1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm 300 năm Saint Petersburg - Petrograd - Leningrad - Saint Petersburg

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Xanhia, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ảnh trên là cung điện Mùa đông vào mùa đông, còn đây là mặt trước cung điện, chả biết mùa nào.
    đây là quảng trường cung điện ("во??овая пло?адO)

    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 01/06/2003
  2. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 năm 1703, thành Petropavlovck do kiến trúc sư người Ý ( người đã thiết kế hầu hết các công trình kiến trúc trong thành phố thuở ban đầu) được khởi công xây dựng. Thành có chu vi hình lục giác với 6 pháo đài ở 6 góc.



    Giữa thành là nhà thờ Petropavlovck. Trên đỉnh cái nóc nhọn bằng vàng là một bức tượng thiên thần mạ vàng, tổng cộng chiều cao là 122,5 mét.
    Pháo đài Petropavlovck nhìn từ bờ bên kia của sông Neva:

    Nhà thờ Petropavlovck:
    "авай за жизнO
    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 01/06/2003
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vườn Mùa hè có diện tích 11 hecta. Phía bắc của nó bị chặn lại bởi con đường bên bờ sông Neva phía trước cung điện, ở phía đông là sông Fontanka (Фон,ан - đài phun nước), còn phía tây là 1 con mương mang tên Thiên Nga (>ебяжяя sанавка).

    "авай за жизнO
  4. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đêm trắng trên dòng sông Neva, đây là lúc khoảng 2 giờ sáng, tất cả các cầu bắc trên sông Neva đều mở ra ( như trong ảnh) để thuyền bè qua lại.
    "авай за жизнO
  5. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bình minh tuyết phủ trên sông Neva ( chú ý khoảng trắng phía trước chính là mặt sông đóng băng đó, không phải đường đi đâu)
    nhìn lại ảnh mới thấy hình như đây là hoàng hôn thì mặt trời mới to thế chứ nhỉ, chứ mùa đông ở đây buổi sáng làm gì có mặt trời, quên mứt!
    "авай за жизнO
    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 30/05/2003
  6. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bộ tư lệnh hải quân

    Cho đến đầu thế kỉ 19, đây là xưởng đóng tàu và có nhiệm vụ như một pháo đài. Từ 1806-1823 toà nhà bằng đã được xây dựng với dáng vẻ của một công trình nhân ngày khải hoàn, đánh dấu sự mở cửa của nước Nga ra phía biển.
    "авай за жизнO
  7. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mũi đảo Vasilyi ( hì em sống trên đảo này đấy), nơi chia sông Neva thành 2 nhánh: 'олO^ая và MаленOкая Neva đã từng là một hải cảng tấp nập.
    và ngày nay:
    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 31/05/2003
  8. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ Isaakievsky được tiến hành xây dựng trong 40 năm, với chiều dài 111,5 mét, chiều ngang 97,6 mét và chiều cao 101,8 mét, mô phỏng theo kiến trúc Nhà thờ Roma (Ý). Bức tượng kị sỹ trong khuôn viên phía trước nhà thờ là tượng của Nga hoàng Nicolai đệ I. Bức tượng này được đặt ở đây không phải vì Nicolai đệ I là một danh nhân gì của nước Nga, trái lại có thể gọi ông ta là một vị hôn quân. Nhưng bức tượng này đặc biệt ở chỗ, trong khi các bức tượng kị sỹ cưỡi ngựa khác đều phải có ít nhất là 3 điểm tựa ( thường là 3 chân đứng, 1 chân giơ lên hoặc là đứng trên 2 chân sau và cái đuôi), thì bức tượng này chỉ trụ vững bằng 2 chân sau mà không còn một điểm tựa nào khác, vậy mà nó đã đứng vững qua 2 thế kỉ, bất chấp cả đe doạ của đại bác quân phát xit Đức khi thành phố này bị bao vây 900 ngày. Bản thân các cột đá sừng sững của Nhà thờ Isaakievsky cũng bị đại bắc bắn trúng, nhưng không hề bị gãy đổ, mặc dù các "vết thương" vẫn còn lại cho đến ngày nay như một chứng tích của lịch sử thành phố. Để trèo lên tới nóc nhà thờ bạn phải vượt qua 562 bậc thang, cùng một lúc trong nhà thờ có thể chứa 13 nghìn người. Trong nhà thờ hiện nay là một viện bảo tàng có lưu giữ rất nhiều cổ vật như tượng, phù điêu, tranh và các bức khảm. Đay cũng là nơi có con lắc nổi tiếng (giống ở Nhà thờ Roma), dao động theo chuyển động của Trái đất, một minh chứng rằng Trái đất quay xung quanh Mặt trời.

    "авай за жизнO
    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 31/05/2003
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ôi nhớ quá thành Len!
    Tôi đến Len vào mùa đông, năm 1990, lâu quá rồi. Cây cối đều goluie hết, nhưng thật thú vị thăm Ermitage, thăm các nhà thờ, rồi đi dạo trên đại lộ Nhepski, duy chỉ có ác cảm với metro thôi, xấu hơn Mockba nhiều.
    Hasta La Vista
  10. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ mang tên Thiên Chúa Phục sinh nằm bên con kênh Ekaterina . Ngày 1 tháng 3 năm 1881 Nga hoàng Alexandr đệ Nhị đã bị một phần tử của nhóm "Ý chí nhân dân" ám sát. Ông là người đã đưa ra nhiều chủ trương và cải cách tiến bộ nhằm đưa nước Nga đi lên. Nhà thờ này đã được xây dựng tại chính nơi ông bị ám sát, và nó còn mang một cái tên " Спас-на-к?ови". Các bức tường của Nhà thờ này được làm từ đá cẩm thạch và những viên gạch bằng gốm, các bệ, đài được làm bằng đã hoa cương, bên trong được trang hoàng bằng các loại đá quí như ngọc bích, đá đỏ...

    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 30/05/2003

Chia sẻ trang này