1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM Ở SINGAPORE ...

Chủ đề trong 'Singapore' bởi blackkid1983, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackkid1983

    blackkid1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM Ở SINGAPORE ...



    ANH EM ặI

    AI C" CHUYỏằ?N GO VUI , BUỏằ'N , Kỏằ^ NIỏằ?M VỏằsI SINGAPORE , CHsNG TA CTNG Kỏằ, CHO VUI NH? !

    tỏằ'i nay blackkid rÊnh sỏẵ share ...


    giỏằ ai mỏằY hàng 'Ây ?
  2. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác mở đầu trc'' đi khi nào hòm hòm mình in sách "A Vietnamese in Singapore" biết đâu lai. "bestseller" ;)).
  3. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm à .... tớ có một mối tình ở đấy đấy. Có ai muốn nghe ko? Hí hí.
    ( Mình câu khách tí )
  4. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của tớ là đón ta xi ở Sinh cực khó . mấy lão tài xế chảnh chẹ và ko chịu dừng mặc dù xe rỗng .
    Đón ở điểm đón thì mất hơn cả tiếng !
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Sao wa mấy cái ''tối nay" rùi mà hông thấy nhỉ?

  6. blackkid1983

    blackkid1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    sorry bà con , tại tối qua , blackkid ngủ quên !
    hẹn tối nay tái nạm bà con với 1 chuyện tình , vậy nha ? sorry lần nữa
  7. blackkid1983

    blackkid1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm vui đầu tiên ở Sin của tui là :
    - sáng sớm mới mở mắt ra , đi đánh răng gặp thằng Bangladesh dọn nhà ( ng làm cho chủ nhà ) , mình say "hi" với nó , nó quay sang gọn lỏn 1 câu : " con *** " rồi làm việc tiếp .
    ngạc nhiên quá đỗi , tỉnh cả ngủ , mình hỏi :"what did you said man ?" . nó lại nói tỉnh queo "con ***" . mình ôm bụng cười bò ,

    hỏi nó biết chữ đó là gì không , nó nói là hello trong tiếng Việt , hóa ra thằng cha căng chú kiết nào đó dạy cho nó như vậy , thiệt bó tay mấy cha Việt Nam .!!!!
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện như thế này cũng tương tự dạo trước bọn tui đi Trung Quốc gặp các em lễ tân khách sạn . Mấy cha đi cùng đoàn lúc đầu dạy mấy em đó nói " một " , "hai", "ba"....Rồi dạy nói câu rất hư , em đó cứ nói leo lẻo làm cả đoàn cười nổ bụng
  9. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm là em bị lừa 1 phát trên luckyplaza, mua 1 cái máy đt cực rẻ song bắt phải mua Sim của nó mặc dù trước đó nó ko có nói là mua Sim, mà cái sim nó bán đắt lòi tính ra đắt hơn cả VN , cãi nhau 1 lúc đòi gọi cảnh sát song cuối cùng mình vẫn thua, đành mua 1 cái rồi về....... thề jiko bgiờ quay lại đấy mua đồ nữa
  10. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh lõi lạc về di động mà vẫn mò lên LP để mua điện thoại á ;)) bọn LP toàn bọn lửa đảo thôi...có nhiều vụ lừa đảo ở đó rồi, gọi police cũng như kô, bọn nó còn thách gọi police ý
    Em bé nhà anh cứng cáp rồi nhỉ
    BTW, I''m Nam''s gf If you remember

Chia sẻ trang này