1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cũng có kỉ niệm vừa nhớ ra, nghĩ kỹ lại cứ như là duyên số mà bao lâu nay khg để ý (hay wên nó tai hại thế đấy)
    --2 đứa mình từng học chung lớp cấp 2 (thậm chí còn từng học chung trường cấp 1),năm lớp 9 còn ngồi đứa trước đứa sau,vẫn nhớ cứ xích mích nhau suốt,khg cố tình gây chiến nhg bởi cả 2 cùng ghét thái độ của nhau Bẵng đi suốt thời gian cấp 3,dù học chung trường(lại chung trường rùi) nhg chẳng mấy khi nói chuyện + cũng ham vui với trương mới bạn mới nên chẳng họp lớp cũ bao giờ; lâu lâu mình còn thấy hắn đi chung với bạn gái lướt ngang trước cửa lớp... Rồi mình đi xa,cứ có dịp về nhà là nghĩ ngay đến vụ tụ họp các cựu chiến binh hùi lớp 9, vì vẫn đối xử vô tư như ngày ấy (có chăng là thay đổi cách xưng hô cho đúng tuổi tác) nên đó là cách giảm stress cực thích.
    Lần đầu kg thấy gì,đến những lần sau chợt nhận ra ánh mắt 2 đứa nhìn nhau đã khác,4 mắt nhìn nhau....tèn tén tẹn Nhưng cạy miệng cũng kg đứa hé mở điều gì,chả hiểu tại sao?!?
    Đến 1 lần gần đây,cũng họp lớp,gần 12h đêm hắn đưa mình về nhà.Hôm đấy trời mưa lất phất,mình nhất định kg chịu mặc áo mưa,thế là ngồi sau cứ nép nhẹ vào vai hắn. Gần về đến nhà mình chợt hỏi đùa :"Ông say chưa dzạ?" , đúng lúc ấy hắn đi chậm lại(cách cổng nhà mình có mấy m thôi) rùi nói : "Nếu say anh sẽ khg đưa em về đâu M ạ!" Úi,đổi cách xưng hô! (Dù có lúc đùa giỡn hắn xưng anh,tên hắn là Anh mà nên lợi dụng thời cơ lắm,nhưng bao giờ cũng gọi tên mình lúc cần thiết.) Lúc ấy chả hiểu sao cứ ngớ ra,vẫn giả vờ như thỏ ngọc ngây thơ dù muốn hắn ra hiệu rõ ràng lâu lắm rồi. Thế mà chỉ xuống xe,dặn 1 câu bậy bạ "đi về cẩn thận nhé". Xử lý tình huống kém chưa
    --Over! Tết này nếu về chắc lại họp lớp,khg biết hắn có dắt đứa con gái nào theo khg, thể nào cảm giác cũng như bị dao cứa đứt tay cho xem,vừa đau vừa xót,lại âm ỉ mấy ngày khg làm được việc gì
  2. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    --1 kỉ niệm nữa,nhưng kg fải kỉ niệm TY,chắc chỉ là của tình bạn thôi,cũng may box này là box tình bạn-tình yêu
    --Mình có 1 tên bạn cùnh tuổi,hắn là con trai bạn thân của Mamăng mình. Khg biết có nên "liệt" vào kiểu bạn thân hay kg,vì chẳng hay liên lạc,mỗi lần gặp chỉ thấy cậu bi ba bi bô khg ngơi nghỉ về đám bạn xinh giai-đẹp gái của cậu,điều góp phần tạo nên sự phản cảm cho già trẻ lớn bé nhà mình Vào vấn đề nhé! Đợt trước sinh nhật đứa bạn thân,mình khg thích đi 1 mình nên rủ hắn theo,hắn oki khg chút do dự khi nghe từ "đi nhậu với bạn tui". Ăn uống xong cả hội kéo đi càfe,trên đường đi mình nói: "Mấy đứa bạn tôi cứ nằng nặc bảo ông là người yêu tôi" (chúng bảo thế thật dù lâu lâu mới rủ đi chung,và bao giờ thái độ đối xử của mình cũng rất "minh bạch",trong sáng) Hắn nói luôn "Cứ để người ta tưởng thế đi". Lần này mình vẫn ngây thơ thỏ ngọc,chỉ cười nhí nhố xem như chẳng hiểu gì (mà đúng chả hiểu gì thật) Nhưng vẫn nhớ vì thái độ hắn lúc ấy bẽn lẽn như mèo.
