1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM LTV

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi lanthuytien, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo bọn lớp 10 nhát gan, thiếu chính kiến! Trời cắm trại không qua đêm thì ở nhà coi Thiên Long Bát Bộ hay hơn(He he, mới coi quảng cái phim này trên mạng, Đồng chí nào hảo tâm gửi tui một bộ!) Mà thôi, không trách cái bọn trẻ người non dạ ấy làm gì! Cũng tại anh em mình thiếu cảnh giác, không tuyên truyền đầy đủ cho em nó, giờ lại ngồi tiếc!
    Mà sao lớp 11, 12 bỏ phiếu vẫn thua chúng là sao?? Không hỉu, tức là trong nội bộ có kẻ phản bội hay chu trình bỏ phiếu có gì "mờ ám"??
    ôi, em nhớ cái hội trại quá mấy bác ạh, bac nào thích, liên lạc với em, em có 2 CD đêm văn nghệ LTV 2000 (năm em 12 các bác ạh), hu hu, bật lên coi lại nhớ nhà, nhớ bạn bè,...
     


    Làm được gì khi ta 21 tuổi
    Gió ngoài kia thổi tung tuyết xứ người
    Làm được gì khi ta 21 tuổi..
    hay vẫn ngông cuồng khờ dại tuổi 20..
  2. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đừng đổi lỗi cho đàn em như thế chứ. Kể ra thì cũng tội cho khối 10, 11 lắm chứ, tụi nhỏ đã chuẩn bị xong mọi thứ, ai ngờ bị hủy ...Còn khối 12 năm nay làm "căng" quá nên đã chọc cho cô tức lên. Và vì thế cả đàn anh chị cũng bị "hưởng lây", ko được về trường . Càng nhắc càng tức, chạy từ SG về thế mà . Chuyện qua rồi nên thôi ko nhắc lại, có được gì đâu nếu cứ than thở trên này.
    Nhắc cắm trại mới nhớ, năm 12 của khóa lanthuytien được cắm trại 2 lần, 1 lần toàn trường và 1 lần dành cho khối 12 (có thể coi là cắm trại chia tay). Lần đó cảm thấy vừa vui vừa buồn !!! Vui vì bạn be có dịp gần nhau, buồn vì sắp phải chia tay, mỗi đứa một nơi . Nhớ hồi mới lớp 10 nhìn thấy các anh chị khóa trước chia tay, mà chẳng thấy buồn, chỉ nghỉ đơn giản là : đâu phải chia tay luôn mà ko gặp nhau, còn thiếu gì dịp (họp lớp, cắm trại ở trường...). Nhưng khi đến phiên mình thì...Nhớ ngày cuối cùng lên trường, thật tình ko biết phải làm gì, cứ lúng túng như ngày đầu học cấp ba, sống mũi cay cay mà ko khóc được và thật chỉ muốn nán lại ở trường thật lâu...
    Bây giờ đã là sinh viên nhưng vẫn muốn quay lại như thưở cấp ba, đẹp quá !!! Nhưng đâu có được , chỉ giữ lại cho mình những kỉ niệm riêng thôi ...
    To svxaque : lớp bạn còn giữ CD văn nghệ năm đó hả ? Lớp mình cũng có quay lại nhưng nhỏ bạn đã làm mất, tiếc ơi là tiếc !!! Giờ muốn mượn bạn copy lại thì làm sao đây ? Bạn cho mượn chứ ? Cám ơn trước !
    **********************************************************************************************
    "Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy một cánh cửa khác đang mở ra." (^ ^)
     
     
  3. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được lanthuytien sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 05/04/2004
  4. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hi! Anh chị em, Cũng sắp đến Hè nhỉ, các em 12 thì đang lo sốt vó về tương lai của mình nhể! Ui, nhớ lại cái hồi đó, mình cũng thế, đến lúc này là đang đọc cho mòn cuốn Những Điều Cần Biết nhể! Tưởng tượng mình sẽ là SV, sống xa nhà, tự do, rùi thì bao điều cám dỗ từ lời kể của các anh chị khoá trước, ha ha, ...
    Thế mà khi biết đậu xong lại có một cảm xúc khó tả, là lạ, bạn bè dường như thấy lớn hơn, cảm thấy xa trường hơn, LTV đúng là nơi mãi mãi chẳng thể quên trong chúng ta nhỉ...
    Ui, nhớ LTV qué!
     


    Làm được gì khi ta 21 tuổi
    Gió ngoài kia thổi tung tuyết xứ người
    Làm được gì khi ta 21 tuổi..
    hay vẫn ngông cuồng khờ dại tuổi 20..
  5. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách gửi cho anh cái CD đó đi, hay là anh đưa host để upload lên. Liên hệ YM stupid_handsome_boy hoặc MSN là ngoan_@hotmail.com nhé.
    Chà, cả tháng không vào thấy mấy cái topic này im lìm quá đi mất. Học sinh LTV đâu hết rồi, hay là không biết xài internet à.
     
