1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm mái trường cấp 2!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm mái trường cấp 2!

    Hôm nay em vừa mới đi chơi cùng hội cấp 2 về. Định đi chơi xa, cuối cùng ngồi buôn chuyện kinh quá, quên béng mất đi chơi, hê hê hê. Ngồi nói chuyện về thời cấp 2 vui quá, em bức xúc về em làm cái topic chơi. Các bác tham gia cho vui chứ??
    Mái trường cấp 2 ta học 4 năm, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Thật là lạ, ra trường rồi mới thấy nhớ trường, nhớ cô nhớ thầy qúa. Giá mà ta được trở lại tuổi thơ...... Nhưng có lẽ bạn bè mới là những kỉ vật quý giá nhất ta có được trong những thời học sinh. Có đứa ngỗ nghịch, có đứa thông minh, có đứa thật buồn cười, hài hước,... Nhưng tất cả đều để lại những kỉ niệm thật tuyệt vời. Những câu chuyện từ xa xưa, tưởng chừng đã đi vào quên lãng nay lại được lật lại, xem xét lại dưới những góc độ hài hước dí dỏm, và "người lớn" hơn nhiều. Hê hê hê. Càng nghĩ càng buồn cười cơ ạ.
    Thôi, nói lan man nhiều quá, em đi vào công việc chính. Mái trường của em cấp 2 là Trưng Vương. Một ngôi trường tồn tại lâu đời với những thầy cô giáo thật dễ thương. Thầy chủ nhiệm dạy toán, thầy C., với biệt danh C. "hói" (ko biết thầy có lên đây ko biết, nếu có thì xin lỗi thầy, hé). Thầy cực hay với nhiệt huyết và nhiều câu chuyện hay về toán học, cùng nhiều chuyện về năm tháng ở nước ngoài của thầy. Cô dạy văn T với thân hình siêu mảnh khảnh, với dáng vẻ gầy gò, bị bọn lớp H quỷ quái chọc cho khóc tới 3 lần (theo trí nhớ của em là vậy). Cô dạy Anh Văn MC, há há. Cô có tính trù ẻo kinh cực. Thằng bạn tớ bị cô trù, é, tí nữa ko có điểm tổng kết năm học. Sợ quá. Nó nói, fải ở nhà học thuộc câu nói " cho em xin lỗi cô vì những việc sai trái đã làm". Học thuộc xong, nói xong, 3 hôm sau được cô gọi điện tới nhà :"thằng này nó lì lắm anh ạ (nói với bố nó), há há há". Còn bao kỉ niệm vui nữa, nhưng chừng đấy cũng đủ thể hiện ngôi trường thân yêu của em rồi, byebye mọi người...

    magnetic

    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 16:51
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Trường cấp 2 của tớ á??? Đó là 1 ngôi trường làng nhỏ nhắn bên con kênh " xanh xanh", 1 ngôi trường bé nhỏ và ko nổi tiếng, ngôi trường đó tên là Khương Thượng ( chắc chẳng ai bit nhey ). Tuổi thơ êm đềm của tôi cùng bao kỷ niệm của 1 thời học trò tinh nghịch đã cùng tôi gắn bó với mái trường cấp 2 thân yêu. Cô chủ nhiệm lớp tôi là giáo viên dạy văn. Cô tên là Nga. Cô là 1 giáo viên tâm huyết với nghề . Tôi cực kì yêu mến và kính trọng cô. Cô ko bao giờ " trù úm" học sinh cả. Nói chung thì cô đã nâng đỡ và giúp tôi trưởng thành nhiều trong cuộc sống. Cô dậy tôi ko được gục ngã. Cô là người đã chứng minh thành công định lý : " Thất bại là bà già của thành công". hehe. Hôm chia tay hội cấp 2 là 1 ngày mưa tầm tã , tôi cũng ko hiểu sau lại có 1 sự trùng hợp như vậy. Hôm đấy ở lớp đứa nào cũng sụt sùi nhưng cô thì ko. Cô vẫn giữ được cái vẻ thư thái như mọi ngày lên lớp. Ngày cuối cùng gặp cô, cô cho chúng tôi nhưng lời khuyên mà cô cho là "bé nhỏ" về học tập cũng như cuộc sống nhưng tôi tin chắc rằng đó là những hành trang quí giá nhất giúp tôi bước vào cuộc sống. Cô là người mẹ thứ 2, là người tôi mãi mãi yêu quí và kính trọng. Cô ơi, thật là khó để nói ra nhưng CON YÊU CÔ.
    To Love is To Live and To Live is To Die
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    to Hollowman : có fải thày C, là thày chiến kô,ông chiến thọt ý
    hồi trước tôi cũng học chuyên Anh (7k)TV đấy
    nhưng học 1 năm ko chiu nổi nên dành chuyển trường
  4. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Con trường cấp hai của tớ là trường Giảng Võ, không biết có bạn nào trong box này học cùng trường với mình ko nhỉ? Cô chủ nhiệm của tớ cũng dạy môn văn nên cô hiền lắm, chăng bao giờ nói nặng bọn tớ cả. Tớ vẫn nhớ hôm chia tay với lớp cả cô cả trò đều khóc, bọn tớ thì phải nói là gào mới đúng. Nhưng mà chỉ được khoảng 15 phút đầu thôi, xong cả lũ lại cười phe phé ngay. Cuối buổi cái lớp của tớ như bãi chiến trường ý.
    When you??Tre down and troubled
    And you need someone love and care
    And nothin??T nothin??T is gone right
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest night
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hic, kỷ niệm cấp 2 à, tớ có nhiều lắm, nhưng nhớ nhất là cô giáo dạy Anh. Cô nghiêm thì nghiêm thật nhưng rất vui tính, lại còn dạy hay nữa chứ, chỉ tiếc là lên cấp 3 ko còn được học cô, lại phải học 1 cô dạy chán ơi là chán, làm mình bây h học Anh rất amatơ, chẳng bù với hồi cấp 2, cô Anh dạy hay nên thích học Anh ghê cơ. Đến bây h thì...hì hì.....
    I found you !!! my best friend.....
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về ngôi trương cấp hai của tớ thì chỉ có ấn tượng về sự học thôi .Vào trường giảng võ năm lớp 6 biết bao bỡ ngỡ ,lúc ấy cô chủ nhiệm nói gì tớ cũng nghe nên cứ cắm cúi vào học thôi .Đôi lúc tớ cảm thấy biết ơn cô về điều đó .Kỉ niệm với bạn bè hồi cấp 2 có nhiều nhưng chắc không vui như câp3 bây giờ

