1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuyết điểm của bạn là gì?!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cái kiêu của kẻ tiểu nhân là luôn nói về mình
    Cái kiêu của bậc quân tử là tuyệt nhiên chẳng nói đến mình bao giờ
    Let the rain come down and wash away my tearsLet it fill my soul and drown my fears.....
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0

    ui chời ! Cô Trap shock hết tất cả trong đây mất - trong đây đang nói khuyết điểm về mình mà
    À tui biết khuyết điểm của Trap rồi

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, mới có 1 phát mà im re hết cả gồi há há há
    Let the rain come down and wash away my tearsLet it fill my soul and drown my fears.....
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0

    bé trap chỉ có quậy là giỏi hà ! Hôm bữa bị nhốt chưa sợ hả ?? Có muốn kiman công khai khuyết điểm ra ko ???

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    cho phép thay chữ "kiêu" bằng chữ "dại" nhé? như vậy có lẽ đúng hơn
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu thay bằng chữ "dại" thì mất hết ý nghĩa rồi.
    Kẻ tiêu nhân tính tình khoác loác, thích khoe mã nên hay ba hoa về mình do đó người ta gọi là "kiêu".
    Còn bậc quân tử thì cái tài của người ta không nói cũng có người biết, càng biết ít về mình thì càng có lợi thế (biết người biết ta trăm trận trăm thắng).
    Hai cái "kiêu" này ý nghĩa của nó khác nhau, kiêu 1 chỉ cái mã, người ngoài nghe nói thế tưởng là kiêu nhưng thật ra không có gì.
    Nếu ông anh thay bằng chữ dại thì hóa ra người quân tử không nói gì về mình tức là "dại" à???
    Sometimes I think...
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói theo quan niệm của người Mỹ thì đúng thế thật... Vì người Mỹ cho rằng nói về bản thân mình là tự tạo cơ hội cho mình và cho người khác, cũng như khả năng thăng tiến sẽ cao hơn...
    Tui thì ko hoàn toàn đồng ý thế, tuy nhiên, tui vẫn cho rằng "mọi đau khổ trên thế giới này đều xuất phát từ chỗ con người ko chịu nói rõ ràng với nhau" :-)
    .:: Lay beside me under wicked sky... ::.

    Chợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông
  8. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tỉ Sea- Wolf ui!!!

    đừng nghe huynh Fox nói nha. Mụi là nạn nhân đầu tiên của ổng neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeè..............................................
    Nhưng khuyết điểm của ổng dzô tình lại tốt cho mụi dzễ sợ! Nhờ dzậy mừ bây giờ mụi hết nằm trong danh sách " Những người con gái nhẹ dạ, cả tin đang bị tuyệt chủng " đó.

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Khuyết điểm ư, quá nhiều. Nhiều tới mức khi muốn nhớ ra mình cũng không biết nói cái nào trước. Có một tính cách của mình người khác luôn nghĩ là khuyết điểm trong khi mình lại nghĩ ngược lại.
    Xoay qua chuyện xa xôi... Có người nói nếu một người có thể làm một nhà chiến thuật tài ba thì không phải là một anh hùng. Người anh hùng luôn xông pha vào nơi lửa đạn, chọn việc khó nhất để làm, tìm đối thủ mạnh nhất để chiến đấu. Nhà chiến thuật thì ngược lại, luôn tìm điểm yếu nhất của người khác mà chọc vào, luôn tránh khi gặp thế mạnh của người khác...
    Jeno
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về khuyết điểm của mình thì nhiều lắm, nhưng có lẽ khuyết điểm lớn nhất là sự quá nhạy cảm, chính điều này đã bao phen tự làm khổ chính mình và những người khác. Sweet cũng đang cố sống vô tư 1 chút, đơn giản hóa vấn đề 1 chút để cuộc sống dễ chịu hơn đây. Nói thì dễ nhưng làm thì sao mà khó thế nhỉ, lúc nào cũng suy với nghĩ !, chả trách sao mấy đứa bạn bảo mình có tật hay suy diễn
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^

Chia sẻ trang này