1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khuyên e đi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mita16386, 25/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mita16386

    mita16386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    khuyên e đi!

    Lại một lần nữa , mình rơi vào trạng thái hẫng hụt.Nó đã xảy ra với mình một năm trước và giờ nó lại quay trở lại.2 năm với một ảo mộng .Đó là thứ tình cảm đơn phương,.Tưởng tượng và tự hạnh phúc với bản thân .
    Cứ tưởng người ta thích mình, để rồi tỏ ra thích lại.Vô duyên không chịu được.
    LÀm sao để quên được đây!buồn ghê lắm!
  2. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    biết khuyên gì em đây?? khi ko nói rõ chuyện của em như thế nào??
    chỉ thấy nói là bị thất tình do yêu đơn phương
    Nếu chỉ là thất tình do yêu đơn phương thì việc làm trong lúc này là em hãy đi du lịch và nghỉ ngơi vui vẻ bên những ng bạn thân hoặc gia đình ở 1 nơi mà em và ng ấy chưa đến
    và quên hết mọi chuyện đi
    Nta bảo là:"khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra" mà em
    hay tự tin lên đi em
    ai rồi cũng tìm đc 1/2 cho riêng mình
    cái gì là của mình thì trc sau gì cũng là của mình
    còn cái gì ko phải là của mình thì có làm gì đi chăng nữa thì cũng ko thuộc về mình
    vì thế đừng nên buồn những thứ ko thuộc về mình
    cố gắng lên em nhé
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thời jan là tất cả
    đừngtự dằn vặt mình
    rồi bạn sẽ quên đc...càng muốn quên lại càng nhớ đến
    hãy nhớ như vỵa
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì thú vị hơn là làm sao kiếm thật nhiều tiền. Lúc ấy quên nhanh thoai.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Trong chuyện này tớ đồng cảm với bạn. Cứ hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn lao, mà chắc kô phải chỉ tại mình tưởng ng ta thích mình đâu, tại người ta cũng cố tình gây ảo tưởng cho mình chứ
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đúng rồi sao phải quên, cứ nhớ đó. Tớ thất vọng bao lần đâm quen, nhờn....trở thành lì
  7. mita16386

    mita16386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh vuitinhhn83,saphiaden.Nhưng e có cảm giác vừa buồn lại vừa ngại vì ngưòi ta đang coi thường mà mình không biết,
    Em biết thời gian có thể xoá dần vết thương nhưng hiên j tại, bọn e ngồi chung 1 giảng đường, thế nên e hay gặp mặt.Không biết nên cư xử thế nào/?
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Làm cốc nước cho mát người.
    Nhân duyên là gì , tình ái là chi .
    Ngạo với nhân gian một nụ cười
  9. mita16386

    mita16386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều , vì được mọi người ủng hộ, nhưng buồn vẫn buồn , biết rằng chả đi đến đâu, nhưng đôi khi quên mất, khi sực nhớ ra lại tự trách mình.
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ôi...đừng nghĩ vậy...fải vui lên
    fải cho nta thấy là ui sao ngày đó k iu con nhỏ đó cho rồi
    nta k coi thừong bạn đâu.chỉ trừ những tên chơi gái,sở khanh mới thế thôi
    tớ đã từng trong hoàn cảnh của bạn,nhưng tớ đã vượt qua,chính xác là vừa mới đi qua...cũng có ngại.tớ công nhận.nhưng 1 vài lần đầu ngại thôi,xong rồi cứ lờ lờ đi
    rồi tớ quên lúc nào k bít

Chia sẻ trang này