    huong
  7. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tui học trường Phan Chu Trinh ( gần trường Giảng Võ đấy !) trường tui rất đẹp. Đó là nơi mà tui đã học suốt 4 năm cấp II, là nơi mà tui có bao nhiêu bạn bè.........................
    God will bless you and me
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mái trường cấp 2 ai mà không nhớ .Mọi người ai cũng nói rằng bước chân vào cấp 3 mọi việc sẽ thay đổi ,ở cấp 3 mọi người sẽ sống với nhau vui ve hồn nhiên ... hay quãng đời cấp 3 là đẹp nhất nhưng tớ thấy đời học sinh đẹp nhất là câp2 ,tại đây ,chúng ta được học từ những bài học vỡ lòng để học làm người nhớn ,để cùng nhau chia sẻ tâm tư của những đứa trẻ mới bắt đầu tập thành người nhớn ,ôi nhớ biết bao mái trường thân yêu của mình ,tớ vẫn nhớ từng hàng cây ,con đường ,nhớ phòng học ,bảng đen ,bàn ghế ... ôi nhớ quá nhớ tất cả mọi người nơi "lớp cũ trường xưa " .Nhớ cây bàng góc sân ,nhớ mỗi mừa hoa phượng nở và chỉ có một điều tớ không muốn nhớ đến ,đó là mùa hoa phương nở năm lớp 9 ,không muôn nhớ đến nó ,cái ngày phải xa mái trường yêu dấu ,xa thầy cô bạn bè ,xa những kỉ niệm không bao giờ có thể quên được :" ngãy xưa ơi ,mãi xa tuổi thơ ,xa cánh đò trở bao ước mơ " có thể nói mái trường cấp 2 đã gắn chặt với tớ .Tớ vẫn còn nhớ như in ngày đầu bước chân vào ngôi trường cấp 2 <đầy bỡ ngỡ > và lúc đó không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình phải xa cách ,nhưng đó là sự thật không gì có thể ngăn cản nổi .Nhớ mãi hồi tớ học lớp 6 ,còn biết bao là ngỡ ngàng với cách dậy học tại cấp 2 ,nhưng chúng tớ sớm vượt qua được do sự dìu dắt của cô giáo chủ nhiêm < cô hoa > người mà chúng tớ coi như người mẹ thứ 2 của mình ,chỉ tiếc là cô chủ nhiệm bọn tớ có 2 năm thôi ,nhưng dù có bao lâu đi chăng nữa tớ vẫn không thể quên được người cô dấu yêu đó ,và giờ đây khi chúng tớ đã xa trường xa cô nhưng chúng tớ vẫn không bao giờ có thể quên được ,hàng năm bon tớ vẫn tổ chức ăn uống trên nhà cô ,ít nhất 1 năm 1 lần ,và mọi người vẫn thế ,vẫn đáng yêu như xưa ,ôi yêu quá yêu tất cả các member 6b-7b-8b-9b ngày xưa ,và luôn nhớ về mái trương nguyễn trãi yêu dấu -nơi đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm vui buồn ." ngày xưa khi tôi đi học ,bạn thường nhắc đến tôi ,ngày mai khi xa ban rồi ,tôi sẽ nhớ không bao giờ quên .cô ơi mai em xa cô rồi ,cô còn nhớ đến em ngày xưa khi em hư cô buồn em vẫn mãi không bao giờ quên .tạm biệt nhé tiếng ve kêu mùa hè ,tạm biệt nhé mái trường thân yêu nơi thầy cô bạn bè cùng xun họp ..." đây là một bài hát mà chúng tớ đã từng hát ,rất tiếc là tớ không còn nhớ lời nữa ,nhưng bài hát đó thật là tuyệt và mãi mãi tồn tại trong lòng tui .Ôi nhớ qua ,nhớ bao kỉ niệm buồn vui ,nhớ quá ,ôi nhớ những lúc ngồi xé giấy trong giờ học, những lúc được bạn cung cấp giấp để xé cho vơi đi những nỗi buồn và ...nhớ tất cả tất cả mọi người và mọi vật .tớ ước sẽ có một ngày được trở lại được sống và học tập tại mái trường mà không bao giờ quên được .
