1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    KHUYẾT...

    Tôi yêu những gì còn là khiếm khuyết. Sự hòan hảo, có lẽ phù hợp hơn để chiêm ngưỡng và mơ ước. Nhưng chính sự hòan hảo cũng chỉ mang tính tương đối trong quãng đúng tuyến tính của lịch sự hay giai đoạn lịch sử. Tôi yêu sự khiếm khuyết được hiểu như là giới hạn. Và hình như tôi ảnh hưởng "Giới hạn" của Evtuchenko. Hình như thế...

    NGOẢNH LẠI

    Tôi tìm một vạt cỏ êm
    Thảnh thơi nằm ngắm sao đêm trên trời
    Tôi tìm một nhúm từ rơi
    Rãi ngang một cuộc à ơi thơ mình
    Trời đêm đếm những mông mênh
    Từ thơ tôi có nhớ quên gọi là
    Ngày xa mấy thế kỷ xa
    Người xa mấy chút gọi là quên nhau
    Nên tôi sợ nắng nhạt màu
    Mà không sợ chính mình đau cuộc đời....
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    THIỀN
    Ngỡ rằng mây đã ngừng
    Ngờ đâu mây trôi mãi
    Gịot mưa còn sót lại
    Rồi cũng hóa thành mây
    Ngỡ rằng người khác nhau
    Ngờ đâu ai cũng giống
    Cuộc đời như giấc mộng
    Cát bụi cũng về thôi
    Ngỡ rằng mình biết cả
    Ngờ đâu chẳng biết gì
    Thế nên có nhiều khi
    Thõng tay đi vào chợ
    Ngỡ rằng có thành không
    Ngờ đâu không lại có
    Thiền- một giấc ngủ sâu...
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    "..."
    Dương gian có mỗi mình ta?
    Thích vui với những xót xa riêng mình
    Nhân sinh có mấy cái tình
    Sao không đem thả lên mênh mông trời!
    Ba vạn sáu nghì ngày trôi
    Tìm trong ấy có ngày NGƯỜI ngày CON.
    Vầng trăng còn có khuyết tròn
    Ta thèm ta khuyết một cơn chẳng buồn...
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thõng tay vào chợ là đắc đạo rồi.
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì có cả NGƯỜI- CON
    E rằng đắc đạo hãy còn rất xa
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Trăng khuyết
    (Tặng MĐ)
    Em có phải nửa vành trăng đã khuyết
    Một phương anh nghiêng lệch một góc trời
    Mà anh chỉ, còn hoàng hôn mỏi mệt
    Ngắm nhìn em không thấy mắt môi cười.
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    (Bài cũ...)
    HOA HỒNG THỦY TINH
    Anh muốn tặng em hoa hồng thủy tinh
    Không phải những bông hoa bày trong tủ kính
    Loài hoa ấy như từ trong cổ tích
    Mỗi chúng ta từ đó mãi kiếm tìm
    Hoa thủy tinh chỉ nở vào mùa yêu
    Trong suốt đến tận cùng
    như tình anh
    em biết đó
    Nụ e ấp như lần đầu bỡ ngỡ
    Mới vào yêu nào có biết gì đâu
    Trong đợi chờ, hoa sẽ nở rất lâu
    Tình yêu nào không trải qua thử thách
    Đời chẳng lặp lại lần nào như trong sách
    Nên cánh hoa cũng từng xước đau lòng
    Hoa cũng sợ rằng vỡ tan những ước mong
    Vụn thủy tin hàn gắn vào khó lắm
    Cũng như phút giây yêu say đắm
    Đánh mất rồi có tìm lại được đâu
    Loài hoa ấy nảy mầm từ rất sâu
    Tận đáy tâm hồn nân ít người hay biết
    Nhưng đấy là loài hoa chẳng bao giờ chết
    Trong những người yêu bằng cả trái tim mình
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi ta gọi em về
    Đêm bớt lạnh
    Ta bớt mê
    một mình...
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Làm sao ngu thế thằng em
    Nằm mơ rồi nói chuyện kem với mồm.
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chắc khá hơn em?
    Quẩn đi, quanh lại cũng kem với mồm
    Thế nên chớ có ôm đồm
    Em mời ba chén lại nôn ra thềm

Chia sẻ trang này