    --Số mình toàn chạm phải người dở dở ương ương,thái độ tình cảm rất khg rõ ràng. Còn gặp phải tảng băng như mình,có thích cũng kg nói ra thì kết cục chỉ có : duyên ta đã gãy 1 nhịp cầu
    híahía sến xí
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm đáng nhớ nhất của tớ chính là lúc nói lời chia tay,nhẹ nhàng ,dứt khoát ,nhanh đến nỗi mấy ngày sau mới thấy đâu để rồi mãi kô dứt bỏ được.....
    dzô dzô vì cuộc chia tay ngọt ngào
  4. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có nhiều kỷ niệm và với mình kỷ niệm nào cũng đẹp.
    Mình gặp Em được 5 tháng và đã yêu Emđược 2 tháng rồi nhưng cả hai có cảm giác như đã trải qua một thời gian 3 năm vậy. Có lẽ là do trong 5 tháng đó đã có quá nhiều kỷ niệm đối với bọn mình. Thời gian đó giống như cốt truyện của một bộ phim vậy. Mình đã kể cho một người bạn nghe câu chuyện của mình khi đi dạo ở công viên Lê Nin. Vừa đi vừa kể từ 5h30 cho đến 9h30 pm thì mới tóm tắt được những kỷ niệm đáng nhớ của bọn mình.
    Những kỷ niệm đáng nhớ nhất được sắp xếp theo thời gian: Gặp Gỡ,......Bóng rổ Ngoại thương,.......Sư phụ và đệ tử,........Thả Diều..., Băng Đăng...,.... Chùa Bút Tháp, Hồ Gươm,... Hoa Long,.....Nhà thờ Lớn,.......Câu truyện Ba ngày,......Thư Viện,......,....Thành Cổ Sơn Tây,..... Công viên Vầng Trăng,......Buổi chiều nắng.......và gần đây nhất là Noel.
    Nhưng đối với mình, kỉ niệm đẹp nhất là hôm đi Chùa Bút Tháp và Hồ Gươm. Hôm đó mình đi cùng câu lạc bộ Tiếng Anh đến Bắc Ninh. Mình lái xe còn Em ngồi phía sau. Con đường đến Bắc Ninh rất đẹp và nó còn đẹp hơn khi có em phía sau mình. Người hướng dẫn du lịch chính là một thành viên của câu lạc bộ và cũng là người sống ở Bắc Ninh nên đã dẫn mọi người theo con đường lạ và ít người qua lại. Con đường mọi người đi hôm đó rất dài, gập ghềnh nhưng mà cũng rất đẹp vì nó là con đường mòn nằm gần các khu ruộng. Xung quanh có hoa và các rạch nước chảy. Sau khi cố gắng vượt qua con đường gập ghềnh đó một cách gian nan, chúng tôi đến được bến đò để lên đò tới những ngôi chùa ở Bắc Ninh, những ngôi chùa rộng lớn và cổ kính trên đỉnh núi. Chúng tôi đã được nghe tiếng hát quan họ do người dẫn chương trình hát( không hiểu sao bình thường mình ko thích nghe quan họ trên ti vi một chút nào mà lúc đó lại bị thu hút vì giai điệu của nó như vậy). Buổi chiều, mọi người bắt đầu về Hà Nội. Lúc đó chỉ còn mình tôi đưa em về vì tôi đi xe khá chậm nên bị mọi người bỏ rơi ở phía sau. Buổi tối thì về đến Hồ Gươm. Hồ gươm buổi tối long lanh và rực rỡ ánh đèn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất lúc đó là khi chúng tôi ngồi nói chuyện bên Hồ Gươm, chân thả xát xuống mặt hồ, có rất nhiều chú cá tụ tập theo ánh sáng của những bóng đèn tròn bên hồ. Thỉnh thoảng, khi tôi đạp chân xuống nước thì có hai, ba chú cá nhỏ lại nhảy vọt lên mặt hồ. Chúng tôi đều cười thích thú vì ngạc nhiên và lúc đó cả hai đều cảm thấy thời gian đang ngưng đọng mặc cho tiếng ầm ầm của các xe cơ giới quanh Hồ. Ngày hôm đó chúng tôi thấy mọi thứ đều thăng hoa vậy.
