1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm năm nhất ĐH.

Chủ đề trong '1984 Public' bởi vtmbk84, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá đi ..thế là đã sang năm thứ hai roài ...Kỉ niệm của năm nhất có lẽ là sự kiện phải thi lại toán... cả hai học phần nữa chứ ..hức ..bi giờ nghĩ lại vậy thấy ghét bản thân mình kinh khủng....Mong là sẽ o lặp lại sai lầm này lần thứ hai nữa ...Tiến lên nào ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Lại một mùa tựu trường sắp tới và khi đó những kỉ niệm về những người thầy-cô giáo thân yêu của chúng ta lại tràn về đầy ắp trong tim,mặc dầu vậy có những kỉ niệm vui đáng nhớ bởi người thầy của chúng ta dành lại cho chúng ta,hoặc ngược lại thì có những bạn không được tận hưởng những cảm giác đó.Từ những bạn có được giấy bấo trúng tuyển ,những bạn chưa có gì nhưng những kỉ niệm về người đưa bước mình vào tương lai thì để lại ấn tượng gì?
    Hãy để mọi người cùng chia sẻ những niềm vui và dấu ấn không những dành cho những cây cầu đã đua ta vào tương lai bây giờ và sẽ đưa ta như vậy.
    the life is now&past&future to make us remember
    ngọc xoăn
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 19/08/2003
    [/QUOTE]
    ngọc xoăn
  3. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Nghe thật là vui nhỉ,cái ngày đầu tiêncủa mình là vui....nhiều lắm ấy.Nhưng thật ra thì lại ko vui tẹo nào bởi vì có ba thằng bạn thân với nhau thì lạicó một thằng "thoát khỏi lũy tre làng". Nhưngmà thấy bạn bè tới chúc mừng mình cũng vui...mình hơn bọn nó một chút...gia đình vui hơn...bạn gái cũng hơn.Đó cũng là kỉ niệm đẹp nhất của mình.Cô ấy trao giải cao nếu mình thi vào đại học ,,,...ôi có gì vui bằng cơ chứ.
    Nhưng mà ôi thôi khi vào đại học thì có cơ man nào là cơ hội cho mình đủ loại luôn...như các bạn thì ..ngủ này...chà lạicòn nghỉ học thoải con gà mái nữa chứ ......
    Ôi chung quy thì chỉ có bấy nhiêu thôi thì ít quá,có ai có trò nào như tôi ko...bít là các bạn gái thì ôi thôi thì khỏi phải nói mỗi nhân một tính như chôcôpai đấy...có người thì như là cả mộtkho tàng bí ẩn để mình khám phá..v.v..nhưng trò độc chiêu thì chưa thấy ai để....aimuốn góp thêm nào
    ngọc xoăn
    [/QUOTE]
    ngọc xoăn
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Để tuột khỏi tay người mình yêu ngay từ năm đầu tiên, lí do không phải là do người ta có người yêu mới mà chính là do mình sợ không kham nổi nên đành bỏ dở. Không biết lúc nào thì có người yêu đây ? dấu hỏi lớn nhất dành cho thời điểm hiện tại
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ

Chia sẻ trang này