1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm mối tình!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi giacatgt, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ đã chết
    Rồi nghe bye
    Thấy thương nó
    Quyết sống lại
    Chửi cho đã
    Nó nằm trên
    Thế mà nó
    tưởng
    nó thong dong
    Có mà mệt
    Đến lúc chết
    Chẳng hiểu sao
    .....
    mình ọc máu!
    Chết
    Hết đời trai
    Đời còn dài
    Mà phải chết
    vì liều!
    Vì yêu
    vì hiếu chiến!
    Con Hủi thắng
    Máu xông lên
    Gặp phải giacat
    Hủi cúi đầu
    Tạ tội!!!
     
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đầu vừa gội,
    Còn ngát hương
    (Cờ lia đấy)
    Em đang vội
    Trai đang chờ
    Toàn người thương
    Lên đường!!!!!!!!
    See iu đã
    Rồi again
    Nhớ để mail
    Rồi em add
    Rồi mình chat
    Chat chat bùm
    Nổ tùm lum
    Bùm bùm chat
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ..
    cứ ngỡ mình mơ
    Hững hờ
    thơ ơ
    Chuyện thơ văn
    nhọc nhằn
    như cơm bữa..
    ăn rồi bỏ dở.
    Viết dài
    Đâm dại
    Viết hơn phịa
    Rồi đi ỉa
    Toe'' ***
    phừng phựt
    Đứt cảm hứng
    Chim cút
    Lại sầu bi
    Ơ hay, chuyện đời............!
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Sếp
    cao hứng
    Mặt đỏ bừng
    !
    Một đống
    Thấy ***g nhồng
    KHiếp
    Vàng Ươm
    Thế mà tươm
    Thôi
    Em té
    Chết rồi! Tè!!!
    Chết....để đọc lại bài sếp rồi post tiếp!
     
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0

    Khiếp, khoẻ!
    Bạ đâu cũng tè
    ! bét nhè
    Xè xè
    Toẹc toẹc
    Nơi đây là chốn gian hùng
    Kẻ qua người ngó rồi cùng tránh xa
    Chỉ còn sót lại chúng ta
    Vẫn tình vẫn tứ mặn mà mà điên.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ừng ực
    Òng ọc
    Bâng khuâng trằn trọc
    Tuôn rơi vàng ngọc
    ực ực ực ....
    Vinh quang A!
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  7. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thương anh nẻo xa
    Bước chân lãng đãng qua
    Từng mẩu đường
    Mùa đông lạnh giá
    Rét
    Anh lại nhớ em
    Nhớ đến ấm lòng
    Anh có biết không
    Vắng anh
    Em thả phanh
    Yêu thật nhanh
    Biết bao thằng
    Sướng
    ĐI THEO TỰ DO
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có ai chết
    Em đến viếng
    Có ai viện
    Em đến thăm
    Có ai thiếu
    Em đến giúp
    Tình vỡ
    Tìm tình mới
    Thiếu đâu
    Mà không tìm
    Chán

    Gửi tình vào mây gửi tình vào gió có xa nhau xin đừng làm tàn tro muốn là dòng sông lững lờ mùa đông ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng..................

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Em thả phanh
    Yêu thật nhanh
    Biết bao thằng
    Sướng
    &lt;==============yêu như thế này mà bảo con trai đa tình à ,lại còn thả dê nưa chứ khíp nói thì làm đí nhé để đấy nó thiu mất à

    Em thả phanh
    Yêu thật nhanh

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    À ơi anh ngủ cho ngoan
    Để em đi với thằng này một đêm
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)

Chia sẻ trang này