1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kĩ năng chém gió...Xin các bác vào tư vấn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Patotv, 05/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Gái của mình thạc sỹ nước ngoài hẳn hoi, hồi đại học được các bạn cả nam cả nữ gọi là "anh", nói thế để bạn biết là ngoan thì có, nhưng hiền thì không đâu. Muốn lừa còn khó hơn cả câu cá chép, không hiểu sao mỗi lần mình nói dối để trốn đi chơi điện tử là lại bị phát hiện, cái kim sợi chỉ cũng không lọt. Ủa, mình đang khen hay chê vợ ấy nhỉ?
    Tôn Tử có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phải chuẩn bị cho mình vài cái phong cách, chứ có mỗi một vở mà diễn mãi thì có đứa thích, có đứa cho là vô duyên. Đối với con gái quan trọng nhất là mục tiêu, tức là thiên hướng của nó sẽ chọn người như thế nào? Sự nghiệp thì chắc chắn rồi, nhưng loại nghiêm nghị ruồi đậu mép kô thèm đuổi hay loại nhảy nhót suốt ngày, chưa thấy người đã thấy cười. Rồi còn phải xem địa thế, tức là em nó ở đâu, trình độ dân trí ra sao, gần chợ hay gần trường học...Rồi còn phải xem tướng, chăng hạn đứa nhỏ con thì hay linh hoạt, nhanh nhẹn, đứa to cao thì chậm chạp, thích yên ổn. Con gái mà có bắp chân bắp tay thì mạnh bạo (vì thừa năng lượng) nên mình cố cho em nó khám phá ra cái vẻ nhõng nhẽo đằng sau lớp vỏ phong trần, con gái mà mềm mại thì thích được chiều chuộng thì ăn mặc nên thư sinh một chút cho em nó đỡ sợ, nhưng sẵn sàng vác cả con xe máy lên vai mà lội qua sông (đoạn này là đoạn chém gió, đừng nhầm lẫn!) ...Cứ thế mà thiên biến vạn hóa, tán gái dễ như lấy đồ trong túi vậy.
    Trước khi tán gái thì phải tán được...trai đã, tức là sống phải phong lưu, thoải mái, có nhiều anh em bè bạn. Con gái nó thích ông nào cứ 2 ngày một tiệc nhỏ, 3 ngày một tiệc lớn. Nó chứng tỏ cái phong độ của mình trong xã hội. Đừng có suốt ngày ru rú trong công viên êm đềm rồi cùng nhau hót trong bụi mận gai vớ vẩn nào đó, ra ngoài đi, cho em nó được mở rộng tầm mắt. Chọn bạn mà chơi, gì chứ gái chúa ghét cái bọn suốt ngày tụ tập buôn bán chuyện đại gia nọ kia, phải kết giao anh em nào công việc ổn định, ăn nói nết na nhưng có chí khí. Có thế mới ăn tiền được nhé!
    Gái của ông datalink thuộc dạng hơi chậm hiểu, yên phận nên ông có chém mãi cũng thế, nó càng không yên tâm (dù có là vợ ông hẳn đi nữa thì gái cũng chẳng bao giờ yên tâm một khi đã mệt). Với những em này thì áp dụng cách tôi đã trình bày, tức là ông thể hiện khả năng chém của mình chỗ đông người, khi đó mới lợi dụng tâm lý đám đông kích động nó. Mình ông thì nó kệ xác, nhưng cả một đàn hưởng ứng thì nó cũng phải động não theo chứ.
  2. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nhìu thủ đọan qá nhỷ...thk all nhé
  3. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    híc, gà vẫn hoàn gà

Chia sẻ trang này