1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

    Nếu bạn đang yêu hay đã từng yêu thì chắc chắn bạn sẽ có một kỉ niệm gì đó đáng nhớ với người yêu của mình,vậy tại sao chúng ta không cùng chia sẻ với mọi người nhỉ? Biết đâu đấy câu chuyện của bạn lại xuất hiện một lần nữa ở một cặp đôi khác thì sao?
  2. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một kỷ niệm thật khó quên với người tôi yêu. TÔi cứ ngỡ chỉ có mình tôi yêu anh, tôi cứ ngỡ mãi mãi tình yêu của tôi là tình yêu đơn phương, và anh đã chuyển công tác xa.Thời gian trôi qua đã 3 năm, tôi và anh vẫn cứ liên lạc với nhau, tôi cũng không ngờ anh đã hiểu tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi, nhưng hoàn cảnh b ây giờ đã khác rồi.
    Và tôi đã gặp lại anh trong một dịp đi thăm ba anh bệnh. LẦn gặp đó thật không thể nào quên được. Ba anh nằm bệnh viện, tôi vào thăm. khi ra về, anh đưa tôi xuống cầu thang bệnh viện, anh nắm lấy tay tôi, không nói một lời nào.Và anh ôm tôi vào lòng, ôm thât lâu trong khuôn viên bệnh viện, anh đứng đó ôm tôi thật lâu và cũng chẳng nói gì, chỉ vuốt tóc tôi. Bấy nhiêu đó thôi tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
  3. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm khó phai là nụ hôn đầu. Ấn tượng, ngọt ngào ghê gớm. Dù hôn nhiều đi chăng nữa vẫn thấy nụ hôn đầu là tuyệt vơi nhất!!!
  4. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn có kỉ niệm đẹp quá, tớ cũng có kỉ niệm hay lắm nha.Hôm đó tớ và người yêu đi chơi.Lúc về cô ấy phải qua nhà bạn lấy xe đạp(vì lúc đi với tớ bằng xe máy mà).Tớ bảo nàng ngồi sau xe máy để tớ kéo xe đạp.Cứ ngỡ như thế thì sẽ tốt cho cả 2,ai dè.........Cái xe đạp loạng quạng rồi....ngoắch ngay vào bánh trước xe máy.Và thế là cả 2 ngã ngửa ra đường, đã vậy khi đwngs dậy lại vướng ngay vào một bác đi xe đạp nữa chứ.Tưởng vậy la xong,chiếc xe đạp lại gãy nan hoa và tớ phải dắt xe đạp của nàng mang đi sửa.Hix.Đó là buổi đi chơi đầu tiên đấy.
  5. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ mãi hình ảnh chàng trong chiếc áo khoác gió màu đen kẻ trắng, trời ngả về chiều, gió hơi se lạnh, mặt chàng nhễ nhại mồ hôi , chàng đạp chiếc xe mini có giỏ, trên giỏ đặt 1 hộp quà to đùng. Chàng đến đón mình chậm 15''. Hôm đó là ngày 8-3 đầu tiên của chúng mình
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói về kỷ niệm thì hầu như ai cũng kể về kỷ niệm đẹp nhất của mình, những điều đó thật đẹp và thiêng liêng, giây phút làm mình tưởng như là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đối với Gà con, nếu nói về kỷ niệm sau sắc nhất, ko bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí mình có lẽ là cái lần đầu tiên mình và anh ấy cãi nhau.... Lúc đó mới biết mình đã buồn thế nào khi mình và anh không liên lạc với nhau, mình đã nhớ anh rất nhiều khi không được gặp anh.... Rồi bất chợt một hôm anh ấy đến gõ cửa số nhà mình (bàn học của mình quay ra cửa sổ), mình đã ngạc nhiên biết chừng nào vì mình đã nghĩ rằng tình yêu này đến đó là chấm dứt.... Nhìn thấy anh, mình khóc oà lên vì tủi thân, vì nhớ anh, vì giận anh, vì mong được gặp anh biết chừng nào.... Anh ôm mình và xin lỗi..... Đúng là chỉ khi nào buồn nhất mình mới cả nhận được tình yêu thật sự
  7. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hôm đó là ngày 16 âm,trăng tròn và sáng. Mình và chàng lần đầu được mẹ cho phép ngồi riêng nói chuyện với nhau. Do mình ...xí hổ nên ngồi xa chàng đến hơn 1m.Chàng nựng thế nào mình cũng không thay đổi khoảng cách.Bất ngờ chàng kéo ghế ...roạt 1 fát 2 người ngồi cách nhau đến ko đầy 1 gang tay....và chàng hôn lên tóc mình.Một cảm giác nâng nâng và khó quên vô cùng....
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ô la la
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đúng nà" nâng nâng" thật[​IMG]
  10. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hay nha,được mẹ cho phép rồi mà còn ngại thế,gặp phải mình thì..............mẹ ơi!cho chúng con cưới luôn ý chứ lại.Nhưng đúng là 1 kỉ niệm khó quên đó.

Chia sẻ trang này