1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm cũ trong ta đằm thắm mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi heosun, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm cũ trong ta đằm thắm mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tôi đã mất thói quen chờ đợi anh sau mỗi lần tan giờ hoc tiếng pháp buổi tối cũng được hơn nửa năm rùi. Chẳng biết sao hôm nay lại liếc mắt qua gốc cây anh vẫn hay đợi. Giật cả mình khi thấy anh đứng đó!!!!!
    Chính xác là 10 tháng từ ngày anh bảo là phản cảm(theo như lời anh nói) và hai đứa chia tay trong im lặng. Mọi buồn thương rồi cũng trôi qua cho đến hôm nay.........
    Tôi chẳng hi vọng anh đến để nói điều gì đó mà tôi mong đợi như 10 tháng trước, chỉ bất ngờ và tự nhiên là một thoáng lặng. Anh chỉ cười và bảo là anh học gần đấy và tự nhiên muốn ghé qua vậy thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ xa hơn....
    Thế mà mấy hôm nay tôi cứ nghĩ vẩn vơ nếu như hai đứa quay lại với nhau thì sao nhỉ????? rồi những kỉ niệm cũ cứ lần lượt hiện về, hiện về thật ngọt ngào!!!
    Nghĩ tới nghĩ lui tôi lại thích như bây giờ hơn cứ để kỉ niệm cũ thỉnh thoảng lại hiện về như vậy chẳng tốt sao?? Đã phản cảm thì làm sao mà trở lại với nhau được nhỉ.
    Chúc anh chúc tôi sẽ có được một nửa thậy vừa ý, còn kỉ niệm cũ- đương nhiên là vẫn có chỗ đứng trong lòng mỗi đứa rồi!!!!!! Gần 8/3 tôi lại nhớ năm ngoái anh chạy ra Thủ Đức đón tôi đi học quân sự về, thật vui và hạnh phúc...
  2. Dark_forest

    Dark_forest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của ai củng thế thôi, khi một cái gì của mình bị mất đi...khó có thể nói hết được. Có lẻ tôi đang trong tình trạng của bạn cách đây 10 tháng _ mới chia tay với người mình yêu, một điều mà tôi biết chỉ khi..sắp mất nó. Chắc bạn hiểu cảm giác lúc này của tôi?
    Tôi ko thể tưởng tượng được 10 tháng sau tôi sẻ ra sao nhưng tôi biết mình chia tay lúc này là đúng...vì cô ấy, và cả vì tôi nửa.
    Heo sun có biết ko? khi tôi đọc xong bài này tôi biết rằng tình cảm của bạn dành cho anh ta vẩn còn nhiều lắm...Bạn muốn anh ta biết điều này chăng??? hay bạn đang muốn quên đi cái gì đó. Cho dù là điều gì thì "hãy quay lại đi, bạn còn quan tâm đến anh ta lắm".

    NvLam
  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đợi - Bình Nguyên Trang

    Vì sao em lại đợi anh?
    Như người yêu đợi 1 người yêu
    Như trời xanh mơ 1 cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như 1 mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như 1 bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi dây?
    Dằng dặc trên đầu 1 nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng 15 mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang 1 dải Ngân Hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như 1 tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan

    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em không cần anh tới
    Em không cần anh nhớ
    Và không cần anh biết đến nỗi đợi này..
    Nhưng chắc là sẽ đau lòng lắm, nếu biết anh đã quên đi những kỷ niệm cũ. Thấy anh bình yên cùng cuộc sống hiện tại, thấy anh tự tin và vẫn kiêu hãnh trong từng lời nói với em... Tự dưng em chạnh lòng biết bao. Cảm giác của em vẫn chưa được bình thường khi nghe lại giọng nói của anh, nghe cách anh cười thoải mái, và tự tin nhắc lại chuyện chúng mình... Cảm giác tủi hờn lắm
  5. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ gặp lại anh, đứng sát cạnh nhau mà mãi một lúc mới nhận ra nhau, em cứ ngờ ngợ đến khi xem đúng tên anh mới biết mình không lầm & anh cũng thế. Lúc ấy anh & em nói chuyện thật nhiều, giống như 2 ông bà già lý sự & "hoài cổ"
    Cũng đã hơn 3,4 năm nay không gặp nhau rồi nhỉ , nhớ lại kỉ niệm cũ vẫn cảm thấy bồi hồi. Ừ khi đó em chỉ là cô bé học lớp 10 , 11 gì đó lần đầu tiên cảm thấy rung động thật sự , cứ thấy nhớ nhớ thương thương một người ( hư sớm quá ) , rồi lại thi vào trường ĐH anh học chỉ mong có thể học cùng trường , ai nhè...hic, Anh đã từng bảo anh hối tiếc nhiều lắm vì lúc đó anh nhát wá, 1 năm 2 năm rồi 3 năm wen nhau, anh và em cứ liên lạc wa "trung gian" mà chẳng mấy khi trực tiếp ? Nhớ lại thấy cũng thật hay anh nhỉ, dẫu gì nó cũng là kỉ niệm thời học phổ thông ngây ngô & có nhiều hành động ngốc nghếch của mình.
    Sóng gió nào cũng wa, mọi thứ đọng lại thành cái gọi là " kỉ niệm", em hôm nay đã trưởng thành hơn trước nhiều tuy vẫn còn hơi "nhát". Gặp lại anh,em lại tin rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất, mọi chuyện tức thời giống như phù phiếm !!!
    Life is beautiful again !!!!
  6. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Dark-forest ơi tôi ko wên được anh ta ư? đúng thế đấy vì lúc ấy tôi cũng ko kịp hiểu là chuyện gì xảy ra với mình nữa. Cho đến bây giờ tôi chẳng hiểu nổi là chuyện đó có thật sự tốt cho tôi và người ấy như chuyện của bạn hay ko. Cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi, lúc này đây để vượt lên chính nỗi buồn của mình là điều vô cùng khó bạn nhỉ? Nhưng thôi cố lên bạn nhé, thời gian sẽ là đồng minh tốt của những người như chúng ta.
  7. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ tôi ko ngờ Langbiang lại có cảm giác giống tôi đến thế!. Đúng là tủi nhiều hờn nhiều lắm thật. Lắm lần nghĩ anh ta chẳng đáng để mình quan tâm nhiều đến vậy vì thái độ dửng dưng của đê1n phát ghét. Nhưng thôi chả lẽ mọi chuyện đã kết thúc mà vẫn mún như xưa sao. Chỉ còn cách là tập khép lòng lại trước anh để hướng về phía trước, kỉ niệm chỉ nên cất sâu trong lòng mà thôi. Khó thực hiện quá đi mất!!!!
  8. Dark_forest

    Dark_forest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có thể chúng ta mổi người có một hình bóng thôi, bởi "con người chỉ yêu một lần, nhửng lần khác chỉ là bắt chước của cái ban đầu". tôi cung r thế có lẻ đây là lần đầu tiên tôi yêu...và tôi thức sự ko muốn cái điều đó xảy ra...riêng cô ấy thì tôi biết cô ấy muốn chúng tôi là bạn một thời gian, cô ấy muốn khẳng định lại tình cảm của mình? Cô ấy muốn quay lại với người củ....Tôi ko biết ,cô ấy cũng ko nói điều đó, củng ko nói muốn chia tay..nhưng tôi cảm nhận được điều đó....và cái gì đến củng đến, nhẹ nhàng như khi chúng tôi đến với nhau vậy.
    Heosun có phải bạn đang phân vân nên hay ko nên trở lại với anh ta? " Chỉ còn cách là tập khép lòng lại trước anh để hướng về phía trước, kỉ niệm chỉ nên cất sâu trong lòng mà thôi. " Tại sao lại phải khép lòng lại??? Có lẻ tôi đang muốn nói với chính tôi và với chính ngươi đó rằng...."hãy cho nhau một cơ hội nữa đi"

    NvLam
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Người ta chỉ thất vọng khi đã từng hy vọng. Hạnh phúc càng lớn, đau khổ càng nhiều...
    Bây giờ mình buồn, vì mình đã từng rất vui bên anh ấy trước đây. Mình cảm thấy không thể quên, vì anh ấy cũng đã cho mình rất nhiều kỷ niệm...
    Heosun biết không, bao giờ cũng thế, người nói thường chẳng nhớ gì cả, người nghe lại là người hay nhớ...
  10. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    vâng có lẽ DF đúng, tôi chợt nhận ra điều này khi tôi thật sự ko thể nào tiếp tục với người mới. Cô ấy của bạn cũng giống như chàng của tôi, anh i' hình như vẫn lấy người cũ ra làm chuẩn mực cho người mới hay sao i', anh ko cần thời gian để xác định lại tình cảm mà lại đòi chia tay luôn. Biết sao được tôi chẳng mún níu léo làm chi cả. Và sự thật là anh đã quay lại với người cũ. Chẳng hiểu sao anh và người cũ cũng ko thành. Tôi cũng buồn và mún chia xẻ với anh nhiều lắm. Nhưng.......
    ko phải tôi phân vân mà tự tôi hông dám nghĩ đến điều đó tôi sợ tự mình lại làm mình thất vọng. Anh chẳng thể nào wên được người cũ đâu vì anh nói la trước giờ anh chỉ mún gắn bó với người đó thôi.
    cơ hội có chonhau hay ko phải đợi hai người thật sự cảm thấy cần chứ. Tôi chỉ mong là mình được bình yên trở lại để còn hướng về phía trước nữa. Còn anh thì............................

Chia sẻ trang này