1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm, cảm xúc của những người xa quê hương....!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi vanyeuminhem, 08/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm, cảm xúc của những người xa quê hương....!

    Lần đầu tiên xa gia đình, xa HG để bắt đầu cuộc sống tự lập là năm 96, lúc đó em mới có 15,16 tuổi, ngay ngày thứ 2 ở đất Hà Nội, được một bác(hơn em 1 tuổi) cũng người HG rủ ra nhà khách công đoàn ở trên đường Tăng Bạt Hổ vui quá nhận lời đi ngay, mỗi anh em cưỡi trên một con xe đạp đi, ra đến nhà khách gặp bố bác ấy, và nhận được một túi mận, 2 anh em đạp xe ra bờ hồ ngồi chiến đấu vài quả mận rồi rủ nhau đi về... nhưng khổ cái thân em, bác ý dẫn em lòng vòng như thế nào em cũng không nhớ, chỉ nhớ như in là khi đến trước cửa sân Hàng Đẫy, em quay đầu lại, ôi thôi ông anh đâu rồi... các bác có hiểu cảm giác của em lúc đó không? sợ vãi cả ra ấy , không biết làm sao mà về đến chỗ ở đây? ngày đó em ở Đồng Xa (nhưng vừa xuống thì biết cái mô tê gì đâu, ngố lắm), hỏi thăm thì không biết chỗ đó là gì, điện thoại nhà chủ cũng chẳng biết, em cứ đi lòng vòng ở Trịnh Hoài Đức khoảng 5 vòng thì ối giời ơi ông bác quý hoá của em chui từ một shop thể thao ra... vừa mừng vừa giận nhưng không dám nói ra sợ mất mặt..., một kỉ niệm chắc không bao giờ quên...

    Mọi người hãy chia sẻ nhé, chắc ai trong chúng ta chẳng có những kỉ niệm khi lần đầu rời xa gia đình, quê hương..
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    thằng này nó bị ấm đầu rồi ai bắt kể khổ kể nghèo ra
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng này hay đì mình ghê, chẳng ủng hộ bạn thì thôi chứ, mà chú có kỉ niệm nào lôi ra cho anh em xem cái đi
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tao vẫn nhớ mày và thằng hải thiện chơi tao phi vụ cách đây 5năm nhớ không
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm đó đã hú hồn rồi, lại tiếp đến ngày thứ 3 ở đất HN, được ông bạn vang dẫn đi ra Hồ Tây giải ngố, ông bạn dẫn mình đi đường Hoàng Hoa Thám, đi mãi đi mãi không thấy đến nơi quay ra hỏi: hay mày lạc đường rồi? nhận được câu trả lời xanh rờn của ông bạn: tao cũng không biết.... thật hết thuốc...
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ có thả ở đâu thì cũng ko bao giờ lạc được anh nhỉ?
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Một girl ở HD đã mò sang đây rồi, chúc mừng, bây giờ em muốn đi đâu? anh dẫn đi cho... yên tâm là không lạc đâu, mà có lạc thì cũng một chút thôi...
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy năm nhỉ? Wên mất tiêu roài, hì hì, đi khám mắt với mamy, chả hiểu thế nào, lúc đi khám mắt xong, mình chưa kịp nhẩy lên xe mamy đã phóng vèo đi một cái, hiz hiz, sợ sắp chết, may mà mamy way lại, không thì...........hì hì, hay thiệt.
    Bi giờ, xuống HN cũng khá nhiều lần rồi mà đường vẫn không nhớ, tại không tự đi bao giờ, toàn có người chở thôi à. Mấy tuần trước đi chơi với TTHG, cô nàng phóng nhanh wá, hiz hiz, hậu wả là không theo kịp, bị lạc đường trong lúc xe thì hết xăng, hiz hiz, khổ thân con bé, đành phải nhờ xe ôm dẫn đường, bi giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười hì hì, thảo ui, mày có nhớ hôm đó không hả?
  9. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tao nhớ chứ, cái hôm đấy tao không thể quên được, đó là kỉ niệm của ba bọn mình mà. Mà tao luôn nhớ cái hồi tao cấp I , hồi đấy tao mới chuyển từ Tuyên lên HG, gặp mày bị mày bắt nạt cho sợ sắp chết, hihi bây giờ thì còn lâu mới bắt nạt được tao nhá, giờ cũng bộ đội không kép mày ngày trước, tại chơi với mày nhiều quá đó. bị ảnh hưởng của mày.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sao mày không để lỡ cơ hội nào để nói xấu tao thế mày? mày nói xấu tao nhiều là không kiếm được bồ đâu đấy. Hồi mày mới lên HG tao đâu có bắt nạt mày, đấy là tại mày hiền quá nên mới vậy chứ Tao thấy từ trước tới giờ lúc nào tao cũng rất là hiền lành, dịu dàng thế nên mới có bồ trước mày chứ.
    A`, hôm tao với mày với Thảo bí đi chơi còn bị công an bắt nữa chứ, hì hì, tao wên chưa nhắc tới vụ này. Vụ này còn vui hơn vụ tao lạc đường nhiều, mày nhỉ?

Chia sẻ trang này