1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kì?m nè?n xuĂ?́t tinh,cò? bì? là?m sao ko nhì???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi 0012151, 25/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethoo

    viethoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phàm ở đời phải chấp nhận luật "bù trừ " muốn chơi nhiều , suớng nhiều thì phải hoàn trả lại bằng , mất sức mệt mõi thế thôi......
    Tố Nữ Kinh chỉ là những xão thuyết dạy cho các Vua China thời xưa ...hoan lạc mà khg mất sức ....Đó là dạng nịnh bợ Vua ...Nếu khg muốn nói là một chủ thuyết "ăn gian" Đi nguợc lại đạo lý "thiên nhiên"
    Làm gì có chuyện bế tinh liên quan đến Truờng sanh bất tử ....chỉ là marketing cho TNK bán chạy thôi ...sống chết có số ..đó là chữ "Mệnh " dù sức khõe tốt đến đâu ..tới số ...cũng chết ....Ra tinh nhiều hay khg ra tinh tới số vẫn chết ... nhưng phải theo luật bù trừ....******** nhiều là mất sức dù biết bế hay khg? nguời có ảo giác khi "bế" thì cảm thấy khoẽ ....chẳng qua đ1o là tâm lý "khi khg tiêu xài cảm thấy giàu " thế thôi ..
    Ra trận là phải lãy cò bắn chớ khg thể nào nữa chừng luỡng lự rút binh là giãm sĩ khí đang lên ,,, ...
    Có thuốc làm cho cuơng
    Có thuốc làm cho giãm "nhạy cảm ''
    vậy tại sao Nguời Trung Hoa khg chịu "ăn gian " nghĩ ra cách chế thuốc ;àm cho "đừng ********* "
    có phải như thế ... nguời ta khoẽ khg ?
    Hahahahahahahahahahah
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ các chú, các chú muốn làm thế nào thì làm, chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi.
  3. eat_ate_eaten

    eat_ate_eaten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác này thì đúng là bó tay.
    Nói thật khí không phải chứ bác đã đọc Tố Nữ Kinh chưa ạ, nếu đọc rồi thì hỏi luôn bác đã làm theo chưa ạ???
    Nếu đọc rồi, có thử làm theo nghiêm túc mà bác thấy không khoẻ lên thì đấy là kinh nghiệm cá nhân của bác, tôi hoàn toàn tôn trọng. Còn theo kinh nghiệm bản thân thì cách nó dạy rất thâm thuý va có hiệu quả thực sự. Còn nếu bác chưa làm theo hay thậm chí chưa đọc mà đã bảo nó là xảo thuyết thì đúng là quá chủ quan rồi. Và cái Tố Nữ Kinh này cũng được nhiều bac sĩ hẳn hoi đọc và dẫn ra tác dụng trong nhiều bài viết mà bác có thể tìm thấy trên vnexpress or nhiều trang web đáng tin cậy khác.
    Còn căn cứ vào đâu bảo nó có tác dụng thì căn cứ dễ qua sát nhất chính là cái ấy của bác đấy ạ, khoẻ và cứng cáp hơn nhiều ạ, tiếp theo là thời gian hưng phấn + thời gian quan hệ tăng lên ạ, tiếp nữa là khi lên đỉnh cũng phê hơn nhiều ah ... Thôi, tôi không kể nữa không lại bị mod ban nick vì tội "viết quá cụ thể"
    Còn nếu bác chơi thuốc thì thôi rồi, có mà đi sớm. Việc không dùng thuốc mà khoẻ + dẻo dai nó so sánh giống như việc 1 vận động viên chăm chỉ luyện tập điều độ để đạt thành tích cao hơn đó. Còn việc dùng thuốc ( làm cương, giảm nhạy cảm ...) giống như việc dùng doping, nó là cách mù quáng để đạt hiệu quả tức thời nhưng gây hại không lường sau này. So sánh thế cho các bác dễ hiểu.
    Dù sao, tôi cung chả đi khuyến khích or cổ vũ làm theo Tố Nữ Kinh, thiết nghĩ cứ sống thoải mái đã là thành công rồi. Còn tuỳ tính cách mỗi người mà có muốn trải nghiệm và khám phá hay không. Như tôi thì đi đá bóng thấy chú nào đá hay cũng muốn học theo, đi bơi thấy thằng nào bơi lâu ko mệt thì chạy lại hỏi cách bơi đỡ mệt, đi chạy thì lúc đầu mệt vãi, gặp mấy thằng chạy lâu năm nó chỉ cho 2 ngày là chạy đúng hơn và đỡ mệt hơn... Nên mấy cái sách như Tố Nữ Kinh thì không thể bỏ qua và sự thật là không hề hối tiếc khi đọc nó.
    No adventure, no gain!
  4. ddk1102

    ddk1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bác nói về số mệnh thì quá đúng, đến số thì tất nhiên là nghẻo thôi chẳng liên quan gi đến chuyện anh gầy hay béo, giầu hay nghèo, ********* nhiều hay ít. Hihi thế nhưng cái số ấy theo em nó cũng vận vào cuộc sống của mỗi ngưòi đấy ạ. Cổ nhân nói quân tử phòng thân, tiểu nhiân phòng bị gậy vì thế. Bác mà sống một cuộc sống dính đên nhiều nguy hiểm thì xác xuất nghẻo phải nhiều hơn ông thầy chùa tu hành trên núi chứ ạ. Nói chung em đồng ý là cái gì cũng phải có sự điều độ và cân bằng. Chẳng biết các bác có nhớ một ông vua ở nước mình thì phải hoan lạc nhiều quá nên không thể ngồi trên ngai mà chỉ có thể nằm thôi. Chắc bây giờ chẳng còn ai chơi bời nhiều để đến độ như thế nhưng nếu bác vớ phải cô vợ ngày nào cũng đòi trả bài mà ngày nào bác cũng tới z thì chắc là cũng chẳng khoẻ lâu được đâu.

Chia sẻ trang này