1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    VỚI TỚ, KHÔNG CÓ CHỮ "BỀ TRÊN", THEO Ý CỦA CẬU!
    Cười là cười ba nụ, cậu ạ!
    Ờ, làm vại bia mát người được đấy. Tớ khoái bia đỏ.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ĐỔI THAY
    Mưa hoài chưa dứt
    Ngày trời không nắng
    Hồn tôi đi vắng
    Những hình bóng ai
    Cỏ lau ngã rạp
    Bàn chân nào qua
    Dòng sông đi mất
    Có kẻ không nhà
    Con trăng chưa ngủ
    Cơn gió còn ru
    Đêm màu buốt mắt
    Cơn mơ ngục tù
    Nhói tim ngày bão
    Có gì đổi thay
    Đường chiều xơ xác
    Lá cùng heo may
    Ngày không còn nhớ
    Không hẳn ngày quên
    Chỉ buồn nối buồn
    Không gọi bằng tên
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    NGÀY TRĂNG MẬT
    Chẳng đủ thời gian để nói
    Mình dành im lặng cho nhau
    Cưới nhau có tuần trăng mật
    Mình chỉ một ngày thôi sao?
    Bức ảnh chụp chung hạnh phúc
    Hạnh phúc vốn chẳng tròn đầy
    Khoé mắt vương màu đau xót
    Duyên mình vốn như mây bay...
    Sóng đôi nơi thành phố lạ
    Môi hôn chẳng chút ngập ngừng
    Cứa lòng- siết em thật chặt
    Sợ mai mình thành người dưng
    Đêm vắng, ngập ngừng nhịp thở
    Khẽ khàng tay tìm bàn tay
    Những điều chẳng cần phải nói
    Đầy tràn trong mắt ngất ngây
    Trở người gối chăn nghe lạnh
    Em đi rồi, từ tinh mơ
    Những ngày sau ngày trăng mật
    Tim tôi từ đó hững hờ
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ĐỔI THAY...
    Vung vãi phóng sinh con chữ
    Cuộc thờ ơ
    niệm sinh cũ mất rồi
    Nhát chém- thi từ thay đổi
    Cuộc mưu sinh
    ngày có lỗi chính mình
    Cười vàng vọt nắng bình minh
    Ngộ ra cay đắng có tình thế nhân
    ..................
    KỶ NIỆM CHO EM
    thú hoang dại
    chẳng ngại ngần
    tặng em
    một vết răng trần tục
    đau...
    có duyên thì thắm lại màu
    không duyên
    trầu cũng quấn cau ********
    cuộc tình tự rất hiện sinh
    hiện sinh như chính tôi nhìn thấy tôi
    em nhìn thấy em xa vời
    vết răng chứa cả một trời yêu thương
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    BÍ MẬT
    Em thân yêu ơi
    Em cười gì khi tôi lương thiện
    Chỉ ôm em- phù phiếm
    Gã ngốc chưa biết mùi đời?
    Những dung nhan bốc lửa ngời ngời
    mời gọi tôi
    Đừng bảo rằng tôi không thèm khát
    Tôi bất lực
    Giọt nước mắt của người con gái- đàn bà- cuộc tình trước
    còn mặn chát
    cả sự ngây thơ của em
    Khiến tôi lạnh người
    Bàn tay phiêu linh bỏ cuộc chơi
    Tôi khốn nạn với phần lương thiện sót
    Ôm em vào lòng mà buốt
    Tôi biết mình mất lương thiện từ lâu
    Những người con gái- đàn bà- cuộc tình trước
    cho phép tôi vô lương cùng tận
    Họ không hối hận
    họ hạnh phúc tột cùng
    Còn em?
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giải Thoát
    Có những bí mật không thể nói cùng ai
    Hạnh phúc của những người đàn bà đến sau hay trước-
    em-
    Quan tâm chẳng đủ-
    đầy-
    Có những bí mật của sự thật ngất ngây
    Em hạnh phúc-
    giấu-
    nụ cười buồn-
    sau ánh mắt-
    tơ măng
    Được yêu là hạnh phúc
    Viên mãn có - không
    Phù du thực thực
    Biết thế mà, anh !
    Hạnh phúc là mình chẳng thể bên nhau
    Giải thoát có bao giờ,
    không đau ?
    Đỗ Ngọc
    Em viết bài này lâu rồi, thấy cũng khá tâm trạng. Post fát .
    Vài dòng, vui, khỏe và chớ bẽ bàng

  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN NHÉ!
    BẼ BÀNG? CÓ ĐẤY...
    Khẽ khàng với bẽ bàng đau
    Vết thương lòng cuối nét chau đôi mày
    Cái hôm xưa ấy lỡ say
    Thành ra giờ mới buốt ngày không quên
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    HoaTiNa cũng có bài này...chả biết sao hồi đó viết xong nó lại thành thế này, kệ, cứ mang ra khoe
    luonnoiloiyeu ! thơ rất có hồn
    Thổn thức
    Đêm...
    Tàn...
    Rơi...
    Một ngôi sao Thu..
    Bơ vơ..
    Khóc...
    Oà..
    Khoảnh khắc yêu ngắn ngủi
    Tê dại một đời...
    Chơi vơi...
    Nhớ...
    Nhiều lúc mơ
    "Giá như có được một Người..."
    Mới hay lòng mình trống trải..
    Tình yêu...
    Như cốc rượu đầy...
    Nhấp môi..
    Say...
    Thiên thu...
    Biết đến bao giờ...
    Tỉnh lại...
    Nhắm mắt...
    Quên...
    Nhiều khi..
    Hoá thành độc ác...
    Thôi đành...
    Day dứt mãi...
    Về một bài ca...
    Ca hoài không hết...
    Thế nên...
    Đau...
    Hững hờ...
    Rồi sẽ đến đâu?..
    Ai đem khổ lụy...
    Để đau lòng Người?..
    HoaTiNa
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    hoatina_hn viết:
    Thổn thức
    Đêm...
    Tàn rơi một ngôi sao..
    Bơ vơ
    òa khóc...
    nhói đau một mình
    Khắc yêu ngắn ngủi phù sinh
    Dại tê
    đời chơi vơi?
    mình chơi vơi...
    Nhiều lúc mơ điệu à ơi
    "Giá như có một Người mời gọi tôi"
    Mới hay lòng trống trải rồi.
    Tình yêu...
    Như cốc rượu
    vơi lại đầy
    Nhấp môi..
    tôi thấy mình say...
    bao giờ cho đến được ngày tỉnh duyên
    Nhắm con mắt nhớ rồi quên...
    Nhiều khi..
    em độc ác thêm
    rồi buồn
    Day dứt mãi...
    lại buồn hơn...
    Bài ca không dứt
    chông chênh gánh sầu

    Hững hờ...
    Rồi sẽ đến đâu?
    Ai đem khổ lụy
    Để đau lòng Người?..
    ....................
    CẢM ƠN hoatina NHÉ!
    Mạn phép sửa lại bài thơ của bạn. Cảm xúc tốt nhưng tôi nghĩ trình bày chưa hợp. Chuyển hẳn sang lục bát được không?!
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Rất thú vị luonnoiloiyeu ạ, chưa khi nào HoaTiNa nghĩ là có thể có một version khác từ bài này...hihi...cảm ơn luonnoiloiyeu cất công sửa lại...nhưng HTN thích mấy câu đầu để rời rạc như cũ hơn...một đêm tàn, rơi...và bơ vơ... lục bát nghe êm đềm quá...
    Thanks!
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này