1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic, cho Em tò mò một câu nhé. Thế thì sau đó em kia phản ứng thế nào và em ý có còn đi với bác nữa ko
    Được DaosoaiLuuHuong sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 29/12/2005
  2. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh ấy yeu nhau từ những năm học cấp 3 ,nhà anh ấy cách nhà tôi những 7 cây số ,mỗi sáng người ấy lại đi khoảng 6 cây bằng xe buýt đến chỗ hẹn còn tôi thì đi từ nhà đến bến xe buýt rồi hai đứa lại lóc cóc đạp xe đi học ,trưa về tui lại đòe người ấy về tận nhà ,chiều đến cũng vậy ,kết quả là tan học từ 5h hơn nhưng phải gần 7h tôi mới về đến nhà ,nhà anh ấy ở ngay hồ nên có hôm nào trốn học tui và anh ấy còn lượn mấy vòng hồ bằng xe đạp rồi mới về,tối đến lại viết sổ cho nhau ,lần nào viêt cũng phải 5,6 trang thế mà tối đến lại ôm điện thoại đến tận sáng ,lại đi học =>hai đứa gầy dộc cuối cùng phải chấm dứt kiểu nấu cháo điện thoại đêm để bảo toàn sức khỏ ,cho đến bây giờ với tôi đó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà tui cũng không hiểu sao ngày ấy tui và anh ấy có nhiều chuyện đẻ nói thế...không bít.....kỷ lục guiness của tui đấy
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm về một tình yêu..bạn greatghost...ko hiểu viết tên có đúng ko nữa....bạn giông mình thật đấy...chia tay nhanh wá để đến nỗi sau đó mới thấy đau,đau thật ko còn gì để nói và nói thật đến giờ vẫn ko thể nào chịu được....
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ kô biết an ủi bạn sao vì thời điểm mới chia tay này nói thường chả có tác dụng gì hết,nhưng thấy muốn khóc thì cứ khóc.Với con gái chắc đấy là cách tốt nhất,nhưng rồi sẽ wa hết thôi,h tớ đang rất vui vẻ thoải mái với cái hội độc thân ,với bà chị chuột đáng ghét....
    dzô dzô vì cuộc sống thoải mái

    xin lỗi cả nhà nói sai tiêu đề topic chút...đang an ủi bạn ni,chắc chả ai muốn có người phải buồn phải kô??
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 29/12/2005
  5. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về TY của mình ư, đó là : yêu , hi vọng, rồi đến thật vọng, buồn, đau khổ. Điều đó lặp lại với tất cả những lần mình yêu, và dám bắt đầu yêu lần tiếp theo.
    Và mình kết luận rằng có lẽ nên dừng trái tim của mình lại. Vả lại, mình cho đi quá nhiều mà chẳng nhận được gì nên có lẽ mình cảm thấy mình hết tình cảm để mà cho nữa rồi. :)
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đúng đấy!!!
    Chia tay nhanh để lúc sau nhìn lại thấy trống trải vô cùng!!! Và giờ, lại nghĩ, từng giây từng phút!!!! Bùn quá!!!
  7. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đêm chuyển giao năm mới thật đẹp,P nhìn ánh mắt xt mà cũng thấy vui.Xt cười suốt,mặc dù che dấu sau lưng p nhưng p vẫn nhận ra,P đang hi vọng vào một năm mới đầy thay đổi,p đã nói ra những lời cần nói,đã làm những việc phải làm của một kẻ yêu Xt và bây giờ....P ngồi đợi câu trả lời đó.Yes or no chứ không phải may be như bình thường đâu ngốc ạ!P yêu ngốc nhiều lắm,p sẽ đợi ngốc.....
  8. naughtytiger160

    naughtytiger160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có ai chỉ cho mình tham gia hội độc thân ở đâu không mình muốn tham gia hội ấy mà không biết tham gia ở đâu
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    anh ơi...giờ này năm ngoái....em có anh.....nhưng giờ này năm nay...em trống trải vô cùng....bao nhiêu kỉ niệm hiện về....từ ngày chia tay anh..chưa có khi nào em cảm nhận được niềm vui một cách trọn vẹn......giờ này khi đang ở bên cạnh một người con gái khác...anh có giây nào nghĩ rằng đã từng có em...
  10. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xt ơi!P nhớ Xt quá,một ngày không gặp mà cứ như 1 tháng là sao?P chỉ muốn ở bên Xt thôi.P nhớ những lúc 2 đứa cùng đi vi vu trên đường,kể cho nhau nghe những chuyện mà không ai biết,nói với nhau về gia đình,về tương lai mà p vui lắm.Xt nói với P là xt chưa có câu trả lời về chuyện của 2 đứa,xt cần thời gian đúng không?P sẽ đợi Xt,nhưng dù sao,bây giờ p cũng thấy mình là người may mắn lắm rồi.....P yêu Xt lắm..

Chia sẻ trang này