    [​IMG] [​IMG]
  6. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nhắn ké một chút !
    Bây giờ, ra trường mõi đứa một nơi khó mà gặp nhau nên...Nếu bạn nào là thành viên lớp Hóa 2 (niên khoá 2000-2003) có ghé xem trang này thì mời về dự họp lớp :
    - Thời gian : 7h30 ngày 1/5
    - Địa điểm : trường LTV (sau đó đến nhà thầy chủ nhiệm, và cuối cùng là nhà Gà công nghiệp để "wậy")
    Hôm đó là ngày lễ nên mong các bạn về họp đông đủ (bị thiệt ráng chịu !!!)
  7. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bất chợt ngồi nhớ lại những buổi giảng trên lớp, những đêm văn nghệ, cắm trại...và được nghe thầy Hiệp hát. Ai từng học LTV chắc hẳn cũng ít nhất 1 lần nghe thầy hát, trong đó có một bài hát mà mình sẽ nhớ mãi...
    Bài thơ "Biển" của Xuân Diệu đã được một nhạc sĩ phổ nhạc. Có lẽ do vốn kiến thức âm nhạc ít ỏi của mình nên Lanthuytien vẫn không cảm nhận được cái hay của lời thơ. Nhưng khi nghe bài này vào một dịp khác, cũng "Biển" nhưng do một người thầy (thầy Hiệp) phổ nhạc và hát, mình mới thấy được hết tất cả cái hay của giai điệu lẫn lời ca.
    "Biển"_một đề tài hết sức quen thuộc trong thi ca, đã không ít nhà thơ đem Biển sánh với tình yêu, mỗi người một cảm nhận riêng. Nhưng Xuân Diệu đã thực sự thổi vào đó một nét đặc trưng rất riêng, đó là những sắc điệu, âm thanh và hương vị thiết tha, mặn mà rất Biển. Và với chất giọng trầm, ấm cùng cây đàn guitar, thầy hát lên những lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng...
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bớ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ bên ngàn
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi dào dạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết,
    Để những khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về bay tỏa nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !...
    Cứ thế giọng thầy ngân vang mãi bài tình ca trong đêm lửa trại...
    Có lẽ ko chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, mà ai đó trong chúng ta cũng có một thứ tình cảm...rất học trò (tuy còn di học nhưng tránh sao được cái cảm xúc của tuổi mới lớn,chỉ đừng để ảnh hưởng nhiều).Tôi cũng thế thôi. Có ai tin chuyện tình cờ ko, đối với tôi thì rất tình cờ...va tui cũng ko nghĩ là mình có cảm tình với ai. Nhưng bây giờ nó đã là một kỉ niệm thời đi học, tôi đã ra trường, đang cố gắng thực hiện mơ ước của mình...Những gì ở trường LTV là những kỉ niệm rất đẹp trong tôi ! Tạm biệt trường, tạm biệt những cảm xúc đầu tiên...tôi sẽ ko bao giờ quên
    (Trời, thông cảm nha ! Hôm nay bị "tẩu" nặng quá)
  8. mandi

    mandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bà ni học lớp hoá mè sao tình cảm dạt dào , văn thơ lai láng đến thế nhỉ . Từ hồi 20/11 đến giờ chưa trở về trường nhớ quá trời ơi . Cũng chưa đi thăm thầy Tương nữa , chết thiệt .
  9. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mandi nè, U cũng chưa đoán ra tui là ai phải ko ?! Hồi học NBK chỉ có bốn lớp thôi mà. Tui học lớp 9/2 nên ghét 9/4 lắm, con trai học Lý gì mà nhiều chuyện thấy sợ !!!!! Còn lên LTV thì tui học Hóa 2, còn U vẫn học Lý và...ngày càng nhiều chuyện ra
    Sao hả, nhớ được chưa ?! Mà Minh đang học gì vậy ?
  10. lyhaihandoi

    lyhaihandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    wa! tham gia voi !
    bay gio moi biet tai day co một tổ LTV tu hop hen
    gioi thieu: lyhai o day khong phai la Lý Hải dau ! ma la lý 2 do !
    minh la thanh vien ly 2 , muon tham gia cho vui ! hi vong duoc su dong y cua cac co chu , cac bac ! hen !
    han doi ... vi don gian thoi ... vua moi vao truong LTV da phai nho co , cai nam cua minh phai nho co "phe lam, luc do cai san bong ro bay gio con la mot dong bui ram day gai goc ! , lop to kha dong con trai va bi phan cong vao trong cai dong bui ram do ! tuc oi la tuc , khong phai tuc vi bi bat lam ma la vi .. cac lop dan em khong bi lam co giong nhu nam cua minh ..hac hac , tam biet !

Chia sẻ trang này