1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghê ,đôi này chắc phải được trao giải cặp đôi liều nhất của năm đây,dám hun nhau trong thang máy,bạo nha.Chúc mừng 2 ban là mới chỉ bị đồng nghiệp trêu,hihihi....
  2. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hihi, liều giè.
    Tại tòa nhà mình làm việc, 5 tầng dưới nó cho làm việc khác, đến tầng 6 mới là văn phòng. Anh làm tầng 7, mình làm tầng 6. Nếu từ tầng 6 xuống tầng 1 thì có 1 thời gian đủ dài, vì thang máy không qua các tầng dưới mà.
    Nhưng mà chỉ là kỷ niệm thôi, đồng nghiệp chẳng còn cơ hội trêu nữa, sắp xa quá rồi. Bi giờ vào cùng thang máy, anh đứng một đằng xa thật xa, huhu...
  3. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 2 bạn đã...................Xin chia buồn cùng bạn nhé.Nhưng dù sao kỉ niệm nào cũng đẹp mà,đúng không?Vì vậy bạn đừng cảm thấy tiếc nha,hãy tìm cơ hội khác cho bản thân vì biết đâu bạn sẽ lại có 1 câu chuyện thang máy khác thì sao,mà lần này sẽ là tầng 1 đến 19 chẳng hạn,hãy luôn yêu đời bạn nhé............
  4. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bán kết seagames 23, lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng anh có cơ hội đi cùng em cổ động đội tuyển mình.Ngày vui của toàn quốc nhưng lại là ngày buồn của anh.Anh nhớ em da diết, anh vui mừng khi thấy em gọi cho anh rủ đi xem bóng đá. Đi với em vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng mọi điều thì không được hoàn hảo,đúng không?Anh sẽ luôn nhớ và luôn yêu em như một kỉ niệm đẹp nhất của anh.........Đến bao giờ anh lại được cùng em ngồi trên xe,được cùng em hò hét và cùng cười với em nhỉ?Có thể.........không bao giờ nữa.Anh đã khóc vì em, đã suy nghĩ vì em bởi vì anh yêu em.Tạm biệt em.....tình yêu của anh.
    Anh sẽ luôn nghe bài hát em tặng anh, cô chủ nhỏ của anh ạ!
    If you want to cry,cry on my shoulder.................................
  5. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá...
    - Nhớ những đêm buôn điện thoại đến 3-4g sáng, sáng đi làm mệt mà vẫn vui
    - Nhớ những lần giới thiệu anh cùng bè bạn, anh bắt tay làm quen theo kiểu của người lớn rất ngộ
    - Nhớ những lần Chợ đêm 2 đứa thi nhau lùng sục, nhớ những món đồ bé tí ti mua tặng nhau
    - Nhớ buổi đi chụp ảnh với nhau cả ngày, chưa là gì nhưng bức ảnh nào của em cũng xinh tươi vì hạnh phúc lắm
    - Nhớ những bức tranh anh vẽ cho em bị "khai tử" ở Hồ Trúc Bạch
    - Nhớ cả cái kéo tay khi 2 đứa đi bộ qua đường, cái cúi xuống gạt để chân xe máy cho em, nhớ cái nắm tay trong rạp Tháng Tám...
  6. NANOTECH

    NANOTECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi bắt đầu từ khi còn là sinh viên ơ trọ,nó ngắn liền với bộ phim mối tình đầu vì thời gian đó tôi không may bị gãy chân và phải trống lạng nên đi lại rất khó khăn.Không biết có phải do mình cũng giống nhân vật chính trong phim không mà kiến nàng động lòng,hồi đó tôi rất thích xem phim mối tình đầu nên thương sang nhà bác chủ nhà xem, mỗi lần được ngồi cạnh nàmg xem phim con tim tôi như ngừng đập để được nghe từng nhịp đập của con tim nàng. cả hai đều im lặng, lúc đó tôi không biết nàng nghĩ gì con tôi thì thấy phim đó hay tuyệt vời....Hàng ngày, tôi luôn mong đến giờ để được coi phim.
    không hiểu ông trời có thấu hiểu tình cảm của tôi dành cho nàng, nên hôm đó trời mưa , đường trơn, cái lạng trong tay tôi trượt làm tôi ngã và rồi nàng đến bên tôi đỡ tôi dậy, bàn tay tôi được cần tay nàng cảm giác đó thật khó tả.Có lẽ cảnh trong phim cung không thể diễn đạt bằng tôi lúc đó. Rồi những ngày sau đó nhưng lúc buồn tôi đều có nàng ở bên.
  7. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm khó quên về một tình yêu ư?.....đến bây giờ mình vẫn nghĩ đó chỉ là trong giấc mơ của một bộ phim Hàn quốc mà mình tận mắt chứng kiến ...
    đúng là thời cấp 3 thật đẹp , thật thơ mộng.anh hơn mình 4 tuổi....anh là hàng xóm đối diện ngay nhà mình...và chẳng biết từ bao giờ mình quen anh nữa ,nhưng mỗi buổi đêm sau khi 2 đứa buôn dưa lê khoảng 4, hay 5 tiếng gì đấy là anh lai đánh cho minh nghe bản Romance..đến giờ nhiều khi bất chợt mình lại bắt gặp cảm giác quen thuộc ấy.
    đó cũng la fmột trong những ki niệm khó quên của mình , nhưng với tình yêu thì tất cả những kỉ niệm đều không bao giờ có thể quên đươc.
    mình nhớ có lần anh với tư cách la học sinh cũ về trưòng tổ chưc một buổi ca nhạc.Và trong 1 tiết mục do anh biểu diễn,khi đến nhạc dạo giữa bài bỗng nhiên anh đặt cây đàn giutar xuống ,cầm 1 bông hoa hồngđi xuống nơi mình đang ngồi và tăng bông hoa ấy ngay giữa tất cả thày cô, bạn bè .
    mình ..đến giờ khi nhớ lại vẫn có một cảm giác lâng lâng hạnh phuc khó tả...chỉ tiếc rằng giờ 2 đứa không thể ở bên nhau, nhưng mình vẫn luôn chôn chặt tình yêu đó .
  8. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến em, tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết cầm điện thoại lên và ấn số của em nhưng lại không nghe.
    Nhớ đến em, tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết cầm điện thoại lên và gửi tặng em một bài hát.
    Nhớ đến em, tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết nghĩ đến em và tự trách mình vô dụng.
    Nhớ đến em, tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết ngồi và hi vọng em đến với tôi.................
    Nhưng mọi chuyện đâu có như tôi nghĩ. Em gọi điện tôi không dám nghe, em nhắn tin mà tôi lại trách em và bảo em đừng nhắn nữa. Tôi thật vô dụng, tôi không muốn thế đâu, em đừng trách tôi nhé...Tôi luôn nghĩ về em, luôn yêu em, luôn mong được cùng em nắm tay nhau như ngày nào....Mọi chuyện như gần mà rất xa.....Tôi chẳng làm được gì cho em, nhưng em vẫn luôn trong ý nghĩ của tôi, cô chủ nhỏ ạ.Đừng trách tôi em nhé!!!
    Được callme86 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 03/12/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm khó quên àh ? Uhm.....có lẽ là lần đầu tiên , hôm anh ngỏ lời với mình bên bờ Hồ . Đi chơi với nhau cả ngày , mình còn chưa kịp ăn tối , ngồi với anh bên Hồ , anh tỏ tình ! Mình nghe rõ cả tiếng anh thở....Chắc anh hồi hộp ghê lắm ! Rùi anh....nắm tay ! Tay mình lạnh băng mà anh khen " Tay em ấm ghê " ( ) . 10h thì 2 đứa vòng về , mình mệt quá , liền tựa đầu vào lưng anh , anh cầm tay bắt ôm eo anh .....

  10. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    - Nhớ những cuộc gọi vào buổi sáng, em giả giọng trẻ con chào anh là bố, bảo: "Bố ơi, con đi học đây! Bố ở nhà làm việc tốt nhé! Bố có chơm mẹ với con không?". "Bố" bảo: "Không chơm gì hết, mẹ hư con cũng hư, con gì mà mũi bé tí chẳng giống bố gì cả!!!"...
    - Nhớ những cuộc gọi vào bủôi trưa, em kể cho anh tất thảy mọi chuyện ở cơ quan vào bủôi sáng, anh thì luôn dặn em ăn nhiều không sợ em mệt...
    - Nhớ những cuộc gọi vào buổi tối, 2 đứa mình bàn với nhau biết bao là dự định, những ước mơ nho nhỏ, những đồ vật sẽ dành tiền để sắm, những câu chuyện về mọi người trong nhà...
    - Nhớ những cuộc gọi vào buổi đêm, anh vừa làm việc vừa nói chuyện với em đang nằm trong chăn ấm, buôn đến 3-4g sáng mà mãi chẳng ai chịu dập máy...
    Nhớ lắm...

Chia sẻ trang này