1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm QUẬY TP - một thời .......

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi serious_man, 04/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đệ cũng gần giống huynh, bọn nó vẫn gọi đệ là quang tèo
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    lớp 10,1 tuần lên thăm cô Bắng có 5 lần,lớp 11 thì 2 lần ,còn lớp 12 ko lần nào,há há,mình mới xứng đáng là con ngoan trò giỏi ko bít cô có nhớ em ko nhỉ? Em thì..... ko nhớ cô lắm,hờ hờ
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào cả lũ hay trốn học ra chơi bóng rổ, bây giờ mỗi đứa đi một nơi bít bao giờ mới tụ họp hichic
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Quang ơi , ông có nhớ cái lúc buổi đêm thằng Hải với cái K.Phương đánh bài bôi son ko ? bi giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười
  5. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mình còn nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, lâu lắm rồi ko được gặp lại các bạn, nhớ mấy bạn quá, nhớ những ngày còn đi học........ huhu
  6. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    À mà Thảo nè bà có nick của chúng nó ko vậy, nick của tôi bị mất rồi, mất hết cả nick của chúng nó nữa hichic, cả của bà cũng mất luôn, tôi đang phải dùng tạm nick này : ngoisaonhietdoi2001có gì gửi nick của chúng nó cho tôi với nhé-cám ơn trước nha
  7. boy_hanoi_411

    boy_hanoi_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tao vào đất của mày kể lể chút nhé...dek hiểu sao học trong trường thì tao chỉ muốn cùng bọn lớp tao và thằng bạn bên A8 đi chơi điện tử....nhanh nhanh chóng chóng ra sau trường thế mà giờ tao cũng nhớ trường quá...tụi mày còn học hết cả 3 năm còn tao chi học có 1 năm rưỡi...chẳng có kỉ niệm gì cả...với lại cái bọn A6 và A7 thì cũng chán...chẳng có gì thú vị cả thế mà tao lại đâm đầu vào cái lớp A6 được kể cũng tài...
    không ngờ tao với mày lại học cùng lớp cùng trường ĐH nhỉ,nhóc...
  8. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng hay đấy nhỉ, vừa mới bước vào trường đh mấy thằng còn lóng nga lóng ngóng chưa biết ai vào với ai, vậy mà lại gặp nhau, lại còn học cùng lớp nữa hay thật
  9. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Dân A12 đâu hết rồi nhẩy
  10. dracula_khatmau

    dracula_khatmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    keke,có cái chủ đề này hay nhẩy, nhảy vào chơi cái cho đỡ buồn
    Em cũng là 1 cựu thái phiên nhưng hổng có biết có cùng khoá không.Thôi kệ nó cứ vào trình bày nỗi lòng cho nó đỡ bùn
    Hix chả bít mọi người ra seo,chớ hồi học ở dây em gặp 1ác nhân là "Trung đại ca"------->em ăn ở dâu có thất đức lém mà ông trời nỡ dày đoạ em như zậy---->càng nghĩ càng bùn cho số phận.Có ai cũng chịu ách áp bức ấy ko,nếu có thì em xin chia bùn,kekek
    P/S:Trung đại ca mà em nói ở dây là ông thầy dạy văn

Chia sẻ trang này