1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NÓI BỞI TRÁI TIM !
    Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười vui ngay cả khi mệt mỏi .Khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác. Bạn biết là tên bạn được an toàn khi được nói ra từ miệng người đó - một cảm giác rất ấm áp, thân quen và yêu mến vô cùng !!!
    Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn, mà người đó lại còn yêu bạn nhiều hơn trước.
    Chính vì thế mà tôi tự hỏi tại sao tôi yêu người yêu mình đến thế....
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Yêu à, lời chưa nói ra, nên anh không khẳng định, chỉ biết trong lòng hình như . có thích em. Nhà hai đứa thì cạnh nhau, nhưng mà gặp nhau sao khó thế, bởi cứ sợ trong lòng, quan trên nhìn xuống, người ta trông vào, trong khi đó, chẳng ai trong chúng mình hợp pháp hóa tình yêu. Nói là thế, nhưng anh cũng chịu, chẳng biết trái tim em có góc nào cho anh trồng cây si không, vì gặp em thì sợ mẹ em la quá.
    ... Anh không phải là Khổng Minh ngày trước, nhưng vò đầu bứt tóc để nghĩ ra cách gặp em một cách .. hợp pháp nhất, vì dù sao anh hình như anh thích em từ sáu năm về trước rồi mà. Và sau khi vò đứt mấy sợi tóc , mới nghĩ ra cách trồng cây si . Khổ nỗi, tìm trước ngó sau mà si thì chẳng tìm được cây nào, một ngày đi qua bệnh viện, nơi người đi gặp diêm vương cũng lắm mà được cứu sống cũng nhiều, anh tính liều cưa trộm một cành về trồng trước ngõ, dù sao si với đa cũng là họ hàng mà. Mưu cao, kế hiểm, sáng anh cứ ra chăm sóc cây đa của anh là gặp em thôi ..
    ... Chỉ một tội .. anh ko biết được chữ ngờ..gặp em thì vẫn gặp ..nhưng thơ tỏ tình .. viết mãi vẫn chẳng viết xong... Tới bây giờ đa đã lớn, cao vút tới tận tầng bốn, tầng năm, em đã chuyển nhà về một nơi nào đó, .. .. liệu có khi nào em biết , có kẻ vì em .. đã trồng đa không nhỉ .
    Đa ơi là đa... , nếu một ngày nào đó, thất tình ôm gốc cây đa, hãy bứt gốc , bay xa , đưa ta tới chỗ một Hằng Nga nào đó nhé.
    Cây đa năm nay 8 tròn tuổi
    Khờ dại dại thật khi ở tuổi học trò hic hic
    Để giờ rút ra
    Trồng đa xui lắm ai ơí
    Kiếp sau tự hứa cả đời trồng si
    Đường tình tim sẽ khắc ghi
    Yêu không dám ngỏ lắm khi lỡ làng
    Được la__bat__vi sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 08/01/2006
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới hiểu ra chân lý này... buồn lắm thay. Cơ hội đến nhưng kô chịu nắm bắt, giờ chỉ còn trong ta những tiếc nuối nghẹn ngào...
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Nhân bất thập toàn. Chiếc áo tình yêu có thể vùa với người này lại chật với người khác. Vì vậy trong tình yêu cũng sẽ có những câu chuyện tình .. chót vót trên cao lên thiên đường, cũng có các câu chuyện tình .. hơ hơ .. rơi xuống tận âm tào , địa phủ..., ------------------
    [/quote]
    Giờ mới hiểu ra chân lý này... buồn lắm thay. Cơ hội đến nhưng kô chịu nắm bắt, giờ chỉ còn trong ta những tiếc nuối nghẹn ngào...
    [/quote]
  5. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
    Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
    Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
    Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
    Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
    Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
    Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
    Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
    Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
    Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
    Đó là lí do vì sao............tôi yêu em!!!Ngốc yêu của anh ạ
  6. tvohinh

    tvohinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chuyện cuẩ bạn rất giống chuyện của mình. nhưng mình la vi trí anh bạn cua bạn.
  7. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể thấy hấp dẫn quá mình cũng muốn góp vui chút ít cho đỡ buồn trong những ngày lonely !
    Chiều hôm đó trước khi rời khỏi HCM , trời mưa 1 trận thật lớn trắng xoá đẹp vô cùng ! 2 đứa ngồi trên gác nhìn ra mưa , nàng ngồi trong lòng mình cùng mình nhìn mưa rồi ngước nhìn lên khuôn mặt mình , rồi mình lại cuối xuống ................... mắt nàng tròn thế ! giá như có ai đó chụp lén giùm tôi 1 bức ảnh vào lúc đó nhỉ ?
  8. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Uây,cúi xuống làm gì đấy,thế đã ăn kẹo cao su chưa?Mà này,điều cấm kị khi hun là không được mở mắt cơ mà,bác lại còn nhìn mắt người ta nữa,chết chết.....
  9. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cô ấy được nhận vào làm tại một công ty lớn... hai đứa đi ăn, cô ấy vui đến nỗi chạy đến chiếc đu quay và quay một vòng trên đó, những người đang ăn xung quanh thì tròn mắt lại.... còn mình nhìn thấy cô ấy như vậy, thật là hạnh phúc. Ít ra mình cũng giúp cô ấy được một chút gì đó....
    nhưng giờ cô ấy cũng như những kỷ niệm, chiếc đu ở ngay đây nhưng cũng như cô ấy, lại ở xa lắm rồi trong tâm trí của mình...
  10. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em,yêu em thật nhiều.Anh thật hạnh phúc vào phút giây em đồng ý tình yêu của anh,em thật là đáng yêu,ngốc ạ! Anh sẽ làm hết khả năng của mình để giữ mãi tình yêu này......Tết này...chúng mình đã được ở bên nhau,trong vòng tay và hơi thở của tình yêu!!!

Chia sẻ trang này