1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ki niem nen quen hay nho???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngoisaothuyitnh, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đừng yêu làm gì, nếu tình yêu chỉ gây đau khổ. Sống như con nhím, chẳng làm hại ai, nhưng có thể xù lông lên để chống lại những gì sai trái, những điều bất hạnh đối với bản thân. Chẳng thích sống "giống như hòn đá", nhưng cũng chẳng thích ngồi ôm kỷ niệm buồn. Kinh nghiệm cho thấy là những kỷ niệm về "quãng thời gian thật đẹp giữa bạn và người ấy" thì chỉ làm người ta buồn thôi - có những kỷ niệm cắt vào lòng như dao... HÃY QUÊN ĐI ĐỂ SỐNG MẠNH MẼ HƠN.
  2. ngoisaothuyitnh

    ngoisaothuyitnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cam on tat ca cac ban da cho tui nhung loi khuyen. chung ta moi nguoi deu co cach yeu va cach de chay tron tinh yeu khi no ko con nguyen ven nhu xua. cac ban bao rang neu quen thi ko nen yeu con toi thi nghi khac, tinh yeu ko hoan toan do ta tu lieu hay doan truoc duoc de ma tranh ne.neu nhu tui ma cung biet nhu cac ban de ma ko yeu thi chang co chuyen gi het nhung la con nguoi ma, ai biet tinh yeu se den luc nao va se dep hay se dau kho dau.cac ban cung vay thoi, khi cac ban yeu mot nguoi ma cac ban tinh toan xem lieu sau nay co dau kho ko va dung yeu nua chang?con chuyen khi tinh yeu tan vo, do la dieu ma tat ca nhung nguoi o trong cuoc deu ko mong no xay ra, va tui cung vay, chinh vi the ma tui thay dau kho va co ai trong cac ban da yeu roi, yeu that long ma khi chia tay lai ko co cam giac nhu tui ko? tru khi la cac ban chi yeu dua cot ma thoi.....
    xin loi cac ban vi neu nhu tui co noi loi gi lo loi thi xin bo qua cho nhe. cam on cac ban.
    huong
  3. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng trong cuọc sóng của chúng ta tất cả đều có mói liên hệ ràng buộc và luôn luôn ở trạng thái cân bằng. Trong tình yêu cũng vậy. Nếu lúc này bạn buồn hãy tìm niềm vui bằng cách làm 1 điều gì đó có ích cho ng­uời khác, đem lại niềm vui cho nguời khác, khi đó bạn sẽ cảm thấy vui. Không nên thu mình vào vỏ bọc. Biết đâu khi bạn làm cho nguời khác vui bạn lại tìm đuợc 1 niềm vui cho riêng mình. Cuộc sóng vô cùng ngắn ngủi. Không nên để phí, hãy sóng vui vẻ, tụ tin và sóng có ích.
  4. queen_pdp

    queen_pdp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nếu mún đập tan những gì quá cũ kĩ thì hỏi còn lại gì khi mất tình yêu? 1 kẻ mất hồn, ko iu , ko tin và ko hiểu bất cứ ai , như vây thì mới ko đau khổ khi mât những cái gì quá đẹp ,quá tuyệt vời . con người là thế cái gì đâu tiên cũng đẹp nhât , nó là những gì vô tư có khi là ngu dại , hãy quên nó đi ư? Nhiều khi ta nghĩ ta có thể làm tât cả , cả những điều mà ta căm ghét nhưng nó ko fải là con người thật , sông giả , sống ko giống như tình cảm của mình thì khác gì 1 cục đá , băng giá và tan đi chỉ để lại những dòng nước vô tình , thui chả hiểu minh nói gì nữa
    nhưng nhìu khi cũng nên học cách sống thật , đừng để lí trí lấn áp tình cảm , như thế chỉ tổ alone thui
    ^_^ or !_!
  5. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là sống thật với sống giả? Ai nói rằng phải sống không giống với tình cảm của mình? Bạn thử đọc lại tâm sự của ngoisaothuytinh: "con toi,toi muon quen het, boi vi ki niem lam tran ve trong toi nhung noi buon te tai,khi toi nho ve no la khi toi thay nhu mot vet thuong ko bao gio lanh duoc".
    Bạn có còn muốn khuyên bạn ấy giữ lại những kỷ niệm ấy không?
    " nhưng nhìu khi cũng nên học cách sống thật , đừng để lí trí lấn áp tình cảm , như thế chỉ tổ alone thui"
    Thế để cho lý trí lấn áp tình cảm là sống giả dối sao? Người ta chỉ có thể sống bằng tình cảm, nhưng phải dùng lý trí để bảo vệ cho những tình cảm đẹp đẽ chứ.
    "Nhiều khi ta nghĩ ta có thể làm tât cả , cả những điều mà ta căm ghét nhưng nó ko fải là con người thật , sông giả , sống ko giống như tình cảm của mình thì khác gì 1 cục đá , băng giá và tan đi chỉ để lại những dòng nước vô tình , thui chả hiểu minh nói gì nữa "
    Bạn nói y như diễn viên phim Hàn Quốc vậy - thảo nào mà không hiểu. Có lẽ bạn có một tâm hồn đẹp. Mình cầu mong không bao giờ bạn gặp phải những bất hạnh như của ngoisaothuytinh, vì khi ấy có lẽ bạn sẽ ko tin những lời bạn nói bây giờ đâu...
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    chia tay, buồn phát khóc, ông ngoại mất, hiểu rằng gia đình là tất cả...

Chia sẻ trang này