1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm 300 năm Saint Petersburg - Petrograd - Leningrad - Saint Petersburg

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Xanhia, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm 300 năm Saint Petersburg - Petrograd - Leningrad - Saint Petersburg

    http://www.ttvnnet.com/forum/t_201385/?0.2820445

    Ngày mai (27/5) thành phố trẻ tuổi này sẽ kỉ niệm 300 năm ngày sinh của mình, mỗi ngày lễ hội sẽ diễn ra ở một địa điểm cố định, vào ngày cao điểm (31/5)sẽ có diễu hành trên đại lộ Nevsky, và tiến dần về phía cung điện Mùa đông. Hic, hôm đó đúng vào ngày thi học kì môn Kinh tế mới chết, nhưng được cái trường em nằm ngay trung tâm thành phố (tức là ngay trên Nevsky ý ạ) cho nên em sẽ cố gắng ghi lại những hoạt động ngày hôm đó vào lúc...qua đường để vào trường. Nghe đâu Putin cũng có mặt, ra bắt tay cái nhỉ .

    "авай за жизнO


    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 26/05/2003
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Xanh-Petécbua.Chúc mừng Xanhia.Nhớ chung vui trong sinh nhật thành phố hộ các anh chị ở Việt Nam luôn nhá.
    _
    oеня зовf, Ц​

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    éĂééẵéẹ,-éYéàẹ,éàẹ?éẹfẹ?éẹf ẹéàééắééẵẹ (27 éẳaẹ) éáẹééắéằéẵẹéàẹ,ẹẹ 300 éằéàẹ,

