1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sophia_rose

    sophia_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Anh có biết, đối với em ba từ kia thân thuộc với em thế nào không?Dù ta đã chia tay nhau thật lâu rồi,nhưng trong em,anh vẫn là mãi mãi.Mùa đông năm ngoái,khi chúng ta quen nhau, và vào cái ngày cuối cùng trước hôm em lên đường đi du học...Anh còn nhớ không?Bàn tay nóng rực của anh cứ nắm chặt lấy tay em, cứ như không muốn cho em đi đâu cả, cứ như xin em đừng đi...Còn em,ngồi bên cạnh anh, xoa dầu cao, đắp chăn cho anh mà chỉ muốn ôm anh thật chặt và lòng, em thương anh...em thương sự chia ly của chúng mình.Em nhớ anh...
    Anh thân yêu!
    Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc những dòng này đâu, và cũng sẽ không có lần thứ hai em viết về chúng mình nữa.Dù anh bây giờ đã không là người giữ trọn lời hứa khi để em ra đi, em không trách anh bởi em yêu anh và tất cả những gì em mong muốn là anh được hạnh phúc.Trong thâm tâm em cho đến bây giờ,cái ích kỷ vẫn còn nguyên,em ghen...ghen...ngay cả khi chúng ta đã không còn là của nhau nữa.
    Một mùa đông, một mùa noel, một mùa quen nhau và xa nhau lại bắt đầu....mà sao bàn tay anh ngày đó, nụ cười hiền như một chú cún con ngày đó chỉ mới như ngày hôm qua mà thôi.....

  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lần sinh nhật đầu tiên của anh có mặt em.... Em chỉ nhìn anh mỉm cười mà anh không hề biết.... Hồi đó chúng mình chưa là gì của nhau anh nhỉ.... Rồi vì bận bịu công việc, anh phải đi về sớm... Em cùng các anh chị ở lại ăn nốt phần bánh sinh nhật của anh... trong lòng em ko vui lắm vì em tiếc ko có dịp nói chuyện nhiều hơn với anh....
    Lần sinh nhật tiếp theo của anh.... Năm ngoái em và anh và 2 bác đã tổ chức... Em làm bánh sinh nhật tặng anh, khi được mọi người khen, em thích lắm Em biết anh ko khen em nhưng anh cũng thích thú lắm phải ko??? Em đã tặng anh 1 cái áo dạ nhưng anh đã bắt em đem đi trả chỉ vì nó ko đáng đồng tiền em phải bỏ ra.... hịc hịc thật ra em đã mua bằng đồng tiền em dạy thêm chứ ko có dùng tiên ba mẹ cho, em đã dành dụm để tặng anh 1 món quà ý nghĩa vậy mà cũng bị anh từ chối... Để rồi bây giờ mỗi khi nhắc lại sinh nhật anh, anh lại bắt đền em là ko có quà sinh nhật cho anh
    Năm nay, sinh nhật của anh sắp tới rồi... thế mà em lại ko ở lại đây Nhưng em sẽ gọi điện về cho anh, em sẽ về kịp trước ngày kỷ niệm của 2 chúng mình nhé... Em iu anh lắm anh ạ, nhưng sao chẳng bao giờ em nói được câu đó với anh nhỉ...
  3. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đấu tranh chứ nhỉ, ng ta có người yêu thì sao, còn yêu ng ta thì phải tích cực lên bạn ạ.....Hãy thử cố lần nữa xem sao?
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh kiểu gì khi người nói chia tay, người ko giữ trọn lời hứa là anh chàng kia chứ....
  5. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn nên xem lại bản thân mình xem, làm gì mà để người ta không giữ lời hứa thế.Tui là con trai nên cũng hiểu chút ít đấy.Con trai không dễ thay đổi thế đâu.Hehe
  6. sophia_rose

