1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM BIẾT GIẤU VÀO ĐÂU ?????

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM BIẾT GIẤU VÀO ĐÂU ?????

    Ai cũng biết tình yêu đem lại hạnh phúc lớn lao cho con người và cũng đem lại nỗi thống khổ khi nó không tồn tại . Tình yêu với muôn vàn ngõ ngách của nó luôn luôn dẫn con người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
    Với những ai có một tình yêu suôn sẻ . Tình yêu sẽ là một liều thuốc bổ ích cho tâm hồn , con ngưới sống trong hạnh phúc và những kỉ niệm làm cho tình yêu hoàn thiện hơn, đẹp hơn.
    Còn đối với những ai phải đối mặt với sự tan vỡ , những lá thư, những kỉ vật ,những lời nói yêu thương ngày nào trở nên vô nghĩa , mỗi khi bất chợt nhớ lại thấy lòng mình đau đớn hơn .Và khi tình yêu đã mất rồi có người vất những kỉ vật vào sọt rác họ chối bỏ nó và nghĩ rằng như vậy làm cho họ quên nhanh hơn .
    Có người lại giữ những kỉ vật đó họ không muốn quên những kỉ niệm mặc dù là những kỉ niệm buồn .
    Còn bạn , bạn làm gì với những kỉ vật của người cũ ??Vất nó đi chăng ??

    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu




    Thanh Huyen
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hãy cho tôi 1 ngăn, 1 ngăn nhỏ, trong muôn vàn triệu ngăn trái tim em. Những kỷ niệm của 1 thời bên nhau dù là trong giây phút cũng sẽ mãi là những phút giây êm đềm. Bạn có thể vất đi những kỷ vật nhưng đó chỉ là vật chất. Còn những kỷ niệm về những phút giây hạnh phúc bên nhau bạn để đâu. Chúng đâu có nằm trong tay bạn, mà chúng nằm trong tim bạn, trong tâm hồn bạn, trong suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ quên nó ngày hôm nay nhưng rồi bạn sẽ lại nhớ về nó vào ngày mai. Hãy cố cất nó thật sâu trong lòng mà thôi.
    Với niềm vui ta cần người chia xẻ
    Với nỗi buồn ta giữ cho riêng ta
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết phải nhét nó vào đâu cả vì tôi chưa yêu , mà chỉ có những kỉ niệm đẹp với những người bạn thân thôi . Những ki niệm đó thì chẳng bao giờ có thể quên được.
    Hạnh phuc ở tình yêu .
    Đau khổ cũng tình yêu .
    Vui vẻ ở tình yêu .
    Buồn khổ cũng tình yêu .
    Thế sao mọi người lại cứ lao vào nó như con thiêu thân ?
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ko biết vứt mấy cái ấy vào đâu nữa.Bỏ thì thương mà vương thì tội mà lị,chỉ biết trưng nó ra trước mẹt thui.
    hỏi_thế_gian_tình_là_cái_chi
  5. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại vất những kỉ vật đó đi mà ko trả lại cho người ta? Nhưng..chẳng việc gì phải vất kỉ vật của người xưa cả, làm như thế thì người đó có biết tình cảm của bạn ko, nếu biết họ lại càng vui mừng hơn vì đã chia tay với một người ích kỉ như thế...
    ...tìnhyêu đến anh không mong đợi gì - tình yêu đi anh không hề hối tiếc...
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn Tuananh18682! Ý cậu giống ý mình. Tại sao chúng ta không cho tất cả những kỷ niệm vật chất vào trong 1 cái hộp và cất cho riêng ta. Sau này có thể 1 lúc nào đó biết đâu mình và người đó lại là bạn của nhau, gặp nhau, họ biết mình vẫn trân trọng những gì của họ, họ sẽ nghĩ về mình tốt hơn. Còn những kỷ vật phi vật chất thì chỗ cất kín nhất và an toàn nhất là trong ngăn tủ của thời gian
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  7. girlsanhdieu

    girlsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    với tôi kỷ niệm sẽ không giữ lại chỉ thêm buồn .
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Dù sao kỷ niệm cũng chẳng bao giờ quay lại đc .Hãy để nó trong trái tim .
    To anh trai : em luôn luôn mong rằng anh sẽ là anh trước kia .Em luôn thấy ko vui vì nỗi buồn của anh cũng có một fần lỗi là của em .
    one who looks for a friend without faults will have none
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ may người yêu tiếp theo của mình chộp được mấy cái lá thơ mùi mẫn rồi cả mấy cái hình mà mình giữ lại làm kỷ niệm thì sao?
    tình yêu đến em đây mong đợi nhiều
    tình yêu đi em vô cùng hối tiếc,khi`khi`
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Không thông cảm cho cái chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà cũng dám nhận là người yêu sao
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người

Chia sẻ trang này