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    À, còn cái chuyện này nữa chứ, tớ cũng rất có ấn tượng ( tốt ) về thầy hiệu trưởng trường tớ. Bọn tớ tuy là lớp A nhưng rất nghịch và có những trò quỷ quái vì thế 2 thầy cô hội phó ko ưa lớp tớ, ngược lại thầy hiệu trưởng rất quí lớp bọn tớ, có chuyện gì là thầy lên tiếng bênh ngay. Có cái gì hay hay như văn nghệ văn nghẽo là thầy lôi lớp tớ đi bằng được, và rất chi là hãnh diện về lớp a của trường. Lớp tớ quí thầy dã man, vì thầy hiền và hay bênh bọn tớ. Tớ nhớ là hồi lớp 9, lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp, bọn con trai lớp tớ đã để lại 1 dấu ấn ko được hay cho lắm là đạp đổ 1 góc của hành lang tầng 2, hè hè, cô chủ nhiệm lo lắng hoảng hốt, bắt mấy đứa này trò sau khi thi tốt nghiệp phải đến gặp thầy hiệu trưởng để giải quyết. Tưởng thế là teo chúng nó nhưng mà rốt cục là chúng nó chẳng sao, hè hè, chúng nó kể lại là thầy ht chỉ mắng vài câu xong thôi, còn đền tiền là chuyện đương nhiên rồi, may mà thầy ko truy cứu trách nhiệm đấy
    Thầy ơi, thầy thật hiền..........
    I found you !!! my best friend.....
  10. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ở đây nhìu nhân Giảng Võ quá..... Nhưng mà kỉ niệm của mọi người không thể trùng với tui được....
    Hồi đó tui học lớp Pháp nên bị đầy ra học ở riêng 1 dãy nhà, vẻn vẹn chỉ có 6 lớp pháp học với nhau. Lúc mọi người học thì tụi tui ngủ, lúc mọi người về nhà nghỉ ngơi thì tụi tui học. Có lẽ do sự cách biệt đáng ghét đó mà tôi ít chơi với lớp ngoài hơn. Nhưng lớp tui hồi lớp 7&8 rất vui ( lớp 6 thì còn quá nhỏ còn lớp 9 thì ......bí mật ), chúng tôi ở bán trú tai trường nên than ôi là những trò nghịch ngơm. Nhiều hôm cơm trưa chán ( mà kể cả không chán ) chúng tui đều ....bật tường đi chơi, ăn uống ở ngoài. Tuy lần nào về cũng bị mắng te tua, thậm chí 1 lần phaie làm bản kiểm điểm nhưng cũng chả là gì hết.
    Tụi tui còn có trò trống không xếp hàng nữa, có hôm bị thầy Dũng ( hehe có ai còn nhớ chú này không ???) lên tận lớp túm gọn 1 lũ đang........chiến tá lả.....hic..thế là phải xuống xếp hàng, bị hỏi từng đứa 1 lí do nhưng mà ai cũng bảo ....." iem không nghe thấy tiếng trống "......hic....có hôm chỉ có mấy đứa trốn thì bị bắt ở lại sau buổi học để thầy......phạt. Hic, mọi người biết hình phạt là gì không ??????Phải đứng lên ngồi xuống mấy chục lần, tụi con trai còn phải cuốc đất nữa chứ, thảm thương không chịu được.
    Hồi đó các thầy cô ghét lớp tui khủng khiếp, mà chả hiểu sao nữa, lớp tui ngoan chết đi được.......
    Còn về cô giáo chủ nhiệm thì tui ấn tượng nhất là cô LINH ( tụi tui thay chủ nhiệm nhìu lắm ), cô dạy cả toán việt lẫn toán pháp, cô còn trẻ & hiền mê li luôn,hic,cô còn xinh ơi là xinh nữa, làm lớp mở mày mở mặt...Cô mới lên xe hoa, tụi tui đến chúc mừng cô & chén 1 đống bánh kẹo của cô luôn.....
    Kỷ niệm cấp 2 thì còn nhìu nhìu lắm.......Hầu như những kỷ niệm của tui chỉ gắn liền với 1 người_ 1 người bạn gái thân thiết nhất nhưng ....... ko thể kể được

    HOASIMTIM NE T'AIME JAMAIS

Chia sẻ trang này