1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kỉ niệm nào để lại cho bạn ấn tượng nhất?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm nào để lại cho bạn ấn tượng nhất?

    vâng ,ai cũng có kỉ niệm của mình,vậy kỉ niệm mà bạn nghĩ là sẽ không bao giờ quên là kỉ niệm nào?bạn có thể sẻ chia với mọi người trong box không?

    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm khó quên thì nhiều lắm,kể ra không có hết,toàn chuyện cười vỡ cả ruột.Thôi thì tôi xin kể lai một chuyện mà vừa cười vừa sợ của tôi.
    Hồi cấp 3 bọn tôi có đi học thêm nhà cô giáo chủ nhiệm,có 4 thằng,toàn "tướng cướp",tôi thì hồi đấy còn ngoan chán so với chúng nó,tuy nhiên vẫn được liệt vào một trong những thành phần "rách giời rơi xuống".Nói thế để các bạn có thể hiểu được một cách rõ ràng cái sự "tướng cướp" của bọn tôi.
    Cũng như thường lệ bọn tôi đi học thêm vào buổi sáng,khoảng 10 giờ thì cô giáo bảo cô giáo phải ra chợ để mua thức ăn,nhờ bọn tôi trông nhà.Sau khi cô giáo vừa ra khỏi nhà thì thằng bạn tôi nó nói:_Nhà bà này lắm tiền,mua vài con cá đáng đ.é.o gì,anh em mình nghịch cho lũ cá chết hết đi.
    Thế là ngay lập tức 4 thằng cho tay vào nghịch cá cảnh,cái bể cá to phạc cho cả mấy người chui vào cũng được,bên trong toàn cá cảnh nước mặn bao nhiêu là tiền của người ta,thế mà mấy thằng nghịch như thế...đã thế vừa nghịch vừa bảo nhau:"Nghịch thì nghịch nhưng mà đùng để nó chết,đến khi anh em mình về rồi hãy để nó chết"
    Phần tiếp theo là quay sang bộ dàn,ấn kiểu gì thì ấn hưng mà nó vẫn cứ không chạy,đang lúc đấy thì cô giáo về....
    Thôi bạn rồi để buổi sau kể tiếp...
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có nhiều kỉ niệm ấn tượng lắm , có lẽ kể vài hôm cũng ko hết . Để tớ bắt đầu kể : ( kể ra cấm cười nhé )
    Phần 1 : những ngày tháng đau khổ mà lãng mạn .. he he ..
    Đó là hồi hè vừa rồi , tớ phải đi thực tập ở Hải dương , nhóm tớ gồm 5 người ( con trai ) ở trong 1 nhà dân mà nhà trường đã thu xếp trước . Ở đó thì vui lắm , nhưng mà điều kiện sinh hoạt khó khăn , nhất là khi tớ chưa bao giờ sống như vậy . Nhà đó có 4 cô con gái , thì 2 cô lấy chồng , nhưng mà 3 cô ở nhà bố mẹ , còn 1 cô lấy chồng ở đâu ko biết . Cô ít nhất hơn tớ 1 tuổi ( xinh nhất vùng ) , à , quên , tớ đang kể đến đk vệ sinh nhỉ . Tắm thì phải tắm lộ thiên ( ko đến nỗi nào ) nhưng mà cái nhà tắm ( thay quần áo ) thì ... biết tả thế nào cho bà con hiểu nhở . À , nó có diện tích 2 mét vuông , ( dài 2 mét, rộng 1 mét ) và cái cửa nhìn ra bên ngoài ( ko có cửa , nói là cửa nhưng mà chỉ là lối đi vào ) ~~> mà cái lối đi vào lại nhìn ra cái sân ( sân ở giữa nhà với bếp ) .... lúc thay quần áo thì ... .... mấy cô em nhà người ta cứ đi hết từ trên nhà xuống sân rồi xuống bếp ) .. thôi kể thế thôi , các bạn có thể hiểu là mấy đứa tớ chịu thiệt thòi thế nào rồi , đối với người nhà người ta thì có cái chiếu che lại , hi , còn ko thì đứng ở sân có thể nhìn thấy hết cả cái nhà tắm nhỏ nhoi đấy ... . .. còn mấy cái đk vệ sinh nữa nhưng mà tớ ko tiện kể .. hì hì ...
    Nhưng dù sao cuộc sống vẫn còn có chút công bằng , đó là tối tối các " em " chủ nhà dẫn đi chơi , chơi tối ở đấy cực kì lãng mạn , có núi có trăng . Tuy đạp xe đạp đường đất gập gềnh , mệt nhưng mà vui .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 ( tiếp phần 1 )
    Cuộc khảo sát bắt đầu ( vẫn đang ở Hải dương ) , 7h sáng tập trung ở chân núi . Thày giáo ( khoang 28 , 29 tuổi ) bắt đầu dẫn bọn tớ đi , leo đến giữa quả núi ( cao khoảng bằng cái siêu thị ánh dương ) thì dừng lại , bắt đầu giảng cái gì đó về địa chất ( mệt quá có nghe thấy gì đâu ) , xong đâu đó , tưởng là được về . Hic , ai ngờ đấy mới là khởi đầu của 1 ngày gian nan nhất trong đời . Sau đó thày dẫn đi lòng vòng , hết lên rồi xuống , ( leo núi các bạn biết mệt thế nào rồi đấy ) , tổng cộng là leo qua 3 ngọn núi , trời ơi , xuýt ngất luôn , thở ko ra hơi , mà muốn về thì ko biết đường nữa , mà về giờ lại leo qua 3 quả núi về thì chắc chết . Ai mà đi chậm thì có khi lạc cơ , tớ đi cũng thuộc dạng nhanh mà hì hục leo xuống chân núi thứ 2 thì đã thấy nhóm dẫn đầu bé tý đang ở giữa quả núi thứ 3 rồi ( trợn mắt ) .Khi mà leo xuống núi thì mệt quá , hết nước mang theo , vào 1 nhà dân gần đấy ( có cái giếng rất trong ) ,biết là uống dễ đau bụng nhưng mà mệt lắm, chơi cả gàu nước luôn . Sau đó chúng tớ phải đi ra 1 cái cánh đồng ( trời lúc đó là 10 trưa , nắng và nóng ) ... lết từng bước 1 , tớ nhảy qua 1 cái mương còn bị tụt chân nữa , cánh đồng mà tớ phải đi bộ là khoảng 3 km . Trời , lúc này mệt lắm rồi , nhưng vẫn phải đi và ko biết đường về , nhóm dẫn đầu thì chẳng thấy đâu . Đến 1 nhà dân nữa , thì gặp nhóm dẫn đầu , may quá , nhưng mà cái ko may là bọn đi trước chúng nó uống hết nước sôi để nguội rồi , thế là bọn tớ phải uống cả nước giếng khoan , ặc ặc , chát nhưng mà đỡ khát . Thày giáo lại dẫn nhóm đầu đi , bọn tớ ( mấy đứa ) thì chịu rồi , trời thì đã gần 12 giờ , nắng và nóng , bọn tớ quyết định về , hỏi đường , kệ bọn kia . Nhưng mà khổ thay , bây giờ mà về thì có 2 con đường , nếu mà đi đượng ruộng lúc này thì phải đi 3 km ( trưa thế này mà lết ngoài ruộng thì chắc ko có đường về quê mẹ ) , 2 là đi đường to ( may ra bắt được xe đi nhờ về ) ,đường này thì 4km , sau cùng , chúng tớ quyết định đi đường to , may quá , nhờ được 2 xe chở than , thế là về được nhà . Ko ăn uống được gì cả , nằm luôn . Các bạn tường tượng được ko , bọn tớ phải đi cả thảy là khoảng 16, 17 km ( cả núi lẫn cánh đồng ) , về nhà kể lại còn có người ko tin . Đúng là thử thách gian lao trong cuộc đời .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  5. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Chuyện anh chondauyeuthuong kể thú vị thật đấy.Đúng là kỉ niệm đáng nhớ của thời sinh viên.....

