1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm năm nhất ĐH.

Chủ đề trong '1984 Public' bởi vtmbk84, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hờ đun cafe trong lớp , đun chè nói chung là đủ mọi thứ có thể làm
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm mới của tui là người yêu của mình chia tay
    Buồn quá
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  3. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm đầu tiên là enrol mất 3h + 4 ngày phải đến trường học qua về cái gọi là Unix short course hik.. thê thảm thật.. mất đứt 5 ngày chả làm được cái gì hikhik..
    When I'm feeling blue, I always think of YOU
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Kĩ niệm năm thứ nhất ĐH à. Chẹp chẹp..... Xem nào.... Quen bạn 1 lớp trưởng bên Sư Mẫu. Khá xinh, có tài hát hò và nói chuyện cũng dễ thương. Có một vài kỉ niệm vui.... Nhưng nó cũng qua rồi. Chẳng biết hôm trước bạn í thi thế nào. Năm nay cũng muốn thi lại ĐH. Hi vọng là tốt đẹp.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Một năm học đáng chán về kết quả học tập nhưng cũng thật vui vì quen bạn by chance
    maze
    Được hungln sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 07/07/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái lần tổ chức đi Cúc Phương. Thật vui hai cái ngày hôm đó. Đi cùng đoàn mình có những 3 đoàn nữa. Vui nhất và nhớ nhất vẫn là đoàn của Trung cấp Tin học 3 ở SG. Hôm đó mình uống rượu cũng trâu nữa. Cứ uống, cứ hát.... Cứ một can và một lon bò húc.... Đêm hôm đó thật vui vì đã được hát nhạc trịnh với những người thực sự thích nhạc Trịnh. Và cũng nhận ra là các anh í thật có tài.
    Trong 3 đoàn đi cùng đoàn mình có cả bên Tình nguyện trẻ. Đến giờ vẫn còn nhớ chị Phương học NThương. Mà mình lại thấy ai cũng giỏi. Cái gì họ cũng làm được cả. Sáng hôm sau được biết thế nào là leo núi thực sự. Tình nguyện trẻ nên trang thiết bị cũng giỏi. Cái tài là họ đã đưa được bao nhiêu bạn khiếm thị tham gia cùng được. Phục thật!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. Deltax

    Deltax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm năm thứ nhất là điểm kém chưa từng thấy -> ngỡ ngàng, choáng ... còn từ gì để nói nữa không nhỉ??? :(
    Kỉ niệm năm thứ nhất là đến lớp chỉ có ngủ và chơi điện tử -> phí thời gian quá
    Kỉ niệm năm thứ nhất là biết bọn nó (cùng và khác lớp) học tanh thật. Mình chỉ là cái đinh
    .......
    Nhiều lắm nhưng nói chung là thất vọng
  8. noiloan84

    noiloan84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nam 1 cua em chan chua tung thay. Bon xung quanh chi biet hoc la hoc con em thi choi suot nen bi chung no khung bo tinh than ưqua. Ko biet cac bac the nao chu lop em toan dan tinh khac cho nen em thay ko duoc thoai mai, cach nghi cua bon no cung khac em nhieu lam. Con khoa em to chuc toan hoat dong cu chuoi, suot ngay thi hat, giao luu nhan ngay ky niem 30-4, 7-5... Buon lam. Bon em hoc cach biet nen cung chang quan duoc dua nao # khoa ca, ko mot dua ban nao cua em cung truong, a co 2 con thi phai nhung cung ko gap nhau thuong xuyen. Len thu vien thi toan thay nguoi la nguoi, dan SP la the day, nhu "mot sach" nhung van dan va que.
  9. haiba_ra

    haiba_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dường nhưcảm xúc chung của mọi người khi vào đại học la chán.Mình cũng thế ,thấy nó ko như mình nghĩ chút nào .Hồi chưa vô đây,mình nghĩ học đại học là vui lăm cơ.Nhưng thực tế,ngoài việc hàng ngay cắp cặp đến trưòng và ngồi ngóc cổ lên bảng nghe thầy giảng 4,5 tiết liền gì đóthì mình chẳng có việc gì để làm hay đẻ tham gia nữa.Nhưng 1 năm trôi wa cũng để lại cho mình thật nhiều kỉ niệm
    Mình còn nhớ hôm đầu tiên đi học,thật thảm thương,trường rất ít con gái nên việc tụi mình bị chặn đường lại hỏi thăm sức khoẻ là chuyện...bình thường(cứ như là vốn dĩ nó phải thế)Mình ko nhớ là mình đã lúng túng như thế nào ấy nhiMỉnhđã tự hỏi chẳng hiểu sao lại chui vào cái trường này(nhìn đâu cũng thấ con trai-------->chán)(mấy bác đọc đến đây thì nhẹ tay cho em nhờ)
    Dần dần rồi mình cũng wen với việc này và trở nên ko còn hiền lành nữa.Ví như cái lần mình qua lơpbến cạnh học ké ấy.Lớp đông như chùa bà đanh...a` nhầm....đông như cáichợ vậy nhưng chỉ có 2 bạn nữ thôi Để ko bị hỏi thăm sức khoẻ mình và đứa bạnđi cùng nói là năm2 nhưng đi học lại môn này.Thế mà bọ n kia tin sái cổ còn gọi là chị nữa mới đau chứ(hi`......hi`)
    Mãi cho đến lúc gã lớp phó của lớp đó bước vào thì mình suýt ngất hic...hic.....hắn học chung với mình hồi cấp 3 (ui.ui)ko nói tiếp thì mâybạn cũng biêt chuyện gì sau đó rồi
    Còn nhiều chuyện mình muốn kể lắm nhưng để sau đã,ai muốn xem tiếp thì đón xem ở kì sau nhé
    điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
  10. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nhiều quá chả nói hết,
    nhưng hồi ôn thi TA, đêm nào cô giáo cũng kèm cặp, nhờ cô giáo! nhớ cô giáo ...
    Biển mặn nồng như trái tim em rộn ràng! ​

Chia sẻ trang này