    sophia_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi học bên China 2 tháng,một ngày anh ấy gọi điện cho tớ 8 tiếng.:) Trước hôm tớ về nước chơi, chúng tớ còn buôn đến 3h đêm mừh.Thế mà có ai ngờ đâu, hôm đầu tiên đi chơi với nhau tớ đã phải nghe câu: em quên anh đi, anh không muốn làm em khổ, không muốn liên luỵ đến em.Híc,tớ khóc như mưa gió và gầy đi trông thấy, tớ tìm mọi cách để hỏi cho rõ nguyên nhân,nhưng mà anh ấy không có chịu nói hẳn ra là vì đâu(có rất nhiều nguyên nhân này nọ,nhưng tớ đều cảm thấy đó là do anh ấy bịa ra,ví dụ như anh yêu người khác rồi,anh không còn yêu em nữa...)Anh ấy không thể có cô bạn khác được khi mà trưa-chiều-tối-đêm gọi điện cho tớ trong một thời gian dài như thế.Có những lúc chúng tớ, cả 2 đứa đều khóc vì nhớ nhau...Chẳng hiểu lý do gì nữa ?_?.Chúng tớ còn chưa có một lần cãi vã nhau nữa cơ vì chúng tớ mới yêu nhau trước khi tớ đi học có 1 tháng.
    Đấy là mối tình đầu của tớ,cho đến bây giờ vẫn thế.Tớ vẫn luôn hy vọng vào một phép lạ....nhưng thật tiếc hình như tớ lại là kẻ sinh ra không được may mắn trên đời...
  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn. Rồi một ngày bạn sẽ hiểu vì sao. Và đừng bao giờ nghĩ mình ko may mắn. Tớ cũng đã từng dành hết tất cả cho mối tình đầu. Và khi đánh mất tình yêu đầu tiên, tỡ nghĩ mình đánh mất cả niềm tin... Nhưng bây giờ đây, tớ hiểu ra là mình chưa đánh mất cái gì cả. Tình yêu đầu vẫn là kỉ niệm, và có niềm tin vào tình yêu thì luôn là điều vững chắc nhất.
    Mong là phép lạ sẽ xảy ra với bạn nhé, để bạn lại thấy cuộc sống còn nhiều điều để tin và yêu...
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Ùh mình cũng ko biết, mõi người 1 hoàn cảnh, đó là mình nghĩ hoàn cảnh của Sophia và cách quyết định ko quay lại giống như mình nếu mình cũng trong hoàn cảnh đó thôi.
    Ví dụ mình và bạn trai cũ.... Hồi trước anh ấy cũng nói chia tay mình... Mình hỏi lý do, anh ấy ko nói. Mình ko bao giờ chấp nhận sự chia tay ko có lý do vì cái gì cũng có lý do của nó. Mình hỏi anh ấy các kiểu, cái gì anh ấy cũng lắc đầu, mình hỏi có phải anh hết tình cảm ko... Anh gật đầu. Níu kéo, cố gắng gì nữa khi người ta ko còn tình cảm với mình... QUyết định cũng tuỳ ở mỗi người trong mỗi hoàn cảnh, có thể ngườikhác sẽ níu kéo, như con bạn mình, kể cả thằng người yêu nó đã nói chia tay nhưng nó vẫn ko chịu buông tha... Còn với mình thì mình nghĩ một khi ko còn yêu mình thì mình cũng ko trách, cũng chẳng níu kéo.. Chuyện tình cảm khó nói trước.
  9. sophia_rose

    sophia_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hihi,do tớ đọc topic nên tớ mới tâm sự chút chút đó thôi.Cảm ơn sự quan tâm của mọi người,tớ không muốn mổ xẻ thêm nữa đâu.Quay về đề tài chính đi,chúng ta viết về những " kỉ niệm khó quên" cơ mà ^_^
  10. huongevn

    huongevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, đọc mấy bài viết của các bạn thấy mọi người cảm xúc dạt dào nhỉ? Hình như cảm xúc của mình chai sạn lạnh lẽo lắm thì phải? Mình chẳng thấy có tình củm với ai, đọc cảm xúc của mọi người thấy sao mà lãng mạn thế, chẳng hỉu đc

Chia sẻ trang này