1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giáng sinh rồi, đây là giáng sinh thứ 2 phải kô anh? Thời gian cũng chưa dài, nhưng đủ để em biết mình yêu anh đến đâu. Em nhớ năm ngoái, anh mua cho em lợn con, em thích lắm, anh còn nói:" mỗi lần nhớ anh thì ôm nó nhé ". Cũng sắp giáng sinh rồi, lại một mùa noel nữa. Nhưng giữa chúng mình đang có điều gì đó chen vào. Em kô biết, anh cũng kô biết, chỉ thấy mệt mỏi. Em sợ cảm giác như bây giờ, em sợ phải đối mặt với anh mỗi khi lên lớp học. Những lúc như vậy, em muốn ôm lấy anh, khóc, và nói rằng:"anh ơi em đã nhớ anh nhiều lắm, em kô muốn cả 2 ở trong tình trạng này nữa" Nhưng em kô làm được. Em thật ngốc phải kô anh? Hay vì tình yêu là như vậy?!
  2. loosmah

    loosmah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    híc [​IMG]
  3. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi tối với xt về,P vui lắm chứ.P cảm thấy mình như sắp tiến tới môt cái gì đó hơn tình bạn,một điều ma P thường hi vọng.Hôm nay P thấy xt gần P hơn mọi ngày,nói chuyện với P dễ thương hơn và đán yêu lắm.Về nhà đến nhà mà P vẫn thấy vui....Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu,Xt thường bảo với p đừng suy nghĩ nhiều, nhưng Xt đâu biết rằng,xung quanh Xt luôn có những vệ tinh theo đuổi,luôn có những anh chàng đủ điều kiện với Xt thì làm sao mà P không lo nghĩ cho được.Những buổi tối nói chuyện điện thoại kéo dài tới 2,3 tiếng giữa 2 đứa luôn vui vẻ,những lần xt dỗi P,những lần Xt nói P là ngốc....Đó chẳng phải là những kỉ niệm sao???Kỉ niệm đó thật đẹp với P và P không muốn mất đi những điều đó.P đủ can đảm để nói ra tất cả mọi điều với Xt nhưng rồi p lại sợ rằng mình sẽ mất Xt vì những điều đó...Từ lúc có Xt bên mình,P cảm thấy mình như có một người để quan tâm,để chăm sóc và để chia sẻ mọi thứ.Xt có hiểu P không?Và P cũng chỉ biết rằng,một điều suy nghĩ đơn giản như Xt vẫn thường nói :" P yêu Xt mất rồi và P sẽ đấu tranh với những chàng trai kia để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho Xt"...
  4. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu rồi mà mình vẫn nhớ như in kỷ niệm lần đầu tiên với nàng.
    Mình đi Sapa với mấy bạn cùng lớp đại học. Trên Sapa thật lạnh. Tự dưng mình nhớ nàng quá, nhớ da diết khôngchịu được dù lúc đó mình chưa ngỏ lời nói gì với nàng. Khi nghe tiếng nàng dịu dàng trong ống nghe , mình cam đảm hết sức nói " Anh nhớ em nhiều" rồi chẳng biết nói gì thêm nữa. Và bất ngờ khi nàng nói "em cũng nhớ anh, anh về sớm với em nhé".
    Trời đêm Sapa 5oC lúc đó như có mặt trời, mình đứng giữa gió lạnh mà lòng vẫn phơi phới, suốt đêm đó không ngủ được.
    Và chỉ sau đó 5 ngày: 14/2 mình đã ngỏ lới đầu tiên với nàng "Anh yêu em".
    Đã bao nhiêu năm nay anh đang có em rồi mà vẫn yêu giây phút đó thế. Anh sẽ ở bên em suốt cuộc này, em yêu của anh.
  6. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đi cắm trại với lớp của xt....P rất vui khi mình không phải là người thừa ở đó,P cũng tham gia vào các hoạt động,và trên tất cả là P được ở bên cạnh Xt suốt cả tối.P buồn khi các anh chàng khác liên tục đến tìm Xt,p giận khi mình không làm gì được và P tự trách mình khi mình không mang lại niềm tin nơi Xt để Xt thừa nhận P...Và P cũng nhớ như in khi Xt ngồi một mình còn P ngồi thản nhiên nói chuyện với các bạn nữ khác...Nhưng không phải P bỏ mặc Xt đâu,P ngồi nướng ngô cho Xt đấy chứ,P chỉ có thể làm như vậy khi biết Xt mệt.Lúc đưa Xt ngô xt thấy thế nào?Ngon chứ hả?P không biết Xt nghĩ gì nhưng Xt nhận là P vui lắm rồi chỉ tiếc là đêm đó P không được ở lại bên Xt để lo lắng và chăm sóc cho Xt....Xt phải giữ sức khoẻ cho mình vì nếu Xt có làm sao thì P sẽ lo lắm đấy.Nhớ nhé cô bé ngốc...đáng yêu!
