1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bomoi

    bomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko chỉ có một mà đã có thật nhiều thật nhiều kỉ niệm.Tất cả khiến tôi nhớ đến một người mà tôi đã gọi bằng cái tên trìu mến-Mr Hâm. Người đó gọi tôi là bờm, là mập ...thật dễ thương. Người đó hay pha cho tôi thứ cafe mà tôi thích, chải mái tóc của tôi, dắt tay tôi chạy vòng qua những con phố, đứng trên cầu và hét thật to: " Mập ơi anh yêu em". Đó là người đã...một người đã ra đi...ra đi. Bây giờ tôi vẫn uống cafe, vẫn đi xem bóng đá nhưng ko còn ai để cá cược, vẫn đi bộ qua những con phố, qua mái hiên mà chúng tôi đã từng đứng trú mưa...nhưng ko còn người ấy và tôi cũng ko còn cười ngất ngưởng như xưa.
  2. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn phải buồn và nhớ người đó lắm,nhưng dù sao quá khứ cũng là một kỉ niệm đẹp,lưu dữ cũng là một điều đáng quí nhưng sao lại không nhìn đến tương lai,ở đó biết đâu bạn lại có nhiều kỉ niệm đẹp hơn thì sao?Cố lên bạn nhé.
  3. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười,,, lần đó, mình và cô ấy ra ngồi ghế đá , chẳng biết nói chuyện gì, lại toàn nói chuyện học hành của nhau,,, 1 lúc sau, cô ấy hỏi " Bạn ngồi nói chuyện với mình toàn chuyện học hành thôi à ," ,, lúc đó mình cuống lên,,,, không ngờ cũng nghĩ ra 1 câu " Tóc của bạn thơm thật ",,, ô la la,,, cô ấy đỏ mặt lên,,,,,, mình sẽ nhớ mãi lúc ấy
    Các đồng nghiệp nhớ nhé, với phái yếu , các lời khen về ngoai hình luôn là các lời khen tuyệt vời nhất ,,, đường ngắn nhất để đến trái tim đấy
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thử một câu tương tự nè:
    Ôi! cái miệng của ấy mới thơm làm sao, cho tớ cắn 1 miếng nào
  5. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ôi dời,,, thế thì đồng chí chỉ ăn tát thôi,,, thử mà xem... khéo mai lại gặp nhau ở BV Răng Hàm Mặt ấy chứ
  6. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,thế thì ác quá,không nên nói câu đấy,mới đầu mà nói câu đấy thì chỉ răng ơi về với đất đi thôi....Đầu tiên thì chỉ nên nói:" Ấy ơi,sao tay ấy mịn thế thôi" Đảm bảo được trả lời:" Đâu,tay này mà mịn hả" và đưa tay cho cầm liền.Hehe
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    một mùa hè....
    một góc hành lang nhỏ...
    một nhành hoa xinh xinh ....
    một bài hát em đã hát...
    một buổi chiều mưa...
    một buổi tối sinh nhật...
    một bờ biển xanh...
    qua rồi , đúng không?
    và em chẳng nhớ...
  8. levis18

    levis18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nắng dịu của 1 buổi chiều hè , tôi và nhỏ dắt tay nhau ..... cùng nhau chạy trên con đường về . Thế rồi tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế đá . Tôi ngẩng cổ lên nhìn bầu trời . Sao bầu trời khi đó lại đẹp đến thế ? Những chú chim sao lại hót vui đến thế ? Và rồi tôi quay sang nhìn nhỏ . Đôi mắt nhỏ thật đẹp ! Và rồi tôi ôm lấy nhỏ !!! Chỉ đơn sơ vậy thôi nhưng có lẽ đó sẽ là kỉ niêm khó quên nhất trong cuộc đời tôi ........
  9. Sep20

    Sep20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    1 kỷ niệm buồn!
    Nụ hôn đầu tiên, sự che chở đầu tiên, lời nói đầu tiên của anh với mình không phải xuất phát từ tình yêu!
  10. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn,nhớ đến người yêu,em đã cho tôi kỉ niệm nào chưa nhỉ?Có rồi,nhiều là đằng khác.Anh muốn giữ những kỉ niệm này cho riêng mình thôi........

Chia sẻ trang này