Cảm ơn bạn đã chúc mình.Đúng là vào những dịp sinh nhật,là buồn lắm, kể cả các ngày lễ, thấy tụi bạn được về nhà tụ họp với gia đình vui biết bao.Mình trải qua 3 năm như thế rồi , thôi còn 2 năm nữa cố lên vậy,2 năm cũng là 1 khoảng thời gian lâu đấy, nhưng 3 năm đã chịu đựng được thì cố 2 năm nữa, luôn luôn nói với bản thân mình cố lên
    Nhớ mọi ngườiquá.KHông biết giờ này ở nhà có ai nhớ đến mình không nữa.
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    HN lại 1 đêm mát mẻ. Nó thích nhất là tiết trời như thế này, có gió mát, trăng thanh , và đặc biệt lại vào đêm thứ 6, khi trải qua 1 tuần study n work hard và được những 2 ngày relax trước mắt
    Chiều nay đi trên đường tự nhiên nhìn thấy hoa phượng nở. Tự nhiên thấy nhớ nhà...
    Thôi đi ngủ, mai lại có plan đi chơi rùi.
    Nice weekend
    Cheers,

Chia sẻ trang này