    éÂẹ?éá ẹẹ,éắéằéàẹ,éáẹ ẹéằéééẵéắéạ éáẹẹ,éắẹ?éáéá éẹ?ééãééẵẹféàẹ, 27 éẳéẹ éĂééẵéẹ,-éYéàẹ,éàẹ?éẹfẹ?é - ééắẹ?éắé, éáéẳẹ ééắẹ,éắẹ?éắééắ éắéằéáẹ?éàẹ,ééắẹ?ẹéàẹ, é éẳéáẹ?éà ééàéằéáééáéạ éẹfẹ. ééắẹẹéáéá, éàéà ẹéắéãéáééẹ,éàéằẹOéẵẹ Hasta La Vista
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Có ai tham dự không?Report phát nhể.Có fotki càng tốt.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  5. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vừa lên đến tầng 5, đã thấy 1 thông báo to đùng : ĐI CHƠI ĐÊM. Sắp 9pm, bắt đầu rục rịch " đi không, đi chứ, chuẩn bị đi... vân vân và vân vân.." Sau 9pm, do thời gian đã quá cao su, một số nhóm bắt đầu đi trước vì sợ đi muộn sẽ phải chen ( nhưng hoá ra là thừa vì dân Nga chen chúc từ sáng cơ). Sau một hồi thuyết phục dụ dỗ doạ nạt, cô bạn đã lôi được em ra khỏi nhà (vì em sợ ra gió, đang bị dị ứng), hoà vào dòng người đang tấp nập đổ về phía trung tâm, cả lũ rẽ vào một siêu thị nhỏ mua đồ uống, bánh ngọt và chocolate, chứ không lúc ra đến quảng trường không có gì gặm nhấm thì cũng chán mà ra đó xếp hàng mua thì chắc sau 2 tiếng mới đến lượt. Bọn Nga cũng thế, nhưng chúng nó toàn vào mua bia. Ra tới gần quảng trường cung điện Mùa đông, những dòng người tấp nập đi lại, xe cộ bị cấm, không được đi vào sâu, thế là cả hè đường rộng rãi thoáng mát dành cho người đi bộ đánh võng, hò hét, đám thanh niên thì huýt sáo và hô " Piter, Piter". Ra đến nơi, thất vọng, ở quảng trường chẳng có gì, có mỗi cái TV to đùng treo trên cao quảng cáo Nescafe. Quảng trường Cung điện Mùa đông vốn đã rất đẹp với những lâu đài lộng lẫy bao bọc xung quanh, xa xa là Nhà thờ mái vòm Isac và pháo đài Petropavlovck uy nghi, dưới ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm trắng trông càng diễm lệ với những bức tượng trông như các vị thần trấn giữ lâu đài.. Vào đến quảng trường đập vào mắt một tấm áp phích cực lớn, hình vua Pie Đại đế, được coi là người khai sinh ra thành phố, điều đặc biệt là tấm ảnh được ghép lại bởi hàng trăm bức hình những công trình kiến trúc nghệ thuật của Saint ( hôm qua vứt máy ảnh ở nhà tiếc quá, mai lên chụp lại). Quảng trường đông đặc người, đứng thành từng nhóm nói chuyện và uống bia, họ đang chờ xem bắn pháo hoa. Ở lại đây chán chết, cả lũ xuôi về phía cầu chính trên sông Neva. Đây rồi, chắc tiêu điểm buổi lễ là ở chỗ này, trên sông Neva, trước mặt cung điện Mùa Đông, những chiếc thuyền buồm lộng lẫy kiểu cổ, lần lượt nối đuôi nhau đi đi lại lại, trên cánh buồm của mỗi con thuyền là chân dung của những vị Nga hoàng có đóng góp nhiều cho đất nước, đi đầu là thuyền của vua Pie Đẹ nhất, sau đó là nữ hoàng Ekaterina 2, sau đó còn vài vị nữa nhưng em không biết tên. Để được chứng kiến cảnh này, mọi người chen nhau lên đứng ở cây cầu nối 2 bờ của sông Neva, một số khác thì cố gắng trèo lên những chạc cây quanh đó, thậm chí có người leo lên cả cột điện, à nhưng không phải để nhìn cho rõ, mà là anh ta trèo lên để lấy lá cờ xanh, có in dòng chữ Saint Petersburg 300. và bắt đầu khua, đám thanh niên xung quanh cũng hò hét và hô dồn dập "Yи,е?, Yи,е?" ( tên của thành phố này, Saint Petersburg, có nghĩa là Thành phố của Thánh Piter). Tốt nhất là thoát khỏi đám lộn xộn này cho nhanh, cả lũ đứng lại để nạp năng lượng. Sau đó bắt đầu bị đám đông đằng sau đẩy dần về phía cầu. Vì quá đông ngưòi đứng, hàng hàng lớp lớp, chẳng nhìn được cái gì ngoài lưng và đầu. Tốt nhất là quay lại chỗ cũ cho thoáng, vừa thoát khỏi chỗ đó thì bắt đầu nghe tiếng đì đùng, bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Cứ mỗi quả pháo hoa bay lên trời và tung ra thành những đám lấp lánh, cả quảng trường lại dậy lên tiếng " Ura" của thanh niên. Những chùm pháo hoa rực rỡ rơi như sao xa xuống Cung điện trông rất đẹp, những đám khói bị gió cuốn đi tạo nên những hình ảnh mờ ảo lạ lùng, rất tiếc là bắn pháo hoa quá ít và thưa, và không cao lắm ( nói chung là không đẹp bằng nhà mình). Cả lũ bắt đầu tiếc, đi lên đây chán quá, cả lũ ngấm lạnh, "thà ở nhà xem TV còn thấy được rõ hơn; thôi, lên đây lấy không khí là chính, hic, chẳng có không khí gì cả, chẳng bằng nhà mình kỉ niệm 990 năm". Đấy, cả buổi lễ kỉ niệm 300 năm chỉ có thế, ngoài ra còn rất rất nhiều những chương trình concert, ca nhạc với cái giá vé thắt cổ phục vụ giới thượng lưu. Cả lũ kéo nhau đi McDonald. Những đứa nào hôm nay ở nhà quả là sáng suốt, một tên phát biểu hùng hồn. Lần sau thì cạch, 300 hay 400 ở nhà tuốt cho khoẻ, Nga chỉ thế mà thôi. Nhìn đống hồ, thôi chết, về nhanh, 1 giờ ốp đóng cửa thì phải ở ngoài đấy, cả lũ lại đi như chạy, đúng là một cuộc đi chơi tra tấn. Về đến ốp, nhín ra phía xa xa, lúc này mới bắt đầu bắn laze phục vụ bà con, thôi đứa nào ở lại xem thì mai tả lại, về đến nhà rồi, chả tiếc rẻ gì hết, mệt quá. Lên đến nơi, hoá ra dân tình cũng kéo nhau về hết rồi " đẹp không, đẹp quá còn gì, mày ra tận cầu hả, chứ sao, nhảy xuống cả thuyền Piotr luôn nhé, ờ nhưng pháo hoa đâu có bắn phía đó, mày đứng đó thì nhìn khói à hahha". Buổi tường thuật đến đây là hết, cảm giác chung là bọn Nga làm kỉ niệm 300 kém quá, không xứng với tầm vóc của một "thủ đô phương Bắc". Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
    "авай за жизнO
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thế à?Thế dân Nga không lũ lượt đổ ra đường như dân mình đón tết hả Xanhia?Có được bắt tay Putin cái nào không em?
    _
    oеня зовf, Ц​

