1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM NGÔ QUYỀN

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi pkt-hp, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hix,"súc" động quá.Qua các bai` biết của anh chị em mới cảm nhận được tình cảm của anh chị dành cho trường mình sâu sắc thế nào.Nói thật em mới vào trường nhưng cảm giác của em thi` ko vui chút nào (đây là em nói thật lòng mình)
    Trường mình sân chơi nhỏ quá
    Em lại chui vào cái lớp quá đông ,chẳng bít bao h mới nhớ được hết tên của các bạn trong lớp
    Nhưng có một điểm em rất thích ở NQ đó là cái đồng hồ rất đặc biệt- cái đồng hồ có lá cây từ mái nhà che phủ.Nghe bố em nói nó đã có từ rất lâu rùi ,từ năm bố em học đã có.chứng tỏ cách đây hơn 20năm đã có
    Hix hix,em cũng cầu mong lớp em cũng vui như các anh chị
    Nói thẳng ra thi` em cũng rất tự hào khi ngồi dưới mái trường này
    to cobe_nhannho:ok,bao h chị zô rủ em đi thăm quan cái cho ló máu
    em con` chưa bít WC trường mkình ở đâu


    chipolata_bf-My new YIM .


  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ai xa NQ cũng nhớ, em cũng sắp rùi, nhưng em chẳng muốn đi đâu, bùn lắm! Kỉ niệm sâu sắc nhất đối với em chắc là những ngày bế giảng của học sinh lớp 12, thật là bùn, nhưng công nhận là vui thật đấy, đến em cũng phải suýt khóc ( rơi rùi đấy chứ! ). Giá như cứ như thế này mãi nhẩy, chẳng phải đi đâu cả! Giá như box NQ vẫn mãi như thế, ko có ai đi xa, có phải tốt hơn ko nhỉ? Ôi! Em bùn quá!Chán chẳng muốn chết.
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa..........
    Yêu chồng nhất nhà!
  3. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đừng chết em .mình mà chết thì để bọn con trai trường mình nó lộng hành hả em? .ngu giè . Sống để má cón trị chúng nó nữa chứ
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    sặc mùi bạo lực đúng là cô bé nhăn nhó .... haaaaaaa

    Still loving for you .....forever !
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    chị nói gì thế cô bé nhăn nhở?


    chipolata_bf-My new YIM .


  6. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    mày chết cũng ko có ai chôn đâu!

  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    co' co'
    có anh chó em xin? chôn he he


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em vào trường được hai năm rồi và cũng có bao nhiêu kỉ niệm đẹp với mái trường thân yêu này ! em không biết khi xa trường em có khóc như anh chị A2 năm ngoái không nữa ! trông thương và cảm động lắm ạ !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nghe NSN nhắc lại thấy nhớ lớp đến phát khóc
    Hic hic hic
    Don' give loneliness a chance.Baby listen to me when i say .I will
    love u more than that.

  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    lắm chuyện
    việc gì phai? khóc he he


    chipolata_bf-My new YIM .


Chia sẻ trang này