1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm mối tình!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi giacatgt, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Kìa em dừng bước chân tiên
    Kẻo nghiêng một chiếc thuyền quyên chòng chành
    Thôi thì tình thế cũng đành
    Em đi nhưng để lại anh ít tiền
    Tình xưa nghĩa cũ nào quên
    Đôi ba đồng vặt tiếc gì cho nhau
     
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có hối thì nói cho mau
    Để em ở lại nào đâu khó gì
    Tiền nong, thôi tạm quên đi​
    nói cho thoả cái mồm
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm mày cứ gạ ông mãi
    Ngủ ngon, ông đếch khoái lúc này
    Giận dỗi cái tiên sư mày chứ
    Cút đi và để tiền lại đây !
     
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tình rằng tình chán thằng trai
    Hơn hai chục sọi giỏi quai cái mồm
    Tình rằng tình chán thằng khom
    Bao năm gặm nhấm, thân nom lão già
    Tình rằng tình chán chồng nhà
    Tình đi tình phới, ới a là đời​
    nói cho thoả cái mồm
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thà khi ta tuổi má hồng
    Rong chơi thoả thích ko chồng, phải hay?
    Ai xui ta lấy thằng này
    Để mang vạ gió tai bay suốt đời
    nói cho thoả cái mồm
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Trai tráng ta đây cũng một thời
    Oai phong, vạm vỡ, ngời ngời, lắm duyên
    Gái gú, bám đít triền miên
    Trong đó có một con điên là nàng
    Bén duyên tưởng vớ được vàng
    Rủ nhau ríu rít tê tê vờ nờ
    ............tèo rồi, out đã, viết sau
     
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    [red] còn đâu đường xưa cũ
    một thuở đã đi qua
    đời giờ là hoang vắng
    tình giờ đã chia xa[/red]

    con đường thuở ta về
    giờ đây đã hoang vắng
    còn mình anh lê bước
    trên từng nỗi cô đơn

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  8. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    bài này em làm
    VÔ ĐỀ
    cuộc đời kia sao nhiều ái ân
    để giờ ta phải chôn chân nơi trân thế
    để ta dứt lòng đi không dễ
    dẫu biết niềm tin đã đặt nhầm nơi
    rồi ngày mai trong sóng cả tơi bời
    ta hối hận vì ra khơi quá muộn.
    hết
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mặc quần sa tanh
    Chân đi lạch bạch
    Mông chia 2 nhánh
    Mắt chớm sang vành
    Mồm hình bình hành
    Dãi rớt nhành nhành
    Dáy tai sóng sánh
    Tính tình nhí nhảnh
    Vốn loài chó cảnh
    Canh cửa nhà anh
    Thò lò mũi xanh
    Tên thật thị Hạnh
     
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Dòng gia
    Dõi cát
    Rách nát
    Nghèo nàn
    Kêu than
    Tiền hết
    Tình tan
    Đời tàn
    Bạn phản
    Kiếm đạn
    Bắn loạn
    Hết đạn
    Đi tù
    Bị trù
    Chết sớm
    nói cho thoả cái mồm

Chia sẻ trang này