1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG NET
    Một ngày không dạo net
    Thấy mình còn thảnh thơi
    Quét đầu tường mạng nhện
    Châm bình trà đầy vơi
    Một ngày không dạo net
    Không xem tin tức nào
    Chiến tranh thì ác liệt
    Giá dầu thì tăng cao...
    Một ngày không dạo net
    Không gửi nhớ bằng mail
    Viết dòng thư thú tội
    Vì sợ cảm xúc nghèo
    Một ngày không dạo net
    Đi ra phố phường đông
    Thấy mình còn trẻ lắm
    Cười với mặt trời hồng
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TẠP PÍN LÙ:
    CHỢT...
    Mặc áo mùa chưa thay lá
    Tôi về tìm lại màu mây
    Vết thương nhói từng cơn buốt
    Em cũng về qua chốn này
    VỌNG...
    Trăm nghìn con sóng bạc
    Biển đâu đã tuổi già
    Nhìn lại ngày chưa cũ
    Nghe lòng mình xót xa
    LẺ...
    Trà ba, rượu bốn thì vừa
    Nay trà cũng chẳng, rượu chưa một lần
    Lẻ mình chẵn vạn bâng khuâng
    Lửng lơ mây trắng rất gần tầm tay
    Lẻ loi một cánh nhạn gầy
    Lẽ ra mình lẻ nghìn ngày thừa vui
    Ngờ đâu còn lẻ ngậm ngùi...
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tương tư
    Này cô có biết hay không
    Gieo cả trời thương dưới má hồng
    Hây hây màu nắng hay cô đã
    Bắt gặp lòng tôi những thẹn thùng
    (Mặc bảo với tớ: sao nói với Say nặng thế, hấc, làm tớ cứ lẩy bẩy hết cả lên cậu ạ, bởi tớ cứ nghĩ là mình đang dịu dàng mí đểu chứ lị! Hức! )
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahahaha....!
    Tớ không tin A_E không dịu dàng với tớ sau những gì tớ làm.
    Tớ thấy mình cũng còn sót chút gì chưa nói. Nhưng thế lại hay chứ nói hết thì ... ngại lắm.
    Sắp ra HN rồi đấy! Đi... nhìn tớ nhậu nhé!
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Oé... hố hố...tớ chả biết cậu làm cái gì sất, còn cái việc tớ dịu dàng thì... hề hề...hình như nó cũng không liên quan gì mấy!
    Cái chuyện cậu sót ý mà, chậc...tớ cũng biết thế, dưng mà chả nhẽ tớ lại nói hộ cậu thì tớ chỉ sợ cậu ngại thôi (hí hí...). Nhể cậu nhể?
    Hớ...hớ... đi nhìn cậu hả? Chẹp, vẫn đề ấy còn phải xem xét đã cậu ạ. Hờ....nhậu với cậu thì... tớ lại e cậu ngại, nên tớ loé có ý tưởng vĩ đại thế này: cà phê! Nhể cậu nhể?

  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cũng khoái cafe nhưng.... Có thể kết hợp được cả hai kia mà.
    Chà, tên cậu đẹp quá làm tớ thấy khó quên đấy. Tí nữa lại làm thơ.
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chuyện!
  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    tuthihan viết:
    Đơn giản là cậu tự tin, nhỉ ?
    Nè, hôm đó quên đưa tôi cái áo khoác phải không ? Còn dt của cậu thì deck xài được, rung một cái là lỏng pin.
    Cậu đang sài gòn hay ở đâu ?
    ......................................................
    Tự tin là một phẩm chất tốt đấy chứ!
    Áo giữ lại là để giặt. Mai, cafe rồi đưa luôn.
    Đã bảo chêm pin lại rồi mà.
    Ở nhà!
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tuthihan viết:
    Mấy cậu nói to nhể, cũng phải thôi, chưa gặp giai nhân mà...chẹp!

Chia sẻ trang này