1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuyến mại tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cutiecat, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutiecat

    cutiecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mại tình yêu

    dạo này đi đâu cũng thấy chương trình khuyến mại, mua tủ lạnh tặng lò vi sóng, mua máy giặt tặng OMo, mua bia tặng cốc...Mua một tặng một, thậm chí mua một tặng 2, 3...
    vậy yêu một có được tặng gì không nhỉ, tình yêu có được khuyến mại gì không? Có đấy.
    Vì yêu cái tính thẳng thắn và mạnh mẽ của anh nên khuyến mại yêu thêm cái sự vô tâm "chỉ thèm quan tâm việc lớn", nghĩa là a sẽ đi làm để lo cho csong sau nay của em, k để ý khi nào e thấy không vui bởi ngày chủ nhật nào anh cug fair đi làm.
    vì yêu cái nắm tay ấm áp và tin cậy của anh khi trời lạnh nên khuyến mại yêu thêm cái sự "rèn luyện'' bắt em fai tự đi, tự về, hiếm khi đưa đón, vì lý lẽ rằng "cho chủ động" của anh.
    Vì yêu những câu nói bỗng nhiên trầm tư mà lại hàm chứa nhiều xúc động như "không hiểu sao lại càng ngày càng thấy yêu em nhiều hơn" nên khuyến mại yêu thêm cái tội đi chơi với bạn mê mải đến nỗi k thèm nghe điện thoại của em.
    Vì yêu sự tháo vát và trách nhiệm với những việc vặt như sửa xe, thay dầu, đổ xăng cho em nên em khuyến mại yêu thêm cái tính hay săm soi vô cớ "em đi đâu, với ai, bao giờ về" mỗi khi em kêu bận.
    Vì yêu sự cởi mở và chân tình với bạn bè nên em khuyến mãi yêu thêm cả cái tính cả nể, ham vui và nhiệt tình đến nỗi quên mất là em đag nóng lòng đợi anh về chỉ để đưa anh cái khăn em mới mua tặng cho anh.
    Vì yêu sự tài hoa và niềm yêu thích của anh đối với bóng bàn, bóng đá cầu lông mà em khuyến mại thêm cả sự tha thứ mỗi khi anh miết mải chơi game với bọn bạn thâu đêm suốt sáng.
    Vì yêu niềm say mê của anh trong công việc của một kỹ sư xây dựng và thủy điện nên em chấp nhận khuyến mãi thêm cả nỗi chờ đợi và mong mỏi mỗi khi anh đi công tác xa, vào những vùng mà đáp lại cuộc gọi của em chỉ là tiêg tít tít kéo dài...
    Vì yêu sự hào phóng của anh nên khuyến mại thêm sự nhiệt tình đến nỗi cho bạn mượn xe còn anh đi bộ, cho bạn mượn tiền còn anh không một xu dính túi, và "tha" cho anh không phải chịu đựng những cơn "cuồng" mua sắm của em....
    Vì yêu sự tin cậy của bạn bè với anh mà em khuyến mại bỏ qua sự "thờ ơ" với thời cuộc, ít chát chít, không blog, k mash.., k care xem e viết những cái vớ vẩn gì...
    Vì yêu gương mặt nam tính và sự trưởng thành trong suy nghĩ mà em chấp nhận khuyến mại thêm sự kiên trì chờ đợi khi tình yêu đã gần 6 năm rồi a và em chưa đi đến được cái happy ending..anh vẫn bảo là "kế hoạch năm năm lần thứ 2 em ạ..." :)

    Vì yêu anh nên em khuyến mãi yêu thêm cái tính "uống cafe và hút thuốc lá" dù anh hứa đến trăm lần rằng "a k hút thuốc lá trước mặt em đâu...
    Tóm lại, vì yêu anh nên em đã khuyến mãi biết bao nhiêu là bưu thiếp, đã hăm hở cả một mùa hè ngồi gập cho anh một nghìn ngôi sao và hạc giấy...đã chờ đợi và hy vọng..
    Thế nhưng nhiều lúc một chương trình khuyến mại lớn chưa hẳn đã thành công..:) Hi vọng em k nằm trong số những nhà đầu tư thất bại. :D
  2. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư khuyến mại cũng fải có kế hoạch chứ.
    Trc hết phải xem mục đích là j:
    - Đòi cưới
    - Đong cho lắm fan
    Sau đó mới lên chiến lược,ra các chiêu lạ
    - VD như đòi cứơi : Sinh cho a thằng cu roài khuyến mại để trc cưả nhà a, đến bố a cũng hok chạy đc.
    - VD đong cho lắm fan : he he, thi thoảng cho nắm tay, ôm,...nhưng cứ đến Y thì dừng lại nhá.Có thế nó mới là fan trung thành đc.
  3. viendu2008

    viendu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải chấp nhận và thông cảm cho nhau . Nếu có bản lĩnh thì từ từ sẽ thay đổi đựơc người yêu theo chiều hướng tốt mà .
  4. quanglong387

    quanglong387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    6 năm rồi mà vẫn "kế hoạch 5 năm lần thứ 2" thì cũng hơi buồn nhỉ, nên xem xét lại
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vào đây có người yêu !
    Ai dè !
    Lại !
  6. cutiecat

    cutiecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  7. cutiecat

    cutiecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này