1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm chiến thắng fatxít với chùm phim chiến trận

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kissme, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm chiến thắng fatxít với chùm phim chiến trận

    Theo em thì nhân dịp này bác nào chưa xem phim ?oCổng kẻ thù? (Gate of Enemies) thì nên thuê về xem, phim về trận chiến đấu cuối cùng của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức. Phim của Mỹ về cuộc chiến của Liên Xô thì cũng có thể nhiều chỗ không chính xác, nhưng dù sao thì theo tớ thì phim này cũng rất đáng xem.

    Ngoài ra thì còn rất nhiều phim về chủ đề chiến trường, bản thân em thì thích nhất những phim về chiến tranh ở Việt Nam (Sinh ngày 7-4, Trung đội Flaton, Trời và đất,?). Mấy phim khác kiểu ?oGiải cứu binh nhì? hay ?oDiều hâu gãy cánh? (Black Hawn Down) xem cũng được, nhỉ. Em thì mới thuê cái Black Hawn Down, không biết các bác nghĩ sao chứ nói chung là khá ấn tượng, toàn cảnh nội chiến ở Somali với sự tham gia của cả quân Mỹ, thời gian trong phim chỉ diễn ra trong một ngày, toàn bắn giết, máy bay rơi, máu me, hy sinh,?
    đúng là ?oChỉ có người chết mới thấy chiến tranh kết thúc?.
    Mà không hiểu vì sao trong phim thì quân đội Mỹ lúc nào cũng anh hùng, quả cảm, cứu rỗi cả thế giới, chứ thực ra thế nào thì anh em ta biết cả rồi đấy, bây giờ quân Mỹ ở đâu là ở đấy có bất ổn, có biểu tình, có những chiêu bài nhúng tay, thôn tín dưới mác vì hoà bình mới cả chống khủng bố. Đấy, thế mới biết xem phim thì sướng mắt thế đấy nhưng tựu chung lại là cóc tin được, các bác nhể!




    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
  2. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    hây!!! bạn hiền này giống mình, thích xem phim chiến đấu giống thiệt ( nhưng mà không có "nổ").
    Theo tui thì "Enemy At the Gates" là hay nhất...tuyệt vời....không thể chê vàoo được. Xem xong phim mình cảm thấy khâm phục người Liên Xô. Đồng ý với bạn là phim có 1 vài chổ không chính xác. Phim này là đạo diễn người pháp làm đó "sếp". Người Mỹ còn lâu họ mới làm.
    Còn phim "bá dơ" nhất ( tầm bậy và "nổ) nhất là "We were soldiers" ( Chúng tôi đã là những người lính ) của Mel GIBSON. Phim này có Đơn Dương đóng nữa đó. Phim dạng anh hùng "rơm" của Mỹ. Coi xong mà mình tức anh ách!!!. Mình chưa coi "Black Hawn Down" nhưng theo bạn nói thì mình nghĩ phim này cùng 1 dạng "anh hùng rơm"
    Ngộ nha....dạo này Mỹ làm nhiều phim chiến tranh thế!!!
    Platoon ( trung đội ) , "Cứu binh nhì" cũng hay, phản ánh đúng chiến tranh.
    Ê...bạn coi "The Patriot" chưa ( người yêu nước) cũng của Mel Gibson chưa. Hay lắm. Nếu chưa coi thì mướn phim về coi đi.
    UMBRO!!!
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, hoá ra mình đánh tên tiếng Tây sai cả, toàn nhớ tiếng Việt thôi, khổ thế đấy, hichic.
    Cái phim 'Enemy At the Gates' đó hoá ra là đạo diễn Pháp à, lại nhầm, tại em xem kinh quá lại cứ tưởng Mỹ nó làm (tại có cô gì đóng Xác ướp Ai Cập đóng). Phim này thì phản ánh chân thực sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng có gì đó không ổn về tình cảm, cái hồn của những chiến binh Nga đó với nhau. Ngay đầu phim là cảnh những chiến sĩ bị chính đồng đội của mình bắn chết khi cố trốn thoát khỏi xà lan, hay bỏ vị trí chạy ngược về trước sức mạnh như vũ bão của quân phát xít ; cái này về lịch sử chính xác hay không thì chưa bàn, nhưng cách thể hiện trong phim thì em nghĩ sao nó cay nghiệt quá. Nhưng dù sao xem thế để biết vì sao quân Nga lại thắng được bọn Đức với mỗi cái phòng tuyến cuối cùng khi cái bọn phát xít nọ thì đã chiếm được cả Châu Âu.
    Hôm nay xem thời sự thấy bỏ bom khủng bố ở Nga, tự nhiên thấy đau quá, ai bảo là phát xít đã chết !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  4. kiemsi2000

    kiemsi2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bác Kissme dạo này trốn sang tận bên này chơi cơ à? Dzui nhi? Bác cũng khoái xem phim cơ à? Hay đấy! Em nghĩ phim về chiến tranh Liên Xô và Fát xít đâu chỉ có mỗi phim đấy đâu, phim đấy chỉ thiên về những Sniper thôi ( em nghĩ thế) Bác xem Stalingrat chưa nhỉ?
    I will never fall in love......again!!!
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chưa, mà đấy là phim gì vậy, cũ hay mới, tên t.Việt là gì (ông cho tôi tên tiếng Anh đi hỏi người ta cóc biết đâu ^.^).
    p/s: Tớ xem phim cũng máu như Rock vậy, Action fan

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Apocalypse Now của Coppola thì sao hả các bác???


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180

Chia sẻ trang này