1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Kỷ niệm ah? Nhiều lắm chứ!
    Đó là lần nó khóc chỉ vì hắn hùa vào cùng với người khác hiểu lầm nó trong 1 cuộc bình chọn của 1 4rum (chưa bao h nó khóc như thế cả, hơn nữa lại là khóc vì 1 tên con trai quen qua mạng),
    rùi đến cái thiệp điện tử, uhm, ko hẳn là thiệp, mà là 1 cái link có 1 bức hình, 1 bài hát, và quan trọng hơn là dòng chữ (dù ko có 1 chữ nào nhắc đến ty) hắn gửi nhân dịp giáng sinh ,
    sau đó là lần gặp nhau đầu tiên (dù chẳng nói với nhau được câu nào),
    rồi lá mail đầu tiên và duy nhất mình nhận được, đó là lá mail xin lỗi và cũng có 1 chút tình cảm (dù vẫn ko phải là thứ tình cảm thiêng liêng đó),
    lần nó nhìn thấy hắn khi khoảnh khắc giao thừa vừa qua( trong khoảnh khắc đó nó đã ước được gặp hắn và khi vừa bước chân ra khỏi công viên nó đã nhìn thấy hắn bước vào công viên thật, vui ko diễn tả nổi)
    lần đầu 2 đứa đi chơi và cũng là lần cuối cùng gặp nhau, lần đầu nó biết thế nào là cảm giác ôm 1 người khác giới (cũng chẳng phải là cảm giác của 1 đôi, chỉ đơn giản là 1 cái ôm, nhưng có thật sự là đơn giản ko nhỉ?)
    Và... gì nữa nhỉ? Đó là những lần chat, mà chat thì nhiều vô kể, hầu như trong 3 tháng quen hắn, ko ngày nào ko chat., đi học, nó luôn có mặt ở hàng net mỗi giờ nghỉ giải lao, trưa ko đi ăn cùng bạn để rùi lại online chờ để mong gặp hắn, về nhà lại chui lên phòng, bật máy, và lại chờ... Hắn có muốn trốn cũng đâu có được . Dù h đây, trong máy nó ko còn archive các lần chat đó (vì phải cài lại máy) nhưng trong tâm trí nó vẫn ko thể nào quên được, từ cái buổi đầu tiên 2 đứa làm quen cho đến khi hắn về VN, cả cái đêm hắn say nữa chứ (ko biết say thật hay giả nữa, nhưng mình nhớ từng lời hắn nói hôm đó),....
    ....
    Tất cả đều quá đẹp trong tâm trí của nó và có lẽ sẽ chẳng bao h nó có thể quên được.
    BEAUTIFUL MEMORIES!

  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm chung của cả 2 đứa là NNA. Vui, buồn gì cũng ở trên đó. Lúc mình ra trường kô biết còn được lên đó nữa kô nhỉ?
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Được chua sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 07/12/2005
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    dù ba bệnh vẫn kô quên nhiệm vụ ......
    quả là có chí khí
  5. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Lần đó anh đón em ở cửa bưu điện, mưa, lạnh, gió giật. Nhưng vui lạ lạ vì là lần đầu tiên hẹn hò với nhau mừ. Mỗi lần mưa nhớ thế...
  6. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Được lilly_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 08/12/2005
  7. vetdautronglinghon

