1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    LỜI TỎ TÌNH MÙA THU
    em biết không
    anh chờ trăng tháng Tám
    tròn
    như em mong viên mãn tình yêu
    em biết không
    trung thu trăng sẽ khóc
    nếu trăng tròn mà mình chẳng thành duyên
    mắt em buồn
    mùa thu không thay áo
    nhịp chân anh lạc giữa đường quen
    mắt em buồn
    nhìn anh xa xăm quá
    tim chậm chìm trong một thoáng yên bình
    anh mong bước giang hồ
    dừng lại
    trước em buồn không còn chút ngại ngần
    bàn tay thô xoa nhịp đau mềm mại
    cơn buồn em
    buối nhói cuộc phân vân
    và em ơi
    đừng nhìn xa xăm nữa
    trăng trên đầu soi hai đứa chung đôi
    anh phá vỡ những ngôn từ nén lặng
    dành cho em
    một tiếng yêu thì thầm

    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 04/10/2006
  2. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trăng tròn quá mất hay.
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hic, có hay đâu mà mất. Cái này chỉ dành cho 1 người!
    Mà trăng tròn có 2 lần thôi mà. Được xem mà còn khó tính quá vậy?
  4. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cậu đang phục vụ bà con ta à? Không biết, xin lỗi.
    Bây giờ thica nhiều người khoe thơ quá, vào không nói vài chỗ hay thì bảo là không quan tâm. Mà không nói chỗ không hay thì lại khó ở trong người. Nói rồi người ta lại bảo post cho có một người xem, thế sao không gửi qua mail mà phải mang lên đây nhiều người qua lại làm gì. Đời bây giờ nhiều cái lẫn lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần nữa rồi.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    May là chỗ này ko phải là cái nhà vệ sinh công cộng!
    Hìhì, thích thì xem, không thích thì mời đi chỗ khác, nhà tớ vừa rộng vừa chật còn tùy theo khách.
    Lần sau chửi phải to lên cho bà con nghe để cái gọi là thơ của tớ được quảng cáo nhé! Một cách PR khá hay đấy, heheheh.
  6. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chưa qua một trang, mất đứt hai lần uốn lưỡi. Giỏi!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Lưỡi ko xương...", quá khen!
  8. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Còn cái gì không xương nữa bày ra hết đi.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn vài cái bằng sụn. Ví dụ như... tai, mũi... Dùng tạm nhé!
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ
    Cốc cà phê đã đổ
    Giọt đắng chảy qua người
    Bạn hốt hoảng- tôi cười
    Có gì đâu- sẽ qua...
    Hôm nay không về nhà
    Đi lang thang vô định
    Cuốc bia tươi mát lịm
    Nóng ruột điều không tên
    Thơ không biết bắt đền
    Tôi vẫn thường nhủ thế
    Giả vờ như mặc kệ
    Giả vờ như vô tâm
    Đều những bước lặng thầm
    Vệ đường xơ xác lá
    Hôm nay trời trở dạ
    Sinh nỗi buồn không tên
    Chụp hết vài cuộn phim
    Nhìn mảng màu thật nét
    Chợt giật mình tôi tiếc
    Có thứ không nhoè đi
    Em chẳng chịu nói gì
    Ừ, bình thường vậy đó
    Những lời chưa kịp ngỏ
    Bay vút vào trong thơ

Chia sẻ trang này