1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm khó quên của một tình yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi callme86, 20/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Xem hoa thuỷ tinh, biết là phim đấy chuối nhưng mình kết nhất câu nói:''"người nghèo là người kô có kỉ niệm". Em và anh là triệu phú đúng kô a? Có quá nhiều kỉ niệm mà kô biết đến khi nào em mới có thể quên. Nhưng có phải đã quá muộn để níu kéo được mọi thứ, con tim em đã nguội lạnh sau quá nhiều tổn thương mòn mỏi chờ đợi.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Em à!
    Anh vẫn không thể quên được em.Anh vẫn mong em tha thứ cho anh.Tình cảm của anh dành cho em là có thật.Hay cho anh 1 cơ hội và thời gian để chứng minh em nhé.
  3. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    P rất vui sau khi nói chuyện với Xt tối hôm qua, Xt bảo Xt đã hết ngây thơ,Xt hiểu được hết những gì P nói đúng không? Đúng là còn quá sớm để Xt có thể nói chuyện với P về vấn đề đó,chuyện mà P rất muốn được nghe.......P sẽ đợi,đợi cho đến khi nào Xt quên hết chuyện cũ,đợi cho đến khi nào Xt chấp nhận P...........Và không xa nữa đâu,Xt sẽ nhận được lời yêu dấu nhất mà P dành cho Xt,Ngốc yêu của P ạ!!!
  4. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sắp noel rồi,một noel không biết có vui vẻ hay không?không biết noel này xt và p đã....chưa?Nhưng p vẫn luôn thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Xt.Ah! P chuẩn bị noel cho xt rôi đây,hay và bất ngờ lắm,p còn muốn làm hơn thế nữa nhưng xt lại bận thi,đành để dịp khác vậy....Noel này,một noel dành cho P vì P sẽ nói với Xt rằng :" P yêu Xt nhiều lắm"!!!
  5. vova103

    vova103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ui những tâm hồn yêu đương....
    Tình iu xa cách làm người ta thêm chín - thêm quý já những j mình đã có - bít cách điều chế cảm xúc của mình chăng. Ừ nhỉ. Càng xa càng thấy thông cảm hiểu và iu nhìu lắm. Rùi sẽ biết sự chờ đợi và chờ đợi.
    Ngọn lửa đó chỉ chờ ngày trở về thui. Chỉ cần có thế
    Gửi tới tất cả những người iu nhau ...đang tạm xa nhau (vì công việc hay vì bất cứ lí do nào đi nữa) hãy tin vào tình iu tin vào chính nửa kia của mình. Chỉ có niềm tin mới là nguồn nuôi dưỡng tình iu tuyệt vời nhứt.
    iu và cùng hướng tới con đường hạnh phúc nhé.
    [​IMG]
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    anh đến và đi qua đời em như 1 cơn gió , 1 cơn gió lạnh ... nó khiến cho em cảm thấy mới mẻ nhưng cũng cảm thấy gai người vì lạnh . Cuộc sống vẫn tiếp diễn , anh và em đều có những con đường đi mới , có những hạnh phúc mới , những tình yêu mới ! Dĩ vãng đã qua mà nhiều khi em lại thấy hình ảnh của anh hiện về cùng với tất cả những kỉ niệm cũ . Trong lòng giờ đây đã không còn sóng gió .......... lúc này trong em chỉ còn 1 cảm giác bình thản . Anh yên tâm rồi chứ anh ?! Em cũng đã tìm cho mình 1 người khác rồi anh ạ , anh ấy rất tốt với em , rất chăm lo cho em . Anh ấy là 1 con người khá tuyệt vời và quan trọng là em yêu anh ấy , yêu thực sự !
  7. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trước noel thật vui vẻ, p được nhìn Xt cười suốt.Đó là điều duy nhất mà P có thể làm cho Xt đấy. P có thể làm tất cả vì Xt,chỉ cần Xt vui thôi.P sẽ giữ xt,giữ thật chặt để không thằng cha nào có thể giành được Xt cả.P yêu Xt lắm........
  8. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể nào quên được lần đầu tiên anh ấy cầm tay mình. Mình như bị điện giật, và nhìn anh ây và hỏi " Sao anh dám cầm tay em". Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Bây giờ chúng mình đang yêu nhau nồng nàn và thường trao nhau nhưng nụ hôn ngọt ngào.
    Nhưng chắc mình sẽ không thể nào quên được kỉ niệm lần đầu tiên anh ây cầm tay mình.
  9. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Vay ma you and I da thuc su xa nhau sau mot lan xa cach. Va cang ngay, thoi gian cang lam cho su xa cach tang len.
  10. virus8765

    virus8765 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    ........nhưng đêm nay gọi tên Anh tim nghe giá buốt, mới hay mình vẫn yêu người, dù xa nhau tình xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao nguôi?.... ?_?

Chia sẻ trang này