1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi, gặp mấy câu này thật vui. . vote 5* .
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    GIẤC...
    Trăm năm là cuộc đi mê
    Ngộ ra lại muốn trở về bến không
    Trăm năm là cuộc gầy sòng
    Ngộ ra thua, thắng cũng vòng trần gian
    Trăm năm là cuộc điếm đàng
    Người tu sót tục, kẻ sang thừa hèn
    Vui buồn giữa vạn bon chen
    Ngộ ra mới rõ đời điên đảo đời
    Trăm năm chỉ có một thời
    Ngộ ra tiếp tục dạo chơi cõi trần
    Vô úy trong muôn cái cần
    Hữu tâm muôn sự tần ngần lỡ quên
    Trăm năm ngỡ thiếu khắc thiền
    Ngộ ra thiếu một khắc phiền mới nguy
    ....................................
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 08/08/2006
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này mà "nhớ mùa đông" cũng khen được nhể?
    Ấn nài, 2 câu Hán Việt nếu của người khác phải cho vào " ".
    Nếu của chú hả? Chú phải diễn Nôm ra. Rượu nhạt.
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha, định bảo sau bài trên dừng bút nhưng thôi. Rồi lại thấy mọi người chê nhạt nên đành...
    Chừng nào có cái mới sẽ post lên nhưng có lẽ cái mình nghĩ là với thiên hạ, cũng thấy nhạt rồi.
    Mình stop cho bạn november sướng vậy!
    CHÀO CẢ NHÀ!
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 08/08/2006
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    À quên, xin lỗi nhé! Không có trích của ai nên cóc cần cho vào "..". Được chưa?!
  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm ngỡ thiếu khắc thiền
    Ngộ ra thiếu một khắc phiền mới nguy
    ...
    Chí nguy!
    Thơ đã nhạt thì có 10 cái topic Đậm cũng chả ăn thua!
    Lập thêm cái Nhạt nữa hóa ra bôi mặt mình thêm sao?
    Tớ hỏi cậu: "Ai cho tớ không lương thiện?"
  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ai không cho cậu lấy cái avartar đẹp ?
    Tùy cậu thôi
    Hết hứng spam rồi.
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hìhìhì...
    Cho mình cái cảm giác vừa ghê tởm, vừa mê ly cũng hay chứ nhỉ?
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    (post lại)
    TÌM
    Tìm một dòng tin nhắn
    Ngày không người online
    Tìm một mail chưa nhận
    Mùa tình người nhạt phai
    Tôi tìm một người quen
    Lời hỏi thăm ngắn ngủi
    Tôi tìm người bạn thân
    Chat voice nguyên cả buổi
    Tôi tìm hoài không thấy
    Bạn tôi giờ nơi đâu
    List nick màu câm lặng
    Nhìn tim tôi úa màu
    May thay còn cuộc gọi
    Số phone nhìn không quen
    Miễn không là ảo ảnh
    Mạng nghẽn tình đan xen
    Bước ra ngoài hàng net
    Màu bầu trời rất xanh
    Tôi đi tìm hy vọng
    Thực như từng mong manh

Chia sẻ trang này