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Funny!Vẫn không quên được cảm giác phát hiện hắn nhắn tin cho con bé nào đấy mà nhắn nhầm vào máy mình . Ối zời, thế mà suýt ngây thơ sung sướng
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Thời gian trôi qua nhanh thật đấy ........ mới đó mà đã gần 1 năm rồi ! Đó ko phải là 1 khoảng thời gian quá dài so với những tình yêu khác nhưng đó là khoảng thời gian mà em hạnh phúc nhất , vì em có anh ! Em còn nhớ lắm cái lúc anh nói lời yêu với em , những lúc anh nói thầm vào tai em rằng :" Anh yêu em " . Em hạnh phúc mà ko nói lên lời . Em biết nhiều khi anh nghĩ rằng em sao lạnh lùng quá , dửng dưng quá ... nhưng không phải thế đâu anh à , em yêu anh cũng nhiều lắm nhưng tại em đã quen sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng đấy rồi . Nhưng em ko được lạnh lùng cứng rắn như cái vỏ bọc đó đâu , em như vậy vì ko muốn lòng mình bị tổn thương... em làm như vậy có quá ích kỉ ko hả anh ? Biết làm sao được ?! Em biết em làm anh khở nhiều bởi cái tình trẻ con của em , em quá rắc rối . Điều đó cũng phải thôi khi anh và em gần như đã thuộc hai thế hệ khác nhau . Em ko thấy ngượng hay ngại gì về anh mà em luôn tự hào rằng mình đã là người được anh yêu . Em tự hào lắm , và nó theo cái kiểu trẻ con của em i'' . em biết ở tuổi này tình cảm rất dễ bị xao động nhưng em cũng đang gồng mình để cố gắng , cố gắng để phù hợp với anh , để có thể ở bên anh lâu dài . Anh đừng lo anh nhe'' , những nét u sầu vương trong mắt anh đã làm em đau lắm rồi , em chỉ muốn anh cười thôi. Anh nhé , đừng lo vì em vẫn yêu anh rất nhiều và tình yêu ấy ngày một lớn dần lên . Em yêu anh đâu chỉ có bởi tình cảm ddơn thuần mà em còn yêu anh bằng cả 1 sự nể trọng ..... rất nhiều nữa ... anh à !
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói lại thấy tủi thân wá......"Em vẫn nhớ hôm đó...em ốm nhưng vẫn đi dạy học....Còn anh,anh đến đón em đi dạy và còn hứa sẽ nấu cơm cho em ăn....hi`````..lúc em đi dạy xong thì đã thấy anh đứng đấy,chờ em..nhưng anh chẳng nấu cơm cho em mà lại đi mua bún chả....hi````,em vẫn nhớ dáng anh lúc đó...để đến bây giờ khi chúng ta đã chia tay,mỗi khi đi dạy em lại nhớ anh vô cùng và......em lại khóc....
    Chúng ta có wá nhìu kỉ niệm .....thế anh còn nhớ,cái hôm anh nấu cơm cho em ăn ko?...Sáng sớm,anh sang nhà em,đi chợ(thế mới kinh chứ),về nhà,anh rửa rau theo một cái kiểu lần đầu em nhìn thấy......rửa từng lá chứ...em đi xuống bếp thì anh cứ bảo em đi lên..hihix........ghi nhận khi đó là lần đầu tiên anh nấu cơm.....anh nấu món gì nhỉ.....sườn xào chua ngọt và cái món cũng lần đầu tiên em biết...mùng tơi xào trứng...hihix...ANH ƠI,EM NHỚ ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
    Còn nhìu kỉ niệm wá...ko biết kể cái nào nữa.....
  10. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    P nhút nhát đến nỗi không dám nói thẳng với Xt,P phải mạo danh một người lonely để hỏi dò Xt.P sợ rằng,nếu mình nói ra mà Xt không đồng ý thì P sẽ mất Xt,,,,................

Chia sẻ trang này