1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm 45 thành lập trường THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ - Ninh Bình

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi co_nang_cu_chuoi, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_nang_cu_chuoi

    co_nang_cu_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm 45 thành lập trường THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ - Ninh Bình

    Năm nay lại tổ chức kỉ niệm 45 roài. Cắm trại , vui chơi đủ thứ... sẽ diễn ra vào tháng 11 của năm học tới.
    Những ai là học sinh các khoá cảu Lương Văn Tuỵ hãy nhớ mà về nhé !
    Chắc sẽ vui hơn hồi kỉ niệm 40 năm nhìu !
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Mình sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu 12HoáK40 về dâng hương.. nhầm dâng hoa kỉ niệm 45 năm. Mới ngày lào vào lớp 10 là 40 năm bi giờ đã 45 năm roài. Nhanh thật ... chẹp chẹp..
    Một cơ hội để ngắm lại toàn bộ ...
  3. konan

    konan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hê hê....fun quá nhỉ.......tui cũng là cựu học sinh Lương đây....cụ tỷ là đến bao giờ đấy.........anh sẽ về xiem dung nhan Halley.....rồi sẽ chính thức công bố hoa hậu box......
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Lần này sống chết cũng phải về xem đổi mới như thế nào rồi
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  5. bibi123

    bibi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    khà ! toàn đàn anh đàn chị hít cả ! bé bibi là tân học sinh nè ! mờ cũng chẳng có gì thay đổi lắm . Vẫn khu nhà tầng nghiêng nghiêng trong gió thui ! híc! chỉ có điều nếu mí anh chị già rùi thì có thêm khu nhà cũ của sở giáo dục chuyển qua đó . ! khu kí túc cũng đỡ hơn ngày xưa khi mà chị của bibi học ở đó à ! còn các thầy cô thì hách hơn 1 chút ! khè ! Năm nay tui học đúng khoá cô Quí và thầy Uy dậy đó ! khoái thầy Minh hơn!
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    C Toán K38 96-99 là đỉnh nhất từ xưa đến nay của LVT
    Một nửa lớp (17/34) đạt giải QG+các phong trào VH-TT đều nổi ( nhất Văn Nghệ hồi 40 năm thành lập trường +giải 3 kéo co+3năm liền á quân bóng đá)
    Tại sao lại không có 1 chỗ cắm trại cho bon tớ nhỉ

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  7. fenomeno

    fenomeno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chuyên toán 96-99 cực lởm hay ba hoa, lớp toàn thằng bấy mà cứ thích chích choè đá bóng thì cù nhầy thiếu fair play ( chỉ có năm lớp 12 được giải 2 mà bảo 3 năm liền) tóm lại là đá bóng dưới cơ chuyên Lý, A1,A2 khoá ấy, hội trường diễn văn nghệ khi mọi người về đi ngủ hết mới ra hát ( nói khoác là đoạt giải nhất ), giải QG thì phần lớn là giải tin mà mấy giải tin học cho bọn bán công đi thi cũng 100% ăn giải có hay ho gì mà khoe . Nói chung đã góp vui thì không nên khoe chiến công làm gì cả....hehe... cumeoxam===> một tay thích thổi phồng sự việc quá mức.
    Never say never again !
    Được fenomeno sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 11/07/2003
  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Anh fenomeno@ học Chuyên Lý K38 fải không? Hình như mình chẳn quen ai học lớp đó cả?
  9. just_for_u

    just_for_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hi hi chỉ nghe thấy kỉ niệm 45 thui mà đã hồi hộp quá mất,mà cái số mình cũng khổ,vừa ra trường thì lại kỉ niệm45,ngày tui học lớp 8,cũng đi xem cắm trại vao` dịp kỉ niệm 40 năm,đẹp quên chết luôn.Năm nay ko biết trường sẽ tổ chức thế nào,nhưng chắc ko có cắm trại,thế thì mất vui chết đi được,
    ET LE JOUR DE TON DÉPART,J`AI COMPRIS QUE JE T`AIMAIS ET JE NE T`AI PLUS QUITTÉ.....

Chia sẻ trang này