1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kì diệu!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    kì diệu!!!!!!!!!

    Ai bảo rằng cuộc sống lúc nào cũng chỉ tồn tại bằng tiền,sự vội vã_đôi mình cảm thấy yên bình,thậm chí kì diệu!
    Hôm thứ năm Godfather ngủ ở nhà ông anh[quán net]trước đó đã uống khá_ngủ đến 8h thứ sáu_lên net ngồi được khoảng tiếng lặng một lúc tôi mới nghe thấy một số âm thanh rất lạ!chú ý hơn thì thấy đó là âm thanh vủa một nhà thờ,mình đến đó_kì diệu nó khác xa suy nghĩ của tôi mấy phút truóc đó!mọi nguời đang tổ chức nghi lễ gì đó[hỏi ra mới biết đây là lễ hội 1 năm chỉ tổ chức một lân_tôi quá may mắn]
    Cái gì cũng rất uy nghi nhưng lại rất yên bình_lần đầu tôi tới đây nên cái gì cũng ko biết,họ chỉ bảo tôi rất nhiệt tình.Họ còn mời tôi chủ nhật tới tham dự lễ gì đó rất lớn.ở đó phong thái rất hay còn có cả cha xứ để xưng tội nữa_tôii hay mắc tội lắm
    Cuộc sống thật la_cái đặc biệt ở đây là đối với riêng tôi khi mà tâm trạng đang đi xuống khi đó nó thật kì diêu_cuộc sống còn rất nhiều điều hay!!!

    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  2. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    trong cuộc sống đôi khi có những người cũng hay mác phải căn bệnh nói nhiều hay còn nói cách khác rượu vào lời ra ........
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà
  3. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học ở Nguyễn Huệ, tớ ở trong kí túc. Có một bạn ở cùng phòng với tớ là con chiên rất ngoan đạo. Hồi ấy người yêu chưa có, công việc cũng chưa và việc học hành thì quá ư là nhàn rỗi nên đến Chủ Nhật thwưòng là tớ chẳng biết làm gì. bạn ấy rủ tớ đến nhà thờ cùng với bạn ấy. lần đầu tiên đến đấy, mình thấy thật sự khác với những gì mình nghĩ. Mọi người yên lặng lắng nghe cha xứ giảng về những cái gì đó mà chưa chắc mình đã hiểu hết. Dĩ nhiên mình biết chẳng có Chúa tồn tại ở trên trời( vì người ta đi mãi lên đấy rồi mà có thấy trời đâu). Người phương tây, nhất là người mỹ , lại chẳng phát triiển hơn chúng ta hàng trăm năm, và tất nhiên họ phải biết điều đó. Vậy tại sao họ lại chịu khó daáy sớm vào ngày Chủ nhật và tới nhà thờ để nghe cha xứ giảng về những điều mà không ít người trong chúng ta cho là vô nghĩa? Điều quan trọng khong phải là có haykhông có một thiên đường cho người ta tới saukhi chết đi. Cũng không phải là có hay không có một ông Chúa nào đó. Quan trọng là mình có một niềm tin, một đức tin thì đúng hơn. Tớ thấy khi mình có đọng cơ để làm việc tốt thì mình sẽ ít nghĩ tới việc xấu hơn. Động cơ ấy của những người theo đạo là được lên thiên đường. Người ta phát triển hơn mình mà người ta còn tin vào một cái không có thật, thì tại sao minh lại cứ đi nhạo bang những điều ấy? người phương Tây, khi mình bảo rằng mình chẳng theo tôn giáo nào cả, toẻ ra rất ngạc nhiên. Bạn biết người ta gọi như thế là gì không? " Vô thần" . và người ta gọi những người không theo tôn giáo nào cả là" bọn vô thần" . Những người không có niềm tin tốt đẹp và không có động lực để làm việc tốt thì có thể sẽ khong tốt.....
    Những ngày Chủ Nhật sau đó, tớ chẳng cần đứa bạ phải rủ mà tự động " đăng kí" để nó đưa đi. Như htế, có thể cảm giác được một ngày bình yên của cuộc sống vốn đã ít bình yên của tớ.
    Em God Father có liên quan gì đến đạo khong đấy?( vì có chữ " god" trong nick mà, he he)
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ đối với mình và một số người ko theo đạo chỉ là một nơi chú chân trong con đường dài của cuộc sống mà thôi!Khi mà chẳng còn gì quan trọng hơn sự yên bình thì nhà thờ là nơi bạn nên đến!
    Lễ phục sinh!!!!!tôi ko hiểu rõ lắm về nhà thờ những trong các bài đọc của họ luôn có một đoạn "may mắn" phải chăng chúa trời hướng chúng ta tới sự may mắn,chúa trời dạy chúng ta nên hướng về tường lai??????????
    Tôi đã biết nhà thờ đó nằm ở đâu rồi!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này