1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuyết điểm của bạn là gì?!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Khuyết điểm của bạn là gì?!

    Thường thì khi quen trên mạng ai cũng vô tình hay cố ý xây dựng cho mình một hình tượng thật đẹp đúng không? Cuộc sống giờ thì đầy rẫy những kẻ tiểu nhân (!), mà bình thường bạn không thể nhận ra được, chính vì vậy mà sea set topic này để mọi người tự thú nhận những khuyết điểm, những tội lỗi của mình , trước khi bị người khác hê lên ! và để topic này như một kim chỉ nam cho các bạn nữ khi quen các "bạn nam" ( cũng như đàn ông!) trên forum này , sea xin cử ....fool-again vào chuyên án mang tên "Vạch lá tìm sâu", phù hợp đúng sở trường sở đoạn của fool lun ! Cụ thể fool again sẽ theo dõi những nhân vật được yêu cầu , chỉ cần thấy đối tượng có điều gì sai trái phải đưa lên đây cho mọi người cùng biết mà đề phòng! Ví dụ bạn cần biết về ... whisper chẳng hạn, và fool again thấy whisper đã dám...giết nguyên một bầy kiến ! bạn phải cẩn thận coi chừng có ngày whisper dám giết kiến nhà bạn!

    đấy mới chỉ là phần giới thiệu sơ sơ, và để thể hiện lòng dũng cảm dám nhận khuyết điểm của mình, sea xin được bật mí vài điều nhỏ , những điều làm sea cảm thấy xấu hổ vô cùng ! Đó là : fool again là một tên dzô dziên hết sức , hắn ta dám lộng quyền, sea chỉ viết một câu rất simple mà hắn vì lý do cá nhân đã sửa bài của sea (ai muốn biết câu đó là gì xin liên hệ tác giả!), đúng là một tên hôn quân bạo chúa! Còn nữa nha, đặc trưng của con trai là ở dơ đúng không, hừm, đối với fool again, ở dơ không còn là đặc trưng bình thường nữa mà nó đã trở thành ...lẽ sống của fool ! ôi trời ơi, xấu hổ khủng khíp ! thôi để hôm khác nói tiếp , giờ về đi chợ nấu cơm đây



     
    I would do anything for love...but I won't do that....
  2. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    câu gì đó tác giả ??? nhắn qua TIm đi .
    Đọc khúc trên sao chẳng hiểu gì cả ?
    Khuyết điểm của CSM :
    Gian xảo , thủ đoạn , hay lừa lọc các bạn gái nhẹ dạ cả tin ( nhưng mà con gái như vậy tuyệt chủng rồi )
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xin nhấn mạnh ở đây là tự nhận khuyết điểm của mình chứ ko moi móc khuyết điểm người khác đâu à nhe...
    QM thú thiệt: hơi bị ... mê gái, thấy ai dễ thương là xáp dzô hà, bất kể lớn hay nhỏ tuổi hơn M( thông tin đáng mừng cho mấy củ sắn lùi nhà ta). Nhiều chiện nữa nè...Nói bi nhiêu thui chứ nói hết ..chít ta sao...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  4. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  5. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cất cha, sao QM giống 4rum thế, tui cũng hơi bị mê gái đó, nhìn trên dđ là thấy ngay rồi.
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi.
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    khuyết điểm của kiman là Không bao giờ tự nhận mình có khuyết điểm !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. seaguard

    seaguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    từ ngày quen biết sea, chắc cũng gần 3 năm rồi nhỉ? , sự thực tui .... thấy bà rất là tuyệt đó (đừng nói tui nịn nha). Hồi lúc trước thì bà dở ẹc ở chỗ không biết nấu ăn, nhưng giờ thì ngoan ngoãn nghe lời chịu khó học nấu ăn rồi (xứng đáng làm dzợ tui ghê!). Nhưng bà biết khuyết điểm lớn nhất của bà là gì không hả? đó là tui thấy mỗi khi bà buồn chuyện gì bà cư xử với bạn bè rất tệ. Người ta quý bà người ta mới quan tâm tới bà, vậy mà chỉ được nghe những câu như : tui không cần mấy người quan tâm đến tui ; kệ xác tui ; uh`, tui ngu ngốc vậy đó, để cho tui yên ; đàn ông mấy người bây giờ ai cũng giả dối hết (chuyên gia quơ đũa cả nắm!) ; và vô số những câu kinh khủng khác nữa bà biết không hả? Đã thế còn thích chơi trò tránh mặt nữa chứ. Cứ mỗi lần có chuyện gì nghiêm trọng bà lại tránh bạn bè như tránh hủi, chi vậy ? tối qua công tình tui cứ gọi qua để dỗ bà ngủ thì chỉ được nghe câu ''tui không rảnh nói chuyện'' . Bà biết là nghe tiếng bà khóc làm tui đau lòng lắm không? Mặc dù tui biết tính bà nói như vậy thôi chứ bà rất cần bạn bè, nhưng tui vẫn thấy khó chịu lắm. Làm sao tui có thể phân biệt được lúc nào bà lên cơn, lúc nào bà...ko muốn chơi với tui nữa? bà đừng trách tui sao lại viết lên đây, tại bà không chịu nói chuyện với tui, mà tui bức xúc quá,vả lại tui nghĩ chắc tui không phải người duy nhất bị bà cư xử tệ bạc vậy.
    đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nè : bà không biết giữ bình tình gì hết , có gì thì cũng từ từ chứ, chưa gì hết đã làm như sắp chết đến nơi không bằng.
    thứ ba : thích nổi loạn. Bình thường trông bà hiền vậy mà .... có nhiều lúc bà làm tui shock gì đâu....
    thứ tư : hay tự trách bản thân mình. nếu có ai đó đau khổ vì bà thì đó là lỗi của người ta, còn nếu ai đó làm bà đau khổ thì cũng là lỗi người ta luôn. việc gì mà phải : tui thật xấu xa, tồi tệ, đáng ghét ; tại sao tui không có gì tốt vậy ; tui có gì đâu mà người ta thích tui cơ chứ ; rồi những từ như tầm thường, thấp kém... những từ đó đâu có dành cho bà đâu. Ngoài việc bà quá nhạy cảm, hơi yếu đuối, (những điều tui kể trên) , thì bà là người tuyệt vời nhất mà tui từng gặp đó, xét về cái khoản thông minh thì bà ăn đứt nhiều người rồi còn gì, tui nhớ trước khi bà vào lớp học thêm toán thì tui hay được gọi lắm , nhưng từ lúc có bà, ông thầy chỉ biết mình bà ( lúc đó ghét bà gì đâu!), và dễ thương nữa, dễ thương vậy là được rồi, sao bà muốn mình xinh hơn nữa để làm gì , cho dù bà có bảo muốn xinh hơn để anh ấy thích (vô lý hết sức!bà vốn ghét người coi ngoại hình wan trọng mà), bà có muốn trở thành những con búp bê xinh đẹp nhưng cái đầu rỗng tuếch không?
    hừm, tui tức bà quá chừng, tui nhớ có lần tui khuyên bà thì bà bảo : "ông khen tui cho cố sao ông không thích tui đi !!!! " hừm, ghét ơi là ghét!
    đọc được thì nhắn tin cho tui ha , lần này tui không xuống nước trước đâu
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    UHm ... khuyết điểm thì nhiều lém, kể không hít, nói chung là : khuyết điểm gì cũng có , không ít thì nhiều , còn ưu điểm thì cái gì cũng có, nhưng mà ít ơi là ít, cho nên toàn bị khuyết điểm lấn át, coi như chẳng có luôn . Hehe he he..
    Chị Sea nè, CC nghĩ rằng khi đã lên net, có thể người ta vô tình hay cố ý xây dựng một hình tượng tốt đẹp hơn cho mình, nhưng điều quan trọng là : nếu net,box BKSG này đã thực sự khiến cho người đó thấy gắn bó và thân thiết, thì ra ngoài đời người đó cũng sẽ cố gắng để sống được như trên net, như trong box này , nhất là với những người mới quen, những mối quan hệ mới và những người đã quen trên net . Không ai muốn làm người xấu, nhưng hòan cảnh và những suy nghĩ cũ của mọi người không cho họ cơ hội để thay đổi dù họ thực sự rất muốn tốt lên. Vì thế, đừng hồ nghi người khác, hãy tạo cho người ta một cơ hội để sống tốt hơn, và có thể sống đúng những suy nghĩ của mình ( vì có thể người ta suy nghĩ 1 kiểu nhưng không thể không hành động theo một kiểu khác )
    Ah ha ... mà hình như topic này chỉ dành cho các COV thôi mờ,sao mình tự nhiên chui vô khai báo dzậy nè ???
    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    seaguard: ko cần phải đem những chuyện riêng tư ra mà la làng như thế !
    coi như tui chấp nhận khuyết điểm của tui!
    còn khuyết điểm của ông nè : ông cái gì cũng tốt hết á nhưng tốt nhất là nhìu chiện với dzô dziên. Ngoài ra còn có những đặc điểm mà chỉ có ông mới có thì phải!
    1 : vừa ngủ vừa chảy nước miếng ! mấy lần tui đến nhà ông , thấy ông ngủ toàn như dzị
    2 : điệu đàng , xí xọn, chảnh chẹ. mẹ ông nói tui trước khi ra đường ông sửa soạn gần 1 tiếng đồng hồ! khíp
    3 : vũ phu. Đánh con gái gì mà như ....chí phèo đánh thị nở á.
    4 : mê gái. Thấy con gái đẹp là 2 con mắt muốn lọt ra ngoài. pó tay
    hì, nhiều quá, sơ sơ vậy để cảnh cáo thôi. Topic của tui mà ông chui vô viết lung tung vậy, tức chít đi được.
    to congchuaphale: topic này ko chỉ dành riêng cho COV đâu, chẳng qua là vì tụi con gái chúng mình... cái gì cũng tốt nên ... hehhehhe
    lâu rồi ko thấy chị em_be : chị biết khuyết điểm của chị là gì không chị cưng? em thấy chị cái gì cũng tốt () trừ việc : nói nhanh quá ! hic, nghe chị nói xong mà em phải mất một lúc để tổng hợp lại tất cả những gi mình nghe và si nghĩ! (hihih, chọc bà chị một xíu )
     
    I would do anything for love...but I won't do that....
  10. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ít giao tiếp đó co phải là khuyết điểm không?

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em

Chia sẻ trang này