1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tui cũng ghét những thằng bỏ diễn đàn ra đi vì những lý do củ chuối. Nể mấy thằng bạn điên, bạn nhậu, quay lại đi Ấn ơi...
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    vuhon viết rằng:
    Ơ! *** cái thằng Ấn này! Anh mày thì liên quan jì?
    ..........................
    KHÔNG LÀM TRẺ CON MÃI ĐƯỢC ĐÂU!
    .........................................................................................................
    muadongbuon viết rằng:
    Ờ, tui cũng ghét những thằng bỏ diễn đàn ra đi vì những lý do củ chuối. Nể mấy thằng bạn điên, bạn nhậu, quay lại đi Ấn ơi...
    ...............................
    BẠN CỦA TÔI KHÔNG CHỈ CÓ BẠN NHẬU!
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... có một thằng nổi điên.
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cái được và cái mất
    Ở mỗi người một nhìn
    Ở Anh thì tất cả
    Ở em thì đoạn đường
    Cái mất và cái còn
    Ở mỗi giới một khác
    Ở anh thì còn đó
    Ở em thì một đời
    Cái thiệt và cái hơn
    Ở mỗi tuổi mỗi khác
    Ở anh thì tiếc nuối
    Ở em thì mãi còn
    Cái hơn và cái thiệt
    Ở cái thiệt có hơn
    Ở tình đầu nhớ mãi
    Để tình sau một đời
    Rồi đôi ta gặp lại
    Cũng chẳng nhớ những gì
    Chỉ một câu ca đó
    "Tình cũ rủ rồi đi"

  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Ấn về hai câu thơ. Tôi đã thủ bút và treo tại Trung Tâm Triển Lãm Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam tối hôm nay, trong buổi Triển lãm hình ảnh Apec và di sản văn hóa Việt nam. Có vài hình ảnh ghi lại, xem như đa tạ.
    Hương trà còn đọng trên môi
    Ngọt sau khi đắng cũng coi là thiền.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nuonnoinoiyeu bị thằng FF khoá trên f_3 và thảo luận vì tội chửi bới chế độ.
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có nick luonnoiloiyeu bị ĂN CẮP để làm chuyện đó!
    Thằng Ấn này ghét sự không rõ ràng, minh bạch và cũng ghét cả những thằng hay chọc ngoáy mà chả biết gì!
    Còn admin hay mod nào có đọc được thì làm ơn khóa topic "SAY...", "KHUYẾT..." và "GỢN.." dùm tôi. Đầy là lần thứ hai tôi đề nghị rồi đấy!
    @T.Tuấn: Có câu hay hơn nhưng 3 phút sau không thấy gọi nên ... quên mất rồi. Ảnh hơi thiếu sáng, quên chỉnh à? Hihì.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Thấy chúng nó bảo thằng Nuonnoinoiyeu này thích sờ vào máy người khác, mà máy nó trình cao lưu được mật khẩu, nó đuổi không ra , ngu thì chết kêu cái deo gì nữa?
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    KHUYẾT

    Chỉ có nửa vầng trăng
    mà khoảng trời cũng khuyết
    bên sông vắng con đò
    mà bến sông biền biệt

    Chiều nay thiếu cơn gió
    mà lòng như mùa hè
    không một thời tuổi trẻ
    làm sao biết cuồng ngông

    Sẽ không còn vui nữa
    bữa rượu thiếu bạn hiền
    đời anh, em đi vắng
    anh khuyết điều chưa quên

Chia sẻ trang này