  6. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đang nhét headphonevào tai nghe nhạc và ngủ gật trong lớp, thấy ai gõ gõ vào đầu.. bực mình hét.". xéo ******* đi tao ngủ" vẫn tiếp tục gõ.... đầu vẫn gục xuống bàn. tay thi` gạt tay của " đứa " kia ra.... " tao đập chết đấy nhé!" ai đó nhẹ nhàng tháo h.p ra ngước lên ôi mẹ ơi cô giáo
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đúng là những kỉ niệm đáng nhớ,nhớ cho đến gì kể lại cho con cháu nghe.các thành viên của box mình có nhiều kỉ niệm quá ha.he he
    để lần sau em sẽ kể cho mọi người nghe kỉ niệm của em.bây giờ em bận phải về rồi, ihihihi.
    thế chị iron?chị kể về kỉ niệm đáng nhớ của mình đi
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Năm học cuối cấp 3 , lúc chia tay , có 1 cô bé khá là xinh hát cái bài gì gì kiểu như là ... gì gì nhỉ .. quên rồi , nhưng mà để lại ấn tượng ko bao giờ quên .... có lẽ suốt cuộc đời này ko thể nào quên cái giây phút xúc động ấy .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  9. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo nghỉ nhắc tớ ở lại coi lớp " giờ tự quản" khì tớ rủ 1 lũ đi xem đá bóng ... côhỏi ai đầu têu tớ đứng lên.. cô chưa kịp nói gì.. thì 1 .. 2 .. 3 .. 4 cả 52 đứa còn lại đứng dậy.. cô bó tay.. còn tớ lúc í mới thấy tinh thần tập thể wả là đáng wuý
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, kỉ niệm thì có nhiều lắm nhưng mà cái nào ấn tượng nhất thì ............chịu. À, đúng rồi, một buổi chiều, đang buồn thì tự nhiên bò lên mang. Gặp anh chondau, cãi nhau mấy câu, sau đó thấy hối hận, thế là vào vimaru post bài xin lỗi anh ấy. Bây giờ thì anh chondau đã là anh trai rồi, hì hì, đang mong valentine này được xuống Hải Phòng gặp anh trai mà không biết có được không?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này