1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM CỦA TÌNH YÊU!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaykhongmua, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    KỈ NIỆM CỦA TÌNH YÊU!!!!!!!!!!!!!

    Giờ đây thì chúng mình đã chia tay nhau rồi. Em vẫn luôn cố gắng đễ quên tất cả những kỉ niệm giữa anh và em. Dù không quên được vẫn phải quên. Em vẫn luôn tâm niệm như thế. Vậy mà??????????????????
    Trong 1 ngày em vẫn luôn cố gắng để mình luôn bận rộn với thật nhiều công việc để quên anh dễ dàng hơn. Nhưng cứ đến đêm, trong những giấc mơ, lại là những kỉ niệm, em cảm tuởng anh và em vẫn như ngày nào. 1 bóng hình rất gần. Và rồi sáng dậy lại thảng thốt để trở về với thực tại.


    ngay khong mua
  2. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ trưa nay vì không có nhiều thời gian nên em không thể post bài nhiều lên được, về kỉ niệm của chúng mình.
    Giờ này đang là 12 giờ đêm rồi đó anh ạ. Không biết giờ này anh đang làm gì. Nhiều lúc em cảm thấy nhớ anh đến quay quắt. Em sợ lắm, đó là những lúc em yếu lòng nhất. Em muốn ngay lập tức được gọi điện đến cho anh ngay. Được 1 lần anh ôm vào lòng. Em buồn wá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ngay khong mua
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Không cần thiết phải quên đâu ạ ! Hãy giữ lấy tất cả, giữ thật chặt ...đừng bao giờ buông ra cả ! Đừng đè nén vì cảm xúc thì vẫn là cảm xúc ! Và khi nào bạn muốn khóc thì hãy khóc thật to, khi nào bạn muốn nhớ đến những kỉ niệm đã qua thì hãy cứ nhớ ! Dĩ nhiên mỗi lần như thế sẽ làm bạn đau đớn lắm, sẽ thực sự khao khát về TY trước kia ...Nhưng sẽ đến một lúc nào đấy, bạn sẽ bắt đầu quen dần với nỗi đau ấy, nỗi nhớ đến quay quắt ấy.Và bạn sẽ bắt đầu tiếp nhận sự thực rằng TY ấy đã xa, dù có níu kéo thì cũng không mang lại được gì. Chúc bạn sớm vượt qua và sẽ tìm được hạnh phúc , niềm vui trong cuộc sống

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  4. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta lại chia tay nhau khi cả hai vẫn còn nguyên những ký ức tốt đẹp về nhau... có phải đã đến lúc bắt buộc cả anh và em đều phải chọn cho mình một con đường riêng, một con đường mà chúng ta chẳng bao giờ được nắm tay nhau cùng chung bước....
    Kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm, hy vọng một ngày nào đó trên con đường mà ta gặp nhau, hãy nhìn nhau bằng con mắt trìu mến, thân thiện.
    vẫn mong được chung bước cùng em..
    Và nếu trên con đường em đi có nhiều chông gai mà quá khó vượt qua thì hãy tìm đến với anh.. luôn còn chỗ của em bên anh.
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat

Chia sẻ trang này