  7. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khác với ở Việt Nam, cư dân thành Len không đổ xô ra đường để đón mừng ngày lễ được coi là trọng đại của thành phố, 300 năm mới có một lần. Họ chủ yếu tụ tập ở trung tâm thành phố, nơi tập trung hầu như tất cả các công trình kiến trúc nghệ thuật của Xanh, còn những nơi khác thì thậm chí còn có vẻ yên tĩnh hơn ngày thường. Các đường metro vắng vẻ hơn thường ngày ( có lẽ vì nhiều người được nghỉ, không phải đi làm nên họ ở nhà luôn), chỉ đến chiều tối không khí mới có vẻ nhộn nhịp hơn 1 chút. Ngày hôm qua, trên quảng trường, có một buổi biểu diễn trên sân khấu ngoài trời, người tham dự không đông lắm ( chắc vì quảng trường rộng quá nên trông có vẻ vắng chăng?), chủ yếu là khách mời. Buổi trình diễn rất hay, hầu như tập trung tất cả những tinh hoa nghệ thuật cổ điển, ví dụ như trích đoạn "Hồ thiên nga" của Tschaikovsky, và nhiều trích đoạn balê khác do các nghệ sỹ múa của nhà hát Marinsky ( nhà hát balê nổi tiếng nhất của Nga) trình diễn. Nhìn chung thì cũng chỉ có thế. Buổi biểu diễn này được tường thuật trực tiếp trên kênh Culture, nhưng do giờ phát sóng trùng với giờ phát sóng trực tiếp trận Chung kết cúp C1 nên dân tình chắc không nhiều người được thưởng thức lắm.
    "авай за жизнO
  8. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Saint Petersburg nằm ở 2 bên bờ sông Neva xinh đẹp, bên cạnh vịnh Phần Lan. Nằm trên khoảng 42 hòn đảo lớn nhỏ và một hệ thống sông đào, kênh rạch chằng chịt, Saint Petersburg là thành phố có nhiều cầu nhất thế giới ( hơn 300 cây cầu). Năm 1703, vua Piotr Đệ nhất đã cho xây dựng pháo đài đầu tiên, nó đưọc gọi là Saint Piterburkh (Санк,-Yи,е?бf?.) ở vùng đất phương Bắc nhằm chống lại sự nhòm ngó của quân Thuỵ Điển. Năm 17o4 vua Pie đã quyết định biến Petersburg thành thủ đô mới của nước Nga với ánh hào quang và tầm quan trọng không thua kém bất cứ một thủ đô Âu châu nào.

    "авай за жизнO
  9. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đây là một góc thành phố nhìn từ trên cao
    "авай за жизнO
  10. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm thành phố là quảng trường Cung điện, xung quanh là cung điện Mùa đông và toà nhà của các ban tham mưu. Cung điện Mùa đông là nơi ở của của các Nga hoàng, trong đó một số phòng chuyên dùng để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, gọi là Ermitazh (Э?ми,аж - Hermitage). Sau đó để có thêm chỗ cho bộ sưu tập ngày càng khổng lồ của Nga hoàng, nhiều cung điện mới được xây thêm liền kề với cung điện cũ, như Big Ermitazh, Small Ermitazh, Nhà hát Ermitazh và New Ermitazh. Hiện nay tất cả các toà nhà đều được sử dụng làm viện bảo tàng văn hoá nghệ thuật và lịch sử quốc gia, trưng bày các tác phẩm hội hoạ nổi tiếng của Rubens, Rembrant, Leonardo de Vinci, Titian... cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng có giá trị lịch sử cũng như văn hoá từ nhiều nước trên thế giới.
    "авай за жизнO

Chia sẻ trang này