    vetdautronglinghon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm, quá nhiều, mà chẳng muốn nhớ, nhưng sao vẫn trở về bên ta vậy kìa, choáng váng và sững sờ, choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trở về hiện tại, em xa lắm, xa lắc xa lơ, ko còn yêu, ko còn là của nhau nữa rồi.
    TY qua đi để lại cho chúng mình quá nhiều nỗi đau, em nhỉ? "Em nguc ngốc quá...." ko, em ko như vậy đâu, chia tay mà, là lỗi của cả 2 đứa em a, hơn 1 năm rồi, vẫn chẳng thể quên, chẳng muốn nhớ đâu, mà vẫn cứ hiện về.
    Em ko hạnh phúc, anh cũng chẳng sông vui, vì ai vậy, vì anh và vì em, vì 2 đứa mình có duyên mà ko phận, vì ông trời nỡ trêu ngươi, muốn yêu mà ko được yêu, muốn bên nhau mà phải xa nhau, muốn có nhau mà phải mất nhau.
    " Anh ơi, mình về bên nhau nhé..." ko dơn giản đâu em, ko đễ dàng đâu em, đừng hi vọng vào chuyện đó nữa, sẽ khổ lắm đó, khổ anh, khổ em, khổ ba mẹ, khổ cả người đang yêu chúng mình nữa, thôi, để anh và em khổ là đủ rồi, đưng bắt tội mọi người nữa, hiểu ko em???
    Kỉ niệm giờ đẫ đã qua
  8. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghe quen quen nha giống mình quá vậy?
  9. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn gần 3 ngày để yêu anh, 9 ngày qua bọn mình đã ôn lại thật nhiều kỉ niệm...
    Em thấy mình thật may mắn anh ạ, mình yêu nhau trong thời gian quá ngắn ngủi, chỉ với 2 tháng, nhưng thành quả tình yêu của bọn mình thì được bao nhiêu người biết đến. Nhìn lại mỗi tác phẩm của bọn mình, em lại buồn, lại nhớ anh, nhưng cũng tự hào vì mỗi tác phẩm của bọn mình lại có đến gần 2 mươi vạn người biết đến, chị ý có muốn cũng không bao giờ được như thế, anh nhỉ
    Anh nói rằng nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ vẫn yêu em thôi, nhưng anh có quay lại với chị ý không? Gặp được anh, được yêu anh và được anh yêu, với em là cả một niềm hạnh phúc lớn.
    Em vẫn biết chia tay là một phần tất yếu của tình yêu, nhưng mọi sự chia tay đều buồn quá anh ạ. Nhất là khi bọn mình còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng anh đã không thể chọn em!
    Em sẽ nhớ thật nhiều kỉ niệm, anh cũng thế đúng không anh? Có lúc nào, bên chị ý, anh nhớ đến em không? Chỉ còn 3 ngày, rồi chúng mình sẽ thành người xa lạ. Cũng chỉ còn 3 ngày, em được chăm sóc cho anh, cùng anh ôn lại những kỉ niệm cũ, để rồi cố mà quên, để không vương vấn, không xót xa, không níu kéo!
    Thôi thì, "xin cám ơn những điều đã qua", "nhìn theo đường hun hút còn xa", nhưng con đường ấy không còn anh nữa, chỉ biết rằng, anh ạ, cho dù có chuyện gì đã xảy ra, thì vẫn sẽ "em yêu anh, em yêu anh rất nhiều!"
    Được NOFD sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 10/12/2005
  10. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong buổi thi Financial Accounting. Vừa làm xong, đang cầm bài lên check thì anh đứng dậy, nộp bài ra khỏi phòng thi. Đôi mắt nâu, mái tóc dài màu nâu, vẻ đẹp cổ điển quá, cảm giác như thấy một chàng hoàng tử vậy...Cái cảm giác đấy lạ lắm mà mình ko biết diễn tả thế nào. Mình thì thấm nói đùa với con bạn Rumani nhất định người kia sẽ là boyfriend của mình. Someday...
    Rồi sau đấy vài tháng, ngày nào cũng nhìn thấy anh ở trường, thấy anh chơi bóng đá vời bạn, thấy anh họp group meeting trong canteen, thấy anh chạy dọc hành lang của toà nhà Econimic...Chỉ nhìn anh thôi, và nghĩ trên đời này chưa bao giờ mình thấy một ai cute đến vậy. Yêu nhất mái tóc dài màu nâu...
    Rồi nửa năm sau, tháng 7, kết thúc kì học, mình về VN 2 tháng. Tháng 9 quay lại, ko nghĩ là sẽ gặp anh. Thế mà lại gặp. Nhưng anh cắt tóc rồi. Mình nghĩ mà tức, sao lại có người ngốc vậy, có mái tóc đẹp thế mà cắt đi. Nhưng đôi mắt nâu ấy sao mà đẹp thế. Nhưng tức...cắt tóc dài người ta thích rồi.Quyết định ko để ý nữa.
    Thế rồi ko để ý nữa. Gần một năm sau, tự dưng có một lần nhìn thấy anh, rồi đêm hôm đấy ko hiểu sao nằm mơ đến anh. Suốt cả một tuần kế tiếp, mình chạy khắp trường để tìm anh, chỉ đơn giản muốn nói rằng chúng mình có làm bạn nhé, em muốn có một người bạn có đôi mắt to màu nâu giống như anh... Ko tìm thấy. Buồn!!!
    Ngày định mênh...Hôm ấy thứ 4, ko có lesson, nhưng đi theo bé cùng nhà đến trường vì sợ ở nhà một mình. Và anh ở đó, đang hì hục bỏ xu vào chiếc máy bán cafe tự động. Mình vẫn sợ, ko dám đến gần. Đến khi thấy anh trên đường đi ra khỏi toà nhà Economic, mình mới dám chạy theo, nói chuyện....Và anh gật đằu cho cuộc hẹn đầu tiên...Và rồi yêu nhau...
    Về sau mới biết ngày thứ tư hôm ấy, anh cũng ko có lesson, mà ko thích ở nhà một mình nên đi cùng room mate đến trường. Và anh bảo ngay phút nhìn thấy mình chạy đến, anh đã nghĩ chưa bao giờ nhìn thấy một cô bé châu á nào cute thế kia...
    Và chúng mình vẫn ngồi với nhau để kể lại câu chuyện lạ kì và buồn cười này. Tình yêu như là định mệnh anh nhỉ? Em cũng đã cố tình quên anh, mái tóc dài và đôi mắt nâu của anh rồi đấy chứ.
    Em yêu anh, Florian....

Chia sẻ trang này