1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e còn nhớ lúc đó,a một con người đầy lòng kiêu hãnh,luôn tự cao tự đại đã kiềm chế cái tôi của mình,dùng bàn tay to thô của a xoa dịu đôi chân mệt mỏi của e sau một ngày làm việc vất vả giữa chốn đông người,cảm xúc lúc đó e vẫn còn nhớ mãi,ngạc nhiên,thích thú xen lẫn tự hào,nhưg h đây nó đã là kỉ niệm rồi.chỉ cần 1sms hay 1call thôi a sẽ lại đến và a sẽ lại xoa dịu đôi chân bé nhỏ cho e nhưg e ko thể làm đc điều đó,vì sao nhỉ,vì lẽ gì,bởi vì mình chưa bao h thực sự là của nhau,chỉ mình a đơn phương.
  2. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn nhớ những món quà mà e thích, thật tiếc la anh chưa mua được cho e mà chúng ta đã phải xa nhau rồi...những lúc nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến em, nhớ vẻ mặt thơ ngây của em...anh vẫn yêu e lắm.
  3. huongvnds

    huongvnds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối lạnh. Đi đám cưới về, qua ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh. Anh bỗng hỏi em:
    - Em có biết anh nhớ em nhất là lúc nào không?
    - Em về nhà?
    - Không phải đâu.
    - Anh đi công tác?
    - Cũng không phải.
    - Em chịu rồi đấy. Anh nói đi.
    Anh cười, kéo tay em vào lòng ôm chặt lấy anh:
    - Anh nhớ em nhất là buổi tối trước khi đón dâu, Khỉ ngốc ạ.
    Em ngỡ ngàng, bật cười, dụi đầu vào vai anh, ôm chặt lấy anh, siết chặt bàn tay anh, thật là ấm. Dựa vào lưng anh, thấy hạnh phúc len lỏi trong tim.
    Tự nhiên thấy môi mình mằn mặn. Lúc ấy giá mà anh biết.
    Được huongvnds sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 06/07/2007
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một cái tin nhắn: "u về chưa? i worried! " Làm ai đó cảm thấy hạnh phúc thế không biết!
    ....
    Rồi nhiều nhiều ...
    Nhưng dù khó sẽ phải quên, chắc chắn đó!
    .. nhưng sao giờ vẫn còn nhớ?
  5. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào trong em cũng có hình ảnh của anh. Nhớ hôm tối muộn rồi, anh qua nhà em chỉ vì muốn nhìn em trước khi đi ngủ. Lúc đó muộn lắm rồi, em không thể xuống nhà được vậy là chúng mình người đứng dưới đường nhìn lên, người đứng ở lan can tầng 3 nhìn xuống. Nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại. Bây giờ, em vẫn đúng ở lan can tầng 3, nhìn vô vọng xuống đường, tìm một hình bóng ai đó. Đã xa rồi...
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mới chỉ yêu có 1 lần, kỉ niệm nhớ như in vào hồi 6h pm ngày 1-6-2004, sau khi lấy toàn bộ can đảm mình bắt đầu thổ lộ, em đầu tiên rất ngạc nhiên rồi sau đó chuyển sang buồn, em nói " anh rất tốt,em ko muốn làm anh buồn nhưng em chỉ coi anh như anh trai" rồi sau đó em khóc, mình bảo là em đừng khóc nữa ko làm anh khóc theo đây này , em nói "em biết là anh đang rất buồn, em rất thương anh, anh thứ lỗi cho em nhé " rồi em vẫn cứ khóc.Một hồi sau em về, mình thì thấy đầu óc quay cuồng , đất dưới chân như sụp xuống , cay đắng , chán nản, buồn bã, thất vọng , nhưng mà rút cục thì đó cũng chẳng phải là kỉ niệm của 1 ty, vì chẳng có ty nào xảy ra với mình cả
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 07/07/2007
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 07/07/2007
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    ô kìa ku Huy mà tao biết đây sao??
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Sau giờ học thêm buổi tối, mưa như chút, đang không biết làm thế nào về được chợt thấy anh tay cầm áo mưa tay gạt nước trên mặt vừa cười vừa nói "Lại quên fải không?". Rồi hai đứa chạy xe song song dưới trời mưa tầm tã chậm, thật chậm. Về tới nhà thì ôi thôi ướt như chuột, lạnh run người mà lòng sao ấm áp lạ thường.
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau, em ở Hà Tĩnh, buổi tối hôm đó anh vào với em.Vừa bước vào phòng trong khách sạn anh đã thấy những ngọn nến lung linh cháy trên chiếc bánh gato có ghi tên chúng mình, anh thật bất ngờ quá 2 đứa ăn bánh, hôn nhau, uống một chút rượu và nghe bài Bức thư tình thứ 2...đoạn sau ko kể... kể ra....mất hay...
    vậy mà h đây 2 đứa mình......Anh sẽ ko bao giờ quên em ( mọi thứ đều tương đối )

Chia sẻ trang này