1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM NGÔ QUYỀN

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi pkt-hp, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pkt-hp

    pkt-hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM NGÔ QUYỀN

    Thăm lại trường Ngô Quyền trong một buổi chiều hè,ngồi dưới tán cây rợp bóng mát,kỉ niệm về trường lại ngập tràn về trong tôi.Thời học trò dưới mái trường Ngô Quyền thật tươi đẹp ,Ngôi trường đối với chúng tôi thật thân thương,gần gũi.............
    Trương Ngô quyền được người Pháp xây dựng từ xưa nên có một bề dày truyèn thống và vẻ đẹp cổ kính,trầm lắng.Có ba dãy nhà đuợc sắp xếp theo hình chữ U,bao quanh lấy một khuôn viên rất rộng và đẹp,khuôn viên này chinh là sân trường ,luôn luôn rợp bóng mát.sân trường rất đẹp bởi vì nó vuông vức,đồng thời khắp hành lang,dưới chân tường,bục khán giả..v.v.đều có rất nhiều cây,Những cây bàng,cây phượng rậm tán hay những cây la trắng nho nho ,xinh xinh mọc sát đất.Dãy nhà hình chữ U này với những bức tường dày ,hành lang rộng rãi đã tạo ra một không gian gần gũi,rất riêng ,phù hợp với học đường,ít nơi nào có được.Ai đá từng đứng trên cửa sổ nhìn xuống sân trường trong giờ ra chơi hay trong cơn mưa,hoặc ngồi dưới sân trường ngắm nhìn bóng ai đó trong ô cửa sổ sẽ hiểu được điều đó.
    ..............................................
    Sân trường là nơi đón chào cáchọc sinh mới vào cấp ba,đang háo hức hồihộp và bỡ ngỡ nhưng Cũng chính sân trường đã chứng kiến những ngày tháng không bao giờ quên của lứa học sinh sắp ra trường.
    Mùa hè oi ả đã dần tới,phượng vĩ đã đỏ rưc góc sân trường,ve sầu kêu đâu đó,không gian như chậm lại ,ngừng lắng lại nhưng thời gian thi sao ,thời gian thì sao,thời gian cứ vụt trôi,trên khuôn mặt ai cũng có một nét buồn buồn,nhìn nhau nhưng như thể muốn nói nhiều điều.Chiếc áo đồng phục được mang tới trong ngày học cuối cùng,bao dòng chứ đã dược ghi,một câu trách móc,giận dỗi hoặc đùa vui,hay những lời hứa cùng nhau thực hiện ước mơ đều đuocẹ ghi lại và chiếc áo đó được cất giữ ở một góc riêng của mỗi người.....
    Ngày lễ ra trường,chúng tôi đã chạy nhảy bên nhau,hỏi han nhau,cùng cảm ơn thày cô gaío đã giáo dục.Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau,vòng quanh nhau và cùng hát.Những "mong ước kỉ niệm xưa,tuổi hồng,..tình bạn ,v..v '
    Rồi đêm đến,tôi dám cam đoan với các bạn rằng đó chính là đêm tuyệt vời nhất,đêm như một kẻ thông đồng,nhưng cũng như một người bạn, nó làm mọi người cảm thấy manh dạn hơn,tự tin hơn.Từng tiếng nấc,tiếng khóc cất lên,..Những lời an ủi,những cái cầm tay run run...hay những cái hôn ..trộm....




    Thay cho lời kết:
    Rất nhiều người cho rằng thời phổ thông là thời đẹp nhất trong thời đi học của người học sinh ,tui cúng nghĩ như vậy và chắc hẳn mỗi người có một kỉ niêm kkhác nhau về thơìi học sinh của mình,do đó ,bài trên không có đoạn kết,đây chính là cảm xúc của tôi về trường NGô quyền thôi và mong muốn các bạn,chúng ta hãy viết thêm cho mọi người....
























    pkt
  2. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Vô tay nèo bà con ui ,em đọc bài này xong mà ngậm ngùi nước mắt bao cảm xúc dâng trào khi chia tay lớp lại hiện lên
    nhớ wá mãi trường mà có thể nói ko còn dịp nào còn có thể
    cùng vào học cùng vui chơi trên mái trường này nữa ,ko
    còn những giờ tập luyện cực vui cùng các bạn nữa ,bùn wá à
    Phải nói thời phổ thông là vui nhứt ko phải lo nghĩ cái rì cả
    bi giờ đã ra trường rui mong muốn được quay lại quá
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ tui mới chui đc vào cái bàn 1 phòng 2 để ngồi nữa đây? Hic hic
    Cho em xin
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá ! nhớ cái chỗ ngồi đầu bàn cuối , nhớ cái nhà WC nam ( chưa vào Wc nữa nên không biết nó có "kiến trúc" thế nào ) , nhớ niềm vui khi nhận bộ đồng phục ( dù sau đó cố tình để không phải mặc ) .......

    Still loving for you .....forever ! NKL
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đại ca quá đi mất
    may mà mình đã kịp ghé thăm cái WC nam
    Tội nghiệp thằng em chưa được thăm WC nữ

    Byebye_ tinhyeu

    TinhyeulaWC => Anti_Boy
  6. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Byebye_tinhyeu sao tò mò thế nhỉ. Mà bà vào đấy lúc lào thía ???

    Love is one big illusion in my life forever
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    hehhehe thì` cái lúc trường mình đang làm lễ bế giảng
    Con giai con gái lớp tui chui vô WC mà chụp ảnh chứ còn lúc nèo nữa hehhehe
    Thiệt đáng tiếc đáng tiếc...... kha` kha````

    Byebye_ tinhyeu

    TinhyeulaWC => Anti_Boy
  8. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Tưởng các bà các chị cá anh nhớ gì lại đi nhớ hai ccái nhà vệ sinh mà cả năm chẳng mấy ai thèm vvvvvào hehehheh!chắc các anh các chị này nghiện cái mùi nhà zệ sinh hay sao ấy (tui nói ý không phải đừng có giận nha)he he eh êh he eh êh êh eh êh êhh!
    hải
  9. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    byebye_ty ơi em thấy chị thật là ...... đấy . tất cả mọi nơi ở trường mình hình như là chị vèo hết rồi hay sao ấy nhỉ .thế thì hôm nào em sẽ thử kêu gọi con gái lớp em vào đó thử xem bên làng đó có như bên làng con gái kô cái nhể .heeeeeeee.nhưng mà kô biết có vèo được wc của giáo viên kô ấy nhỉ .vào đó mới khó chứ .vào nhà wc nam vẫn là bình thường.
    To chippo: này em có vèo cùng kô hả
  10. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    eo oi!! deeeeê

Chia sẻ trang này