1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một nụ hôn đã được trao,một tình yêu đã được khẳng định và rồi anh và em sẽ mãi bên nhau...XT ơi! Anh yêu em nhiều lắm.
  2. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay thật đẹp,anh và em đã được ở trọn vẹn bên nhau.Anh nhớ cái hôm 2 đứa cùng đi mua nhẫn,đi bao nhiêu cửa hàng mà không tìm được 1 đôi vừa ý.May mà cuối cùng cũng có một đôi vừa tay anh mà cũng vừa cả tay....em.Anh thật hạnh phúc và cũng thậ bất ngờ khi thời khắc giao thừa được nhận từ em 1 chiếc khăn quàng cổ mà em tự đan.Em toàn giấu anh thôi,em bảo em học đan nên em chỉ có thể đan chăn,anh cứ nghĩ là thật,rồi anh nhìn bạn em có khăn mà anh cũng thấy buồn.Anh đâu thể ngờ rằng cô gái bé nhỏ lại làm cho anh cơ chứ.Anh yêu em lắm ngốc ạ!Anh cám ơn em nhiều lắm và anh cũng rất buồn khi sắp phải xa em trong 1 thời gian,tuy ngắn nhưng cũng là quá dài đối với anh khi phải thiếu em.Anh xin lỗi em nhé.Anh sẽ vẫn mãi yêu em!!!
  3. muitenbackpi

    muitenbackpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    hi` còn về phần tui nha-hèm :)-đó là khi tui mới học năm nhất ha-mùa đông lạnh lắm,tuyết rơi ầm ầm í chứ-tui lúc đó chỉ hơi sổ mũi thui,bị cảm cúm nhẹ-vậy mà ,đùng cái tui đi học về đã thấy ổng đứng trước của phòng đợi tui rùi,bạn bít kô ổng ở xa lắm.phải đi tàu mất 12 tiếng mới tới đc nơi tui sống cơ
    tui ngạc nhiên lắm-kêu "cưng xuống có chuyện gì thế? đang học cơ mà", bạn bít ổng nói gì kô,ông kêu "tại em ốm mà ,anh xuống thăm em nè" hic lam tui cảm động quá trời lun. hì bi giờ đã đc 3 năm rùi nhưng kô lúc nào tui quên dc cảm giác đó
    tình yêu của tôi tuyệt vời đấy chứ hhihi
  4. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Uh,kể ra thì cũng tuyệt vời đấy chứ nhưng bạn ơi! Bạn ở đâu mà tuyết rơi ầm ầm vậy? (Đừng nói là ở VN nhé)
  5. muitenbackpi

    muitenbackpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hì tất nhiên là tụi này đang học ở nước ngoài rùi.chắc bạn thấy trong bản đăng kí tui ghi là đến từ VN nên thắc mắc hả, khì tại tui là người vn mà,phải đến từ VN chứ
  6. HunKen511

    HunKen511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hihi , mình thì nói dối , chờ xe buýt về để chở cô ấy về trong mưa .
  7. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Là sao?Sao bạn lại chờ xe buýt?Chẳng hiểu bạn nói gì cả?
  8. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sắp đên valentine rùi nhỉ?Anh đang mong chờ ngày đó lắm,ngày kỉ niệm đầu tiên của 2 đứa mình.Mấy hôm nay anh vui, vui vì người yêu mình có nhiều người theo đuổi,vui vì người ta vẫn nyêu mình nhưng trong anh vẫn mang một nỗi buồn khó tả???Anh hay ghen,hay giận và cũng hay sợ em buồn....Anh cũng không biết bây giờ mình phải làm gì để em được vui,đồng ý để em nhận quà của những người kia trong ngày valentine đầu tiên của 2 đứa sao,hay la để em thoải mái nói chuyênn với người mà em đã từng yêu thương trước anh...ANh không biết nữa,có thể làm như vậy em sẽ không cảm thấy khó chịu nhưng anh sẽ như thế nào nhỉ?Anh yêu em, anh muốn làm tất cả vì em và cũng vì hạnh phúc lâu dài của 2 đứa.
  9. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh đang cảm thấy buồn,buồn lắm,nhưng không hiểu nỗi buồn từ đâu mà đến nữa......
  10. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lâu lám roài mới quay lại cái topic này...cũng dược 2 năm rồi..kể từ cái ngày cô ấy nhận lời mìh đến giờ..bik bao nhiêu kỉ niệm đẹp..vây. mà giờ đây, mình đã để mất cô ấy. Mình luôn thấy nhớ, thấy yêu và mong một ngày mình có cơ hội dược làm lại...nhưng có lẽ...khó lắm...Xt ơi! Anh vẫn yêu em...Anh sẽ mãi coi TY của chúng mình là kỉ niệm đẹp...

Chia sẻ trang này