1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHUYẾT...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luonnoiloiyeu, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    (Bài cũ)
    Lạc Điệu
    Hà Nội- Sài Gòn hai đầu nỗi nhớ
    Anh và em
    mấy mùa trăng chờ đợi
    phút giây mình gặp lại
    có nỗi niềm tan chảy ở trong nhau
    như suối nguồn gặp lại nước ngàn dâu
    như trời hạn ôm cơn mưa rào đỡ khát
    ghì lấy nhớ nhung
    ngắn ngủi
    tuyệt vời...
    Và rồi mọi thứ bỗng xa xôi
    mấy mùa trăng qua
    chuyện tình yêu không còn như xưa nữa
    cầu Ô Thước mỗi năm còn thắm tình Ngưu Lang- Chức Nữ
    còn đôi ta
    cầu nào nối tình tan
    Hà Nội- Sài Gòn mấy mùa lang thang
    mùa đông tê người
    mùa nắng đốt tim đau nhói
    những con đường còn ít nhiều thay đổi
    huống hồ là tình yêu
    Hà Nội- Sài Gòn vẫn nhớ biết bao nhiêu
    người ta nhớ những gì là kỷ niệm
    kỷ niệm vui- buồn
    cuộc đời thừa- thiếu
    mấy mùa trăng qua lạc điệu một khúc tình
    NGÀY SAU MÃI NHỚ NGÀY XA
    CÕI TÌNH MÃI NHỚ CÕI THA THIẾT LÒNG
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú Ấn thích tranh luận về Phật học với anh thật đấy à?
    Bây giờ chú giải thích cho anh người hành giả nào thì được gọi là Đạo sĩ & từ "Thiền thừa" nó ở đâu ra, ai dùng & nghĩa ra sao?
    Hay nó là sáng tạo riêng của thi sĩ?
    Hãy tạm gửi chú mấy cái này để chú tham khảo.
    (Thiền định là gì? Thiền phiên âm theo tiếng Phạn là Thiền na, xưa dịch là tư duy, nay các học giả dịch là Tĩnh lự. Tư duy có nghĩa là tu tập bằng phương pháp suy nghiệm, nghiên tầm và suy cứu về những đối tượng của tâm thức. Tĩnh lự có nghĩa là dùng tâm thể vắng lặng để thẩm sát các vấn đề đạo pháp.
    Còn chữ Ðịnh phiên âm theo tiếng Phạn là Tam muội (Samadhi), có nghĩa là tập trung tâm lý vào một đối tượng duy nhất, không để cho tâm ý tán loạn. Hợp hai chữ Thiền và Ðịnh lại, ta có một định nghĩa chung: Tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất không cho tán loạn, để tâm thể được vắng lặng và cho tâm dụng được mạnh mẽ, hầu quan sát và suy nghiệm chân lý.
    Chữ Thừa nghĩa là chở, có chỗ cũng gọi là Thặng, nghĩa là cỗ xe. Thừa hay Thặng đều có hàm ý nghĩa là: Giáo lý của Phật có công năng như một chiếc xe, đưa chúng sanh từ nơi cõi trần lao phiền não đến cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biển khổ luân hồi đến Niết Bàn, giải thoát.)
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    THỪA ở đây còn có nghĩa là THỪA THÃI!
    THIỀN THỪA của bà hàng thịt!
    Đừng quy chụp suy nghĩ nữa nhé!
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Thằng này biết đùa đấy nhỉ. Được.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Vốn quen thế rồi!
    VTA vác xác từ HP lên HN đc. Cậu thế nào nhỉ?
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chú đã gặp thằng nào phải cày bừa cả thứ 7, CN, lễ tết chưa?
    Chứ lãng du thì đúng chất anh rồi. Một manh áo trên vai nhẹ bước phong trần thì vưỡn.
    Có lẽ bây giờ phải trả lại những gì lỡ vay của cuộc đời đây. Khà khà.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    LÔNG BÔNG
    Ta còn mải miết lông lông
    Viết lên mây trắng vài dòng đề thơ
    Thơ rằng trong cuộc hững hờ
    Có duyên mong hãy đợi chờ nhau duyên
    Có trăng ngủ một giấc thiền
    Có phong sương phủ trên triền thời gian
    Có lời gửi lại nhân gian
    Lông bông ta vốn ngang tàng đã quen
    Thử mình một kiếp không hèn
    Cười trên, cợt dưới, cười quên thử sầu
    Có say đâu, có say đâu
    Lông bông bỏ thử cơ cầu để vui
    Nghe đồn nói thiệt như chơi...
    Lông bông thử cả một đời xem sao
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ấn ơi! muốn chén anh cỏ phải rút nước làm khô cơ, thế này không ăn thua rồi. Dặn nài, lần sau đừng loe toe thế này, anh về Hà Đông lại cứ bảo Hờ nội, sợ bỏ mẹ.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0

    Giang hồ đồn đại rằng VTA chưa bao giờ "rút kiếm" thật cả!
    Đông Phong tửu ngon!
    Về HP em sẽ vác chục chai về xài dần mùa đông.
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ơn Chúa! Giang hồ là đứa nào mà nó nói đúng thế? :))

Chia sẻ trang này