    Hic, nhìn lại thấy văn của mình khá ra phết nhỉ, cô văn dạy mình ngày xưa mà đọc được đoạn văn này chắc phải khóc thét lên vì cảm động mất.( Vì cái tên học sinh dốt văn ngày xưa bây giờ đã tiến bộ rùi)
    Được DaosoaiLuuHuong sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 28/12/2005
  5. o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o

    o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm của mình thì có lẽ là đối với mọi người thì chắc là cũng ko có gì là hay lắm ,nhưng có lẽ là đối với tôi thì có lẽ là suốt đời này cũng ko quên được...hôm đó là noel tôi và cô ấy mới chỉ wen nhau được một thời gian..hôm đó là ngày đầu tiên tôi rủ được cô ấy đi chơi .và giữa ròng người đông như kiến .vào đúng đoạn tắc đường nhất tôi đã đứng thật cao và hét lên Huong oi Anh Yeu Em....làm cho tất cả mọi người đứng sung quanh tưởng là mình điên..hix....Nhưng có một người biết là mình ko điên ....các bác đừng cười em nhé
  6. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không biết tớ có fải là người nhiều tình cảm quá không, nhưng mấy cái kỉ niệm nho nhỏ, tí xíu thì tớ nhớ nhiều lắm, kể ra đây mọi người đừng cười trẻ con nhé.
    Phải 4 năm rồi, hồi đó tớ đang học thi đại học, anh cũng thế luôn, thế màcứ 6h30 hôm nào cũng gọi đt đánh thức tớ dậy, liền trong 3 tháng, đến mức em trai tớ không chịu đựoc fải kêu trời kêu đất với mẹ. lại còn gửi cho tớ suốt ngày bài hát qua đthoại chứ?làm tớ bây giờ cứ nghĩ có ai gửi bài hát qua đt cho tớ đều là anh cả.
    Rồi có hôm đi chơi ngoài đường với nhau, tớ nhớ hình như là vào khoảng sang thu cách đây lâu lâu lắm rồi, trời bắt đầu hơi lạnh lạnh, anh mặc có một cái áo sơmi, hai đứa cứ đi vòng vòng trên đường mà chẳng vào đâu ngồi cả; đi một lúc chắc thấy lạnh, mà không thấy tớ ?~động tĩnh?T gì cả ( hồi đó đã dám ôm đâu), anh dừng phắt xe lại, xuống xe, bảo tớ:
    ?~Lạnh không chịu được, em không lạnh lên lái xe đi?T, tớ lại dỗi, cãi bằng được không chịu lên cầm lái, anh chịu fải lái tiếp nhưng sau lúc đó thì tớ gục mặt vào lưng anh, thấy ?~ấm ?~ kinh khủng.
    Còn nhiều cái nữa để từ từ tớ kể nhá
  7. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn kỉ niệm này nữa. cũng lâu lâu rùi( để tớ kể theo trình tự thời gian mà tớ nhớ được) Cũng khoảng hơn 2 3 năm
    Có hôm hai đứa đang ngồi cạnh nhau;tớ dựa vào vai anh, anh hỏi tớ?T Ơ cái kính của em làm sao thế?T( tớ bị cận mừ) , săm soi cái kính một chút, rồi bất ngờ ghé sát vào mặt tớ. Hồi đó tớ nghĩ thế nào không biết, lại quay mặt đi; nếu tớ dũng cảm hơn thì có lẽ đó là first kiss rùi cũng nên. Bây giờ hối không kịp.
  8. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải có hàng tá mấy kỉ niệm nhỏ nhỏ, nhưng kỉ niệm sâu sắc nhất với tớ, chắc không quên được;
    Hôm đó hai đứa đi chơi, nói chuyện vui lắm, thế mà hôm sau không có thấy gọi lấy 1 cú điện thoại, tớ chịu không nổi fải phone xem hắn ra làm sao. Gọi đthoại gặp đúng mẹ hắn chứ, tự nhiên bác hỏi: ?~Cháu là G à, hôm qua, nửa đêm ? nó chạy sang nhà cháu đấy, cháu có biết không??T( Bác biết mình) Mình lúc đó chết lặng, muốn khóc, thế thôi chào bác , khe khẽ dập máy. Thế mà hôm đó về mình ngủ ngon lành, chứ biết anh đứng dưới nhà thì?
    Bây giờ buồn thật, nghĩ lại không biết có thể tìm được ai yêu mình như thế nữa không
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Đọc cái này tớ giật cả mình, sao đến kỉ niệm mà cũng giống nhau thế, tớ cũng có kỉ niệm giống như vậy, nhưng là quá khứ rồi, nhắc lại chi cho thêm buồn. Hãy để những miền kí ức đó lặng đi, nếu không thực sự sẽ rất khó có thể tiếp tục cuộc sống mới. Bởi vì biết đâu bạn sẽ còn gặp, còn yêu, còn có những kỉ niệm mới đẹp nữa
    Tình yêu đâu chỉ có một; ta còn tồn tại, ta sẽ còn có thể yêu, miễn là ta còn niềm tin.

  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nhưng kô thể wên được,vui thì vẫn vui mà buồn thì vẫn buồn....
    dzô dzô vì 1 thế giới kô còn nỗi buồn